Ông Phan Văn Kích (ngụ khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) – người được người dân địa phương gọi… là “Bảy bờ kè” cho biết: “Rất nhiều lần, tôi thấy phương tiện ra vào khu vực Bình Phó B rất khó khăn do bị trụ điện trung áp cản lối. Đặc biệt, cách nay chưa lâu, nếu không nhờ bãi cỏ cạnh bên, hai học sinh có thể sẽ bị thương nặng do né gấp trụ điện rồi té xuống. Thấy cây trụ điện gây bao phiền phức, tôi tới UBND phường thì được lãnh đạo cho biết có nghe người dân bức xúc, phản ánh nhưng phường chẳng có kinh phí. Nghe vậy, tôi nói luôn, phường cứ làm văn bản đề nghị điện lực, kinh phí tôi chịu”.
Sau khi thủ tục hoàn thành, trụ điện được dời khỏi vị trí hiện hữu 2m. Thực hiện lời hứa với phường, ông thanh toán chi phí (theo phương án kỹ thuật của Điện lực Ninh Kiều) cho đơn vị thực hiện di dời gần 15 triệu đồng.
Thực tế, đây không phải lần đầu tiên “Bảy bờ kè” làm việc nghĩa. Như Báo CAND đã phản ánh, ông Kích từng có hơn 30 năm công tác tại đơn vị thuộc QK9. Năm 2008, thấy chuyện đi đứng của bà con gần vườn nhà ông còn quá khó khăn, ông đã bỏ tiền túi và vận động một vài anh em, bạn bè (trong đó có em rể là ông Nguyễn Tiến Thắng) số tiền khoảng 300 triệu đồng để nâng cấp, mở rộng con đường đất nằm cặp theo rạch Bà Bộ. Làm xong, thấy con đường chỉ có 4m vẫn còn hẹp, ông bỏ thêm gần 100 triệu đồng nữa để nới rộng mặt đường thêm 1m. “Bảy bờ kè” còn hỗ trợ kinh phí mua bình hạ thế, đổ, cắm cột điện, tham gia nhiệt tình các phong trào tại địa phương, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của gần 500 hộ dân trong khu vực Bình Phó B