Người phụ nữ bất hạnh đó là chị Trinh Thị Trinh (35 tuổi), trú ở thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Trong lá đơn viết tay ba trang giấy, ẩn chứa nhiều nỗi đau và nước mắt, chị Trinh cho biết, cách đây 16 năm, chị và anh Trịnh Văn Mười ở cùng xã kết duyên vợ chồng và đã có hai đứa con trai.
Cuộc sống gia đình đang yên lành thì tai họa ập đến khi anh Mười mắc bệnh tâm thần, đập phá tài sản, đánh đập vợ con, lắm lúc hai đứa con phải sơ tán xuống lán trại nuôi tôm của người dì ruột ở gần đó để lánh nạn. Chịu hết nổi, chị Trinh phải nhờ UBND xã An Ninh Đông can thiệp đưa vào TP Tuy Hòa khám và điều trị bệnh.
Sau một thời gian tạm ổn, bệnh của anh Mười tái phát trầm trọng hơn. Trạm y tế xã An Ninh Đông ghi nhận anh Mười mắc bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng và lập sổ theo dõi, cấp phát thuốc điều trị ngoại trú từ năm 2005, nhưng phía gia đình anh Mười cho rằng con em họ không mắc bệnh(?).
Với trách nhiệm của người vợ, tháng 11/2008, chị Trinh nhờ chính quyền xã can thiệp, đưa anh Mười đưa vào Bệnh viên Tâm thần Trung ương II ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai điều trị. Ở nhà chị Trinh không chỉ vất vả lo toan cơm áo cho hai đứa con, mà còn làm thuê, dành dụm tiền viện phí nội trú cho chồng.
Cuối năm 2010, anh rể của Mười là Nguyễn Ngọc Thanh - cán bộ xã An Ninh Đông lén lút vào bệnh viện "giải thoát" bệnh nhân. Chỉ sau một thời gian ngắn, bệnh trạng anh Mười tái phát trầm trọng với những cơn điên loạn dữ dội, mà người bị hành hạ vẫn là chị Mười và hai đứa con. Sống trong sợ hãi và hoảng loạn, chưa biết rủi ro sinh mệnh ập đến ngày nào, một lần nữa chị Trinh phải nhờ chính quyền xã can thiệp, vì bị phía chồng cản trở không cho anh Mười đi viện.
Tại buổi làm việc với Công an xã An Ninh Đông ngày 6/12/2011, mẹ, chị và em ruột anh Mười cùng ký tên chấp thuận để chị Trinh đưa chồng đi viện điều trị bệnh. Thế nhưng từ đó vợ chồng chị ruột anh Mười là Nguyễn Văn Thanh - Trịnh Thị Vui cùng con trai Nguyễn Ngọc Thịnh nhiều lần đe dọa tính mạng mẹ con chị Trinh chỉ vì "dám đưa chồng vào bệnh viện"!? Ngày 10/1/2012, mẹ và cậu ruột anh Mười là Nguyễn Thị Phước, Nguyễn Trọng Phê đến nhà chị Trinh gây sự, chửi mắng, ép buộc ký giấy ủy quyền để họ vào bệnh viện "đưa anh Mười về chữa trị ở nơi khác", chị Trinh từ chối nên hai bên cãi vã, xô xát.
Đến ngày 28/1, một nhóm người gồm bà Phước cùng con gái và cháu ngoại đến nhà chị Trinh tiếp tục ép buộc ký giấy ủy quyền, dẫn đến ẩu đả náo loạn một góc xóm, khiến vài người bị xây xát, trong đó có em Nguyễn Ngọc Tú, 17 tuổi, phải điều trị nhiều ngày tại bệnh viện.
Theo Thượng tá Phan Ngọc Hơn - Trưởng Công an huyện Tuy An: Việc đưa người bệnh tâm thần đến bệnh viện điều trị là trách nhiệm của gia đình và xã hội. Việc làm đó thể hiện tính nhân đạo và phù hợp với quy định pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự xã hội và chủ động phòng ngừa phạm pháp hình sự do chính người bệnh tâm thần gây ra.
Công an huyện Tuy An đã và đang chỉ đạo điều tra hành vi cản trở việc chữa bệnh cho người tâm thần và vụ xô xát, ẩu đả ở xã An Ninh Đông để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật