Theo thông tin ban đầu, lúc 14h30 chiều 12/11, hai sinh viên đi học về ngang qua con hẻm nhỏ thuộc tổ 9, khu phố 7, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 phát hiện một vật gì đó cháy ngùn ngụt trong bụi chuối nằm kế bên lề đường. Nhìn kỹ, hai sinh viên này phát hiện một vật giống như bàn chân người nên hốt hoảng la lên và chạy đi báo bảo vệ dân phố. Ngay sau đó anh Trần Hồng Phong, là bảo vệ dân phố đến kiểm tra thì phát hiện trong đống cháy có xác người. Anh Phong truy hô những người dân gần đó đến dập lửa.
Nhận tin báo, Công an quận 9 đã đến ngay hiện trường để khám nghiệm, điều tra, lấy lời khai những người dân gần đó. Qua kiểm tra, xác người bị cháy chỉ gần hết, chỉ còn 2 phần chân là nguyên vẹn (phần đầu gối trở xuống), chưa xác định được giới tính. Xác người được quấn trong một chiếc ga giường chưa cháy hết, chiếc ga có dính máu. Cách đó khoảng 70 mét cơ quan chức năng tìm thấy 2 đôi giày nữ, một đôi màu đen và một đôi màu sữa. Ban đầu cơ quan chức năng nhận định có thể đây là vụ án mạng.
Theo thông tin một số người dân gần đó cho biết, trước đó, khoảng 14h cùng ngày, họ có nghe mùi khét và đám cháy bốc lên trong bụi chuối. Tưởng rằng ai đó đốt rác có mùi khét nên mọi người cũng không để ý. Đến khi nghe hô hoán, mọi người mới hốt hoảng chạy ra thì phát hiện sự việc.
Hiện nguyên nhân vụ việc và tung tích nạn nhân đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ. Người dân nào biết gì về vụ việc trên hãy báo tin cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 9, hoặc gọi số: 0838966109