Theo anh Võ Văn T. (39 tuổi, trú tại đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, Đà Nẵng): Do là hàng xóm quen biết và vì tin tưởng vợ chồng bà Huệ có doanh nghiệp loại ăn nên làm ra nên ngày 8/12/2010, anh có cho họ mượn 1 tỷ đồng. Trong đó, vợ chồng bà Huệ thế chấp bộ hồ sơ gốc của xe ôtô Honda Civic BKS 43X-1513 mượn 300 triệu đồng, hai cà-vẹt xe bánh xích (xe đào, xe ủi) mượn 700 triệu đồng, hẹn ngày 7/1/2011 trả hết tiền.
Tiếp đó, vợ chồng bà Huệ nói đang làm nhiều công trình san lấp lớn cần tiền nên tiếp tục mượn thêm của anh T. 1 tỷ đồng nữa, thế chấp bằng 10 bộ hồ sơ gốc ôtô tải (đã có biển số). Nhưng, đến ngày hẹn, khi anh T. đòi tiền thì vợ chồng bà Huệ giờ bài… xù