Sáng 29/1, qua trao đổi, ông Lê Văn Bảy cho biết, gốc cây hóa thạch này được con ông tình cờ phát hiện, tìm thấy cách đây một tháng trong một lần lái xe múc đào cát làm đường nằm dưới lòng đất có độ sâu hơn 5m ở sông Vân Canh, đoạn chảy qua địa phận xã Canh Vinh.
Lúc đầu, đưa máy múc cát đổ lên xe vận chuyển, con ông Bảy phát hiện một hòn đá rất to nhưng có hình dạng sần sùi với những nét óng ánh không giống như những hòn đá bình thường nên đã tò mò dùng máy lật xem rồi dùng nước rửa sạch, lau khô và phát hiện hòn đá này chính là một gốc cây hóa thạch lộ ra những vân gỗ, thớ gỗ với nhiều hình dạng kỳ thú còn hiện rất rõ. Đặc biệt, nhiều vân gỗ xếp đan xen bóng nhẵn, nổi vân cho màu sắc rất đẹp