16h30 mùng 2 Tết, tức ngày 24/1, có mặt tại tuyến đường Thanh Niên – đoạn dẫn vào khu vực chùa Trấn Quốc, phường Yên Phụ (quận Tây Hồ - Hà Nội), chúng tôi ghi nhận hình ảnh khách hành hương trong và ngoài nước đổ về nơi đây mỗi lúc một đông. Bên ngoài, tiếng còi báo hiệu lệnh “thông” phương tiện được các chiến sĩ CSGT cùng Công an phường Yên Phụ réo lên liên hồi. Dù đông, song, hiện tượng ách tắc cục bộ không xuất hiện.
Tại Phủ Tây Hồ, phường Quảng An (quận Tây Hồ) cuối chiều mùng 5 Tết (ngày 27/1), khi lui tới đây, chúng tôi cũng nhận thấy, mặc dù khách hành hương mỗi lúc một gia tăng về số lượng, tuy nhiên, cảnh tắc đường không hề xảy ra. Ngay từ các ngã rẽ, lối dẫn vào phủ đều có lực lượng Công an, cán bộ tự quản hướng dẫn phân luồng.
Lực lượng Công an phường Yên Phụ tuần tra tại khu vực chùa Trấn Quốc.
Trung tá Lê Sinh Hùng – Trưởng Công an phường Yên Phụ cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an quận Tây Hồ, các ngành các cấp có liên quan, trong mấy ngày Tết Nguyên đán vừa qua, bên cạnh các chốt cố định (5 chốt), đơn vị còn “điều” thêm một số tổ tuần tra lưu động nhằm kịp thời phát hiện xử lý các tình huống có liên quan đến ùn tắc giao thông, đấu tranh chống tội phạm hình sự lợi dụng nơi đông người trong dịp Tết. Có điều này cũng bởi, ngoài chùa Trấn Quốc ra, trên địa bàn còn có đền Nghĩa Dũng, đình làng Yên Phụ… là những nơi vốn tập trung đông khách hành hương vào dịp đầu năm.
Cũng theo Trung tá Lê Sinh Hùng, mặc dù lực lượng chức năng có căng mình tuần tra kiểm soát, thế nhưng để phòng ngừa tệ nạn trộm cắp, khách hành hương cũng cần cảnh giác không nên mang theo nhiều tiền, đeo đồ trang sức đắt tiền khi đi lễ, vì dân “hai ngón” dạng này luôn trà trộn vào đám đông, ăn vận trang phục lịch sự, lợi dụng lúc đông người chen lấn sẽ ra tay hành động