Những ngày đầu tháng 4, tôi tìm về nhà Ông Nguyễn Đình Hòe, khu Cống Rút, xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Con đường về xã Hùng Dũng tấp nập người và các phương tiện tham gia giao thông. Vừa tới, tôi đã thấy một người đàn ông ngoài 60 tuổi, tay đeo băng đỏ, thổi còi, mặc trời mưa phùn, giá rét vẫn điều khiển giao thông nhanh nhẹn. Đó chính là ông Hòe "tự quản", qua giờ cao điểm ông mới có thời gian tiếp chuyện tôi.
Ông sinh năm 1949, 18 tuổi lên đường nhập ngũ vào Nam chiến đấu. Sau giải phóng, ông phục viên về quê công tác tại UBND huyện Đông Hưng, làm việc đến năm 1989 thì nghỉ mất sức. Nói về công việc bảo vệ trật tự an ninh, ông tâm sự "Khu Cống Rút là điểm giao của 6 xã trong huyện, 1 ngôi trường THPT đóng trên địa bàn với 2.600 học sinh nên đây luôn là điểm nóng về giao thông và trật tự an ninh. Hàng ngày chứng kiến tai nạn giao thông xảy ra rồi tình trạng con em mình bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội, tôi thấy bức xúc lắm. Lực lượng chức năng thì mỏng, khi có vụ việc gì xảy ra họ cũng không thể có mặt ngay để giải quyết. Vì vậy, tôi tham mưu, đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền xã đứng ra thành lập đội tự quản bảo vệ trật tự an ninh ".
Nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của các em học sinh, ông đề xuất với Ban an toàn giao thông tỉnh dựng bản tin giao thông ở các trường THPT trong tỉnh. Bản tin đưa hình ảnh về những vụ tai nạn giao thông, có cảnh báo và phân tích nguyên nhân, đồng thời phổ biến Luật Giao thông đường bộ. Ngoài ra, ông liên hệ với Phòng CSGT và nhà trường mở giờ học ngoại khóa mời các chiến sĩ CSGT về nói chuyện với các em.
Bằng kinh nghiệm, nhiều vụ chỉ va quệt nhẹ dẫn đến xô xát giữa các bên, nhưng được ông hòa giải, khuyên ngăn họ đều nghe mà bỏ qua. Với những vụ tai nạn nghiêm trọng, ông tiến hành sơ cứu nạn nhân ban đầu trước khi đưa đến bệnh viện. Đây là những kĩ năng ông đã được học trong quân đội. 12 năm làm công tác tự quản, ông có một cuốn sổ thống kê về các vụ tai nạn trong đó ghi lại toàn bộ ngày giờ, nguyên nhân, diễn biến, tên tuổi những người liên quan. Đó là căn cứ để lực lượng chức năng xử lý, giải quyết vụ việc.
Khó khăn, vất vả là vậy nhưng chưa bao giờ ông thấy mệt mỏi. Người dân ở đây vẫn tự hào vì có một "người vác tù và hàng tổng" như ông. Tác phong nhanh nhẹn, không ngại khó, ngại khổ của anh Bộ đội Cụ Hồ được ông phát huy mọi lúc, mọi nơi. Ông phối hợp với lực lượng Công an xã, huyện đấu tranh, phòng ngừa nhiều loại tội phạm nguy hiểm từ nghiện hút, mại dâm, cờ bạc... Đối với các đối tượng lầm đường, lạc lối ông đến tận nhà nói chuyện, giáo dục giúp họ có cơ hội hòa nhập với gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó ông cùng các ban, hội tiến hành hòa giải thành công hàng chục vụ mâu thuẫn khiến tình làng nghĩa xóm sứt mẻ, có nguy cơ phát triển thành vụ án.
Tiếp chúng tôi, Bí thư xã Hùng Dũng Trần Ngọc Lan niềm nở kể: "Trước đây, chính quyền xã rất đau đầu về tình trạng tai nạn giao thông, rồi đấu tranh, loại trừ, các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Ban đầu xã cũng đưa ra nhiều giải pháp để giải quyết, song không hiệu quả, tai nạn giao thông vẫn xảy ra, các tệ nạn xã hội vẫn len lỏi lôi kéo thanh niên. Được sự tham mưu và giúp sức của bác Hòe bằng việc thành lập đội tự quản, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an huyện mà từ đó tình hình an ninh trật tự được ổn định. Chúng tôi đề nghị nên nhân rộng mô hình này ra cả nước".
Trước những thành tích và đóng góp với sự nghiệp bảo vệ trật tự an ninh, ông được các cấp, ban, ngành đoàn thể tặng hàng chục bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, huyện, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và của Bộ Công an… "Trẻ xông pha, già gương mẫu", ông Hòe đúng là một người cao tuổi nêu tấm gương sáng góp phần giữ gìn TTAN làng xã tốt đẹp hơn.
| Để bảo đảm giao thông được thông suốt, 1 ngày ông chia ra làm 4 ca. Buổi sáng, ca 1 từ 6h30’ đến 7h30’, ca 2 từ 10h30' đến 11h30'. Buổi chiều, ca 3 từ 13h30' đến 14h, ca 4 từ 16h30' đến 17h15'. Ông cho biết phức tạp nhất là mỗi khi tan học, học sinh Trường THPT Đông Hưng Hà ào ào đổ ra, nhiều em đi hàng 3,4 rồi 1 khu chợ họp ngay đó. Người đi ngược kẻ đi xuôi nếu không điều khiển giao thông tốt thì tai nạn, va quệt sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Bây giờ hai thứ mà ông luôn mang bên người là chiếc còi và tấm băng đỏ. |