Đây cũng là lần đầu tiên tại TP HCM một Ban đại diện cha mẹ học sinh (HS) đã đứng ra tổ chức chương trình hướng nghiệp này. Không gì hơn với mong mỏi giúp cho phụ huynh HS toàn trường xác định đúng vị trí, học vấn của bản thân mỗi HS để có hướng lựa chọn ngành nghề đúng đắn nhất.
Tại buổi gặp gỡ, nhiều bậc cha mẹ và cả HS đã đưa ra nhiều băn khoăn, lo lắng trước áp lực mọi giá phải đậu vào CĐ, ĐH. Nhiều HS không giấu giếm suy nghĩ của mình: "Lớp 12 là một thử thách đối với tất cả HS cuối cấp. Những áp lực từ các phía cứ đè nặng trên vai. Em phải làm sao đây để cho ba mẹ yên tâm?". "Em muốn thi vào trường mình mơ ước nhưng gia đình nhất quyết không cho, bởi trường đó học hành tốn kém, rồi sau khi học xong ra trường liệu có được công ăn việc làm đúng với chuyên ngành đã học".
TS Lý Văn Xuân - Trưởng phòng Đào tạo ĐH Y dược TP HCM, đã giải đáp khá nhiều câu hỏi thú vị mà học sinh nhà trường đặt ra như: Học nghề y ra trường em muốn được làm tại Bệnh viện Chợ Rẫy, vậy em phải học trường y nào để xin được việc ở bệnh viện này? Em bị cận, loạn hai mắt như vậy em có thể học ngành bác sỹ giải phẫu được không?...
Chia sẻ cùng HS, thầy Phạm Đức Nghĩa, thành viên Hội đồng tuyển sinh quốc gia tâm sự: "Các bạn phải thật sự bình tĩnh, phải suy đi tính lại, tâm tình với cha mẹ những mong ước của mình, chia sẻ với bạn bè. Đậu ĐH là điều quan trọng nhưng nếu lỡ không đậu thì cũng không có nghĩa là cánh cửa học hành đã bị đóng sập. Thất bại chỉ là sự "thành công bị trì hoãn" mà thôi. Đó cũng chính là thông điệp mà thầy cô của rất nhiều trường cũng đã tư vấn, gửi gắm cho phụ huynh HS, bởi nếu các em thi vào trường hệ ĐH không đậu thì cứ mạnh dạn học hệ trung cấp, cao đẳng vì các gần như tất cả các trường đều có hệ liên thông lên ĐH.
Chị Hồ Thị Quỳnh Hạnh có con học lớp 12 tâm sự: Năm nay trường và Hội tổ chức ngày hội sớm như thế này là rất tốt, ngoài HS còn có cha mẹ HS tham gia. Qua buổi tư vấn tại sân trường và ở các lớp, không những thỏa mãn những thắc mắc của cha mẹ HS mà giúp các bậc cha mẹ xích lại gần nhau hơn để cùng định hướng nghề nghiệp, lắng nghe tâm tư của con mình một cách rõ ràng nhất để các cháu có thể lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả năng.
Sau khi nghe đại diện các trường giới thiệu các ngành nghề đào tạo, Nguyễn Hoàng Minh, học sinh lớp 12A3 đặt câu hỏi: "Em chưa chọn được ngành và trường sẽ đăng ký dự thi (ĐKDT) một cách chính xác, vậy có thể nộp nhiều hơn một hồ sơ trong mỗi đợt thi không?". Thầy Nghĩa khẳng định: "Không có bất kỳ giới hạn nào về số lượng hồ sơ ĐKDT có thể nộp. Tuy nhiên, các em cần chú ý tới lịch thi của từng đợt để tránh lãng phí tiền bạc. Tuy nhiên việc nộp nhiều hồ sơ sẽ gây ra tình trạng thí sinh ảo, tốn kém cho nhà trường và xã hội"...
Có thể nói, định hướng nghề nghiệp cho con em mình trước ngưỡng cửa vào đời là bài toán không phải phụ huynh nào cũng làm được và có cách "tư vấn" đúng đắn nhất. Do đó, sự phối kết hợp và tham gia chặt chẽ trực tiếp giữa những người hoạt động trong Ban tuyển sinh, giữa nhà trường với các phụ huynh HS là một cách làm đúng đắn và hiệu quả