Ngày 23/11, Thượng tá Trần Văn ý - Phó trưởng Công an huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Cái chết của ông Mai Văn Mỹ (62 tuổi), trú tại thôn Trung Thành, xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn là do bệnh lý, không có dấu hiệu tội phạm hình sự.
Sự việc xảy ra vào sáng 15/11, sau khi uống rượu về, ông Mỹ bị cảm nên nằm ngoài hè. Thấy vậy một người hàng xóm đã bế ông vào giường và kêu bà Mai Thị Phượng (là em gái ông Mỹ) sống ở nhà bên cạnh sang. Khi bà Phượng sang thì thấy anh trai mình đã rất yếu. Bà Phượng liền cho ông Mỹ ăn bánh và uống nước rồi để anh nằm nghỉ. Đến trưa, khi bà sang thăm anh thì ông Mỹ đã chết.
Nhớ lại lời anh dặn lúc còn sống là: "Nếu anh có chết thì chôn anh ở trong nhà, đừng chôn xa mà không có ai hương khói", bà Phượng liền lấy con dao để ở đầu giường cạy lớp gạch ở sát chiếc giường nơi ông Mỹ vẫn thường nằm ngủ rồi đào đất làm hố chôn anh. Sau khi đã xong xuôi mọi việc, bà Phượng thắp hương và ngồi khóc nức nở trước "mộ" anh trai. Thấy tiếng khóc, một số hàng xóm chạy sang thì phát hiện ra sự việc trên và báo cáo lên chính quyền địa phương.
Chuyện ông Mỹ chết được em gái tự tay đào hố chôn trong nhà đã tạo ra nhiều nghi vấn trong nhân dân. Sự việc quá lạ, quá bất ngờ không khỏi khiến nhiều người trong vùng bàn tán và đặt ra nhiều giả thuyết sau cái chết của ông Mỹ.
Tuy nhiên sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Nga Sơn phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra làm rõ. Kết quả điều tra xác định là ông Mỹ chết do bệnh lý và không có dấu hiệu của tội phạm hình sự nên đã bàn giao thi thể lại cho gia đình lo mai táng