Anh Nguyễn Chí Dũng (43 tuổi, ngụ Bình Thạnh) với vết rách trên tay phải do bị tuýp sắt đánh kể lại: Khoảng 7h ngày 27/8, anh Dũng chở ông Nguyễn Văn Khoan (80 tuổi, ba anh Dũng) đi châm cứu vì ông Khoan bị chứng bán thân bất toại.
Anh Dũng điều khiển xe gắn máy chở ông Khoan trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (hướng từ cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh về quận 1) thì bất ngờ bị xe buýt số 88 BKS: 53S- 7852 chạy tuyến Bến Thành - chợ Long Phước lưu thông cùng chiều ép vào lề đường làm cả hai người trên xe loạng choạng. Tuy nhiên, xe buýt không dừng lại mà tiếp tục lăn bánh…
Nhiều người dân chứng kiến chuyện trên đã bất bình nên đuổi theo xe buýt, anh Dũng cũng chở cha đi theo. Khi đến giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, người dân đuổi kịp xe buýt. Lúc này ông Khoan lấy cây gậy dùng để chống đập vào bánh xe buýt yêu cầu tài xế xuống xin lỗi.
Tài xế vẫn ngồi im trên xe nhưng bất ngờ, phụ xe đi ra phía sau rút một tuýp sắt tròn dài 80cm lao đến đập liên tiếp vào đầu và tay anh Dũng. Do ông Khoan bị bệnh nặng, nếu buông xe, ông Khoan sẽ ngã xuống đường nguy hiểm đến tính mạng nên anh Dũng phải đứng chịu trận.
Rất may, anh Dũng đội mũ bảo hiểm nên vết thương trên đầu chỉ bị ê ẩm, còn cánh tay phải thì bị rách và sưng. Ngay sau đó, một tổ CSGT đang trên đường tuần tra đã kịp thời có mặt, đưa những người liên quan cùng phương tiện, tang vật về Công an phường Bến Nghé để làm rõ.
Tại cơ quan Công an, phụ xe tên Nguyễn Minh Kha (khoảng 21 tuổi, ngụ Bình Trưng Tây, quận 2) đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Công an phường Bến Nghé tiến hành lập biên bản điều tra làm rõ.
Ông Nguyễn Trọng Thảo - Chủ nhiệm HTX vận tải và du lịch Phương
Anh Dũng cho biết, do vết thương sau khi đi chụp X-Quang không ảnh hưởng nặng nên anh Dũng không yêu cầu phía xe buýt bồi thường. Anh Dũng chỉ mong muốn các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý những đối tượng côn đồ như trên…