Từ nhiều năm nay, UBND phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng tọa lạc tại số 80A, đường Dư Hàng thuộc quận Lê Chân đã có chủ trương xây dựng lại trụ sở đã xuống cấp để phục vụ nhân dân trên địa bàn được tốt hơn.
Ngày 10/11/2010, khi đội thi công xây dựng công trình vừa tiến hành đóng cọc làm móng, một số công nhân đã phát hiện một số lượng lớn hài cốt người nằm rải rác trong khu vực. Trước sự việc trên, nhiều người hiếu kỳ đã kéo đến xem rồi từ đó loang đi những lời đồn đoán ly kỳ liên quan đến vấn đề tâm linh, không có thực.
Trước sự việc trên, lãnh đạo UBND phường Dư Hàng đã có chỉ đạo các bộ phận chức năng mua tiểu sành, sứ để đựng số hài cốt trên theo đúng phong tục tập quán. Ngay trong ngày, 18 tiểu sành đã chứa đầy các bộ hài cốt. Tính đến sáng 13/11/2010, số lượng hài cốt được đội thi công cho vào đầy 48 chiếc tiêu sành. Đặc biệt, tại đây còn phát hiện được một tấm bia dưới nền đất công trình có ghi nhiều chữ Hán, bên dưới có dòng chữ "Mộ tổ họ Phan" được khắc rất rõ nét.
Theo cụ Nguyễn Thị Nhung, 73 tuổi, là người dân trong ngõ 80 (địa điểm cạnh công trình) sống tại đây từ nhiều năm cho biết: trước kia, khu vực này là một nghĩa địa khá lớn từ trước khi UBND phường Dư Hàng xây dựng trụ sở nên sự việc này cũng không làm bà bất ngờ.
Được biết, số lượng 48 tiều sành, đựng hài cốt trên đã được UBND phường Dư Hàng, quận Lê Chân chuyển về nghĩa trang Phi Liệt, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng để mai táng