Mới đây, lúc 10h ngày 28/7, nhiều người dân, công nhân là bạn bè, họ hàng của “chú rể” Lê Phương và “cô dâu” Kim Phượng đã đến nhà hàng Hương Đồng Quê cách trụ sở UBND phường chưa đầy 200m để dự đám cưới của đôi “tình nhân” này.
Tiếp xúc với chúng tôi tối 29/7, ông Lê Minh Nhỏ (quê huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, bố của Phương), cho hay, “chú rể” Lê Phương là con gái thứ 7 trong gia đình 8 người con của ông, tên thật là Lê Thị Phương. Ông Nhỏ thừa nhận hôn lễ này chưa được đăng ký kết hôn tại một cơ quan chức năng có thẩm quyền và cô dâu đã có chồng con ở quê nhưng đã chia tay. Bố mẹ của “cô dâu” gồm ông Nguyễn Văn Nhuận và Phạm Thu Hà (ngụ phường 7, TP Cà Mau) đã không có mặt để chứng kiến buổi tiệc cưới. Đại diện cho gia đình của cô dâu là anh N.V.G. (anh thứ 2 trong gia đình của cô dâu) đến dự đám cưới.
Hôn lễ có khoảng 150 thực khách, phần đông là công nhân làm chung với “ chú rể” và “cô dâu”. Ông Nhỏ hoàn toàn không biết hôn nhân đó trái Luật Hôn nhân gia đình và thuần phong mỹ tục của người Việt
Trong vụ việc này, ông L.T.P., chủ nhà hàng Hương Đồng Quê, cho biết: Mọi việc đặt tiệc cưới ông đều giao cho nhân viên quản lý của nhà hàng phụ trách mà không hề hay biết tiệc cưới này là của hai người đồng tính. Khi đến làm hợp đồng đặt tiệc cưới thì nhân viên quản lý thấy bề ngoài của đôi “nam nữ” có biểu hiện bình thường, họ đã đặt cọc 15 bàn tiệc. Mọi việc diễn ra khá bất ngờ khiến ông P. và tất cả mọi người đều ngỡ ngàng khi hay tin “chú rể” Phương chính là con gái.
Ngày 30/7, UBND phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một cho biết: Đang tiến hành xác minh làm rõ đám cưới “lạ” của “chú rể” Lê Phương và “cô dâu” Kim Phượng tại nhà hàng Hương Đồng Quê (phường Hòa Phú) vào trưa 28/7. Liên quan đến vụ việc, cơ quan này sẽ tiến hành xử lý vi phạm hành chính nếu xác định đúng đám cưới trên của hai người đồng tính, vì đám cưới của người đồng tính trái với Luật Hôn nhân gia đình và thuần phong mỹ tục của người Việt Nam