Khi tiếp xúc với các gia đình có người bán thận, chúng tôi nhận ra rằng, hầu hết các trường hợp này đều rất khó khăn, đang lâm vào cảnh nợ nần, túng thiếu. Và một điểm chung của những người này là đi làm trên TP Hồ Chí Minh biền biệt một thời gian dài không về nhà.
Bà Đào Thị Đen (67 tuổi, ngụ ấp 7, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) mẹ vợ Danh Lan nghẹn ngào kể: “Mấy chú hỏi như vầy, con cứ khai hết đi. Mà nó khai vậy rồi có bị làm sao không? Nó mà sao, vợ nó rồi 3 đứa con nheo nhóc ai lo đâu?".
Việc Danh Lan đi bán thận, cả gia đình không ai hay biết, ngoài người vợ. Bà Đen cũng chỉ biết việc con rể đi bán thận để trả nợ chỉ mấy ngày nay thôi, vì có nhiều người đến nhà hỏi chuyện bán thận.
Chúng tôi hỏi thăm thì được từ phía chính quyền cho biết: Nếu năm 2012, xã Thạnh Phú có 3 trường hợp bán thận, nhưng đến năm 2013 và đầu năm 2014 có thêm 5 trường hợp nữa. Ngoài trường hợp của Danh Lan bán thận vào năm 2012, ở ấp 5 cũng có 2 trường hợp bán thận cùng là chị em ruột trong gia đình là: Ngô Ngọc Bích (41 tuổi) và Ngô Phú Anh (39 tuổi, người đã rủ Danh Lan đi bán thận). Tuy nhiên để tìm được đến nhà của những người này, là điều không hề dễ.
Dãy nhà lá của các con ông Y, có đăng ký hiến thận đóng kín cửa.
Dù đã về tận ấp 5, nhưng khi hỏi ông Ngô Văn Y (68 tuổi), cha của Ngọc Bích và Phú Anh, ai cũng lắc đầu và cùng chung câu trả lời: “Không biết, tự đi tìm. Tôi mà nói, tụi nó biết tới cào nhà".
Vất vả lắm, chúng tôi mới tìm đến được nhà của chị Ngô Ngọc Bích. Có điều, khi tiếp xúc với người nhà của chị để hỏi thăm, chúng tôi gặp phải sự phản ứng quyết liệt về chuyện trong nhà có người “hiến thận”. Anh Tùng - chồng chị Bích, phản ứng rất dữ dội: “Ai nói gia đình tui như vậy (bán thận - PV) là tui đánh". Chúng tôi hỏi thì được người nhà cho biết, chị Ngọc Bích không có nhà. Hỏi khi nào về, người nhà cũng trả lời cụt ngủn: “Hổng biết” rồi tiễn khách.
Theo Công an huyện Cờ Đỏ, qua xác minh, gia đình ông Ngô Văn Y có đến 5 người “hiến thận”. Ngoài Ngọc Bích, Phú Anh thì trước Tết Nguyên đán 2014, Ngô Hoàng Sơn (43 tuổi, con ông Y) rủ người em là Ngô Phú Em (31 tuổi) và Ngô Thanh Hoài (28 tuổi) lên TP Hồ Chí Minh "hiến thận”. Ngoài ra, còn có 3 trường hợp hiến thận là Hồ Văn Tranh (45 tuổi); Nguyễn Văn Bình (39 tuổi, em rể Tranh, không rõ địa chỉ) và Lê Văn Giòn (36 tuổi, cùng tạm trú ấp 6).
Sau 3 tháng đi “hiến thận” để nhận số tiền 120 triệu đồng trở về, hiện vết mổ trên người anh Hồ Văn Tranh (43 tuổi, ngụ ấp 6) vẫn còn đau và anh đang trở thành gánh nặng cho gia đình. "Tôi đi lại rất khó khăn, không chạy xe máy được. Thấy sức khỏe giảm sút 50% so với trước, giờ không làm được gì nặng, đi đứng cũng chậm hơn hẳn”, anh Tranh nói.
Theo lời anh Tranh, trước khi mổ có người còn động viên tôi là sau khi về họ sẽ tác động đến địa phương cấp cho sổ bảo hiểm. Có đau ốm, bệnh tật gì thì bảo hiểm sẽ lo(?!). “Nhưng đâu có thấy gì đâu, giờ trái gió trở trời tự bản thân phải chịu… Giờ mà cho tôi được chọn lại có bạc tỉ tôi cũng không bán thận”, anh Tranh hối hận.
Đó là câu trả lời chung của những người chòm xóm khi được chúng tôi hỏi thăm về những trường hợp đi “hiến thận” hiện không còn sinh sống tại địa phương.
Một dãy nhà lá nằm cặp bờ kinh 6, chỉ có căn nhà của Ngô Phú Anh là nổi bật nhất vì được xây tường. Tuy nhiên, hơn một năm nay không có người ở, nhà đóng cửa kín mít, đìu hiu. Bà Nguyễn Thị Ba (64 tuổi, mẹ ruột Phú Anh) lý giải: Căn nhà này được Phú Anh xây dựng từ đầu năm 2012. Tuy nhiên, khi xây xong vì bị hụt tiền thiếu nợ mấy chục triệu đồng, vì sợ chủ nợ đòi tiền nên Phú Anh đành bỏ xứ, dắt díu vợ con lên TP Hồ Chí Minh mưu sinh.
Qua lời kể của bà Ba, thì gần hơn một năm nay Phú Anh không có về nhà. "Ngày Tết, chỉ có vợ con nó về thôi. Còn nó nghe nói, làm ăn khó khăn quá nên không có tiền về quê" – bà Ba kể.
Gia đình cũng không có số điện thoại để liên lạc với Phú Anh. "Chỉ có nó chủ động gọi về thì gia đình mới nói chuyện được, còn gọi lại số điện thoại nó liên lạc thì không được”, bà Ba kể thêm.
Ông Ngô Văn Y cho biết, gia đình ông quê gốc ở tỉnh Vĩnh Long. Vì hoàn cảnh khó khăn, năm 1976, ông mới dắt díu các con đến Nông trường Cờ Đỏ nhận ruộng trồng lúa (nay là xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ). Trong các người con, hiện chỉ có Ngô Thanh Hoài hiện đang sống chung với vợ chồng ông. Còn những người con khác, hiện đã ra riêng và cất tạm căn nhà lá ở kế phần đất của gia đình. Nhưng vợ Hoài cũng bỏ đi hơn một năm nay, không liên lạc về nhà. Hằng ngày, Hoài đi làm thuê, xịt phân thuốc mướn nên cũng ít khi có mặt ở nhà. Ông Y cũng khẳng định không hề hay biết chuyện các con mình đi “hiến thận” để lấy tiền, nếu biết gia đình cũng không đồng ý.
Trao đổi với PV Báo CAND, ông Võ Hải Triều – Bí thư, kiêm Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú cho biết, sau khi phát hiện địa phương có báo cáo cơ quan cấp trên, đồng thời giáo dục tuyên truyền bà con nâng cao nhận thức sau này đừng có bị kẻ xấu lợi dụng hoặc nghe lời người khác làm hại sức khoẻ của mình.
"Qua xác minh, địa phương chỉ xác nhận được có 5 trường hợp. Còn 3 trường hợp khác gia đình có báo nhưng hiện tại không có mặt tại địa phương nên không xác nhận được. Có một số hộ đăng ký hiến thận, nhưng địa phương chỉ xác nhận các trường hợp có ngụ địa phương chứ không xác nhận hiến thận. Có thể họ lén lút hiến thận hay thế nào thì địa phương không rõ", ông Triều nói.
| UBND TP Cần Thơ yêu cầu báo cáo việc dụ dỗ người dân bán thận Ngày 11/4, tin từ UBND TP Cần Thơ cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm, đã ký công văn chỉ đạo, giao Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ phối hợp với Sở Y tế, Sở TT&TT, Công an thành phố khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh việc hàng loạt nông dân ở xã Thạnh Phú bị dụ dỗ lên TP Hồ Chí Minh bán thận, nhận số tiền từ 100 triệu đồng đến 120 triệu đồng. UBND TP Cần Thơ yêu cầu, Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ sau khi tiến hành xác minh, kiểm tra thông tin báo chí nêu, phải khẩn trương báo cáo nội dung vụ việc về UBND TP Cần Thơ trước ngày 15/4. Ngoài ra, nhằm chủ động ngăn chặn kịp thời việc dụ dỗ người dân bán thận, UBND TP Cần Thơ chỉ đạo, giao Chủ tịch UBND các quận, huyện tiến hành kiểm tra trên địa bàn có xảy ra các trường hợp bị dụ dỗ, mua bán thận như báo chí vừa nêu hay không, nếu có phải kịp thời ngăn chặn, xử lý và báo cáo về UBND thành phố chỉ đạo giải quyết. (Văn Vĩnh) |