Ca nô đưa học sinh, quân y lo sức khỏe…
Trưa ngày 8/11, chúng tôi có mặt tại bến đò Tam Hòa, thuộc thôn 6 xã này, cơn nắng nhẹ hiếm thấy khi cơn bão số 14 sắp đổ bộ vào miền Trung. Trong khi đó, chiếc ca nô của Đồn Biên phòng Tam Thanh âm thầm vượt sóng gió đưa học sinh của hai trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình và trường THCS Huỳnh Thúc Kháng đóng bên trung tâm xã Tam Hòa đi học và về an toàn.
Nhìn các em học sinh vui mừng, phấn khởi trong bộ áo phao bảo vệ. Em Trần Thị Thu Vy (lớp 6, Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng), phấn khởi: “Em cùng hơn 40 bạn đã nghỉ học 2 ngày 5 và 6/11 vì không có phà qua lại sông. Nếu không có ca nô cũng như các chú chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh thì không biết chừng nào bọn em mới đến được trường học theo kịp bạn bè. …”
Ca nô của Đồn Biên phòng Tam Thanh cập bến đưa học sinh xã Tam Hòa, huyện Núi Thành vượt sông đến trường.
Trao đổi với Thiếu úy Nguyễn Đức Vỹ, cán bộ Đồn Biên phòng Tam Thanh, cũng là người lái ca nô đưa học sinh đến trường, cho biết: “Trách nhiệm của chúng tôi là phải làm thôi, chứ nhìn thấy mấy em nhỏ đi học vượt sông bằng ghe, xuồng do cha mẹ đưa nguy hiểm quá, lỡ có tắc trách gì, lúc đó hối hận không kịp. Ca nô của Đồn được chuyển xuống đưa học sinh vào sáng ngày 7/11, hoạt động từ 6h30 sáng đến 17h30 chiều mỗi ngày, mỗi ngày đưa qua lại khoảng 10 chuyến, mỗi chuyến như vậy chỉ có 6 em nhằm đảm bảo an toàn, tất cả xăng dầu, áo phao đều do Đồn biên phòng và xã Tam Hòa lo. Ngoài ra, Đồn còn điều động một cán bộ Quân y túc trực tại chỗ nhằm chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh khi xảy ra đau, ốm bất thường…”.
Vui mừng khi có các anh
Ông Nguyễn Quang Diệu, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Tam Hòa, cho biết: “Xã Tam Hòa có tất cả 9 thôn, trong đó có thôn 6 là nằm cách biệt với trung tâm xã bởi con sông Trường Giang, hằng ngày, người dân cùng học sinh phải qua lại bằng phà. Sau bão số 11 vừa qua, phà bị chìm, hư hỏng, xã có thuê một chiếc phà của UBND xã Tam Hải, phà thuê hoạt động đến chiều ngày 4/11, thì xã Tam Hải lấy lại.
Do không thuê được phà, đò nào nữa. Bí quá, nên UBND xã Tam Hòa họp với UBND huyện Núi Thành bàn kế hoạch mượn ca nô của Đồn Biên phòng Tam Thanh và nhờ các cán bộ, chiến sĩ của Đồn giúp đưa học sinh qua lại đến trường nhằm cho kịp tiến độ học tập, ôn thi kỳ một của các cháu.Dự kiến khoảng 10 ngày nữa, chiếc phà hư sẽ được sửa chữa xong và đưa vào hoạt động trở lại bình thường.
Không những đưa đón học sinh, các cán bộ, chiến sĩ còn xuống tận nhà dân trên địa bàn ven xã giúp người dân chằng chống nhà cửa, triển khai công tác ứng phó với bão số 14 sắp đổ bộ vào miền Trung, trong đó Quảng Nam sẽ không tránh khỏi cơn “siêu bão” cấp 17 này...
Đại úy Đinh Ngọc Anh, Trưởng Đồn Biên phòng Tam Thanh, tâm sự: “Đồn Biên phòng Tam Thanh phụ trách đến 3 xã biên giới, gồm 28 thôn thuộc TP Tam Kỳ và huyện Núi Thành với chiều dài 24,5km đường ven biển, sông nước cách trở; có đến 27.746 khẩu/7.865 hộ. Nhất là xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, người dân, học sinh còn phải lụy phà qua lại sông rất nguy hiểm. Cơn bão số 11 vừa qua đã làm cho chiếc phà bến đò Tam Hòa bị nhấn chìm, hư hỏng. Sau khi nhận được công văn đề nghị của UBND xã Tam Hòa, tôi đã điều động ngay ca nô cùng hàng chục cán bộ, chiếc sĩ đến bến phà Tam Hòa để giúp đưa học sinh qua lại sông đến trường nhằm đảm bảo tính mạng của các cháu. Chúng tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của những người chiến sĩ, người lính bộ đội cụ Hồ…"