Ở nơi Công an lặn lội đi mời dân làm chứng minh thư

Việc làm chứng minh nhân dân (CMND) tưởng chừng như rất đơn giản với những người dân thành thị, đồng bằng nhưng với cán bộ công an ở huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên), đó lại là công việc tốn nhiều thời gian, công sức bởi rất nhiều người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa, họ chưa bao giờ biết chứng minh thư, cũng chẳng biết hộ khẩu là gì…

1. Từ thành phố Điện Biên Phủ, sau gần 7 giờ vật vã trên con đường toàn cua tay áo, chiếc xe của Công an tỉnh Điện Biên mới đưa chúng tôi đến Công an huyện Nậm Pồ vào một ngày mưa giăng mù mịt.

Nằm ở phía tây tỉnh Điện Biên, giáp với Lào, huyện Nậm Pồ thành lập ngày 23/6/2013 trên cơ sở tách từ 10 xã của huyện Mường Nhé và 5 xã của huyện Mường Chà, trong đó có 8 xã biên giới, với 127 bản, 7.734 hộ dân và 43.640 khẩu. Sau hai năm thành lập, huyện Nậm Pồ hiện giữ nhiều cái nhất ở mảnh đất cực tây này: vừa là huyện "mới" nhất và cũng… nghèo nhất tỉnh Điện Biên bởi huyện có tới 14/15 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Hôm chúng tôi đến, dù là ngày mưa nhưng các cán bộ Đội Quản lý hành chính vẫn đang tất bật hướng dẫn khai, chụp ảnh, lăn tay cho mấy chục người dân đến làm CMND. Như đoán được sự ngạc nhiên của khách, Trung tá Lù Văn Thành, Phó trưởng Công an huyện Nậm Pồ, cười bảo đấy là thành quả của cả năm trời anh em cán bộ chiến sĩ đi vận động người dân.

"Nếu như ở miền xuôi, việc cấp CMND là việc rất đơn giản thì ở đây, để vận động người dân đi làm CMND lại là cả một hành trình vất vả với những chuyến đi tới một bản kéo dài cả tuần, có khi cả tháng để vận động người dân làm hộ khẩu, CMND".

Trong câu chuyện với chúng tôi, Trung tá Thành kể ngay sau khi thành lập huyện, Ban chỉ huy Công an huyện Nậm Pồ đã xác định trong rất nhiều việc phải làm thì quản lý nhân khẩu và cấp CMND cho dân là một trong những việc đầu tiên. Bởi, dân có ổn định thì mới giữ vững được an ninh trật tự. Vì vậy, Công an huyện đã triển khai kế hoạch rà soát hộ khẩu, cấp CMND cho người dân trên địa bàn.

Hầu hết người dân trong các bản đều là người dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Mông chiếm tới 69,18%. Trình độ dân trí không đồng đều cộng với địa bàn rộng, đi lại khó khăn, tập quán canh tác du canh du cư, vì thế việc vận động người dân rất vất vả.

Công an huyện Nậm Pồ chụp ảnh làm CMND cho người dân.
Công an huyện Nậm Pồ chụp ảnh làm CMND cho người dân.

Có những người lần đầu thấy cán bộ đến vận động làm CMND, họ không nghe, thậm chí có người còn bảo họ sống mấy chục năm không có chứng minh thư cũng có làm sao đâu. Cán bộ lại phải giải thích làm CMND là quyền lợi công dân, như có CMND thì khi mua xe máy mới được đăng ký tên mình; học lấy bằng lái xe máy… lúc ấy họ mới đồng ý làm.

Vận động người dân đồng ý làm đã khó, đến khi làm mới phát sinh đủ thứ khó khăn. Thượng úy Giàng A Lử, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, kể rằng ở nhiều bản khi cán bộ xuống tận nơi làm CMND mới phát hiện rằng rất nhiều người đã vào tuổi xưa nay hiếm chưa bao giờ làm CMND, nhiều người không nói được tiếng phổ thông;  không biết chữ, có người nói được vài câu đơn giản nhưng không biết viết… Vì thế mỗi lần xuống bản, ngoài cán bộ Công an huyện phải có một công an viên của xã đi cùng để "phiên dịch".

Trong câu chuyện với chúng tôi, Thượng úy Nguyễn Văn Hoàn kể hôm xuống xã Nà Khoa làm CMND cho dân, cán bộ đã hướng dẫn rất kỹ mọi thủ tục, quy trình.

Trong số những người đến làm CMND hôm ấy có ông Lý Văn Sới dân tộc Kháng ở bản Nà Khoa 1 đi làm CMND cho cháu trai, nhưng khi cán bộ gọi lên để lấy dấu vân tay thì ông lại dẫn đứa cháu gái đến, khi cán bộ hỏi làm cho ai, ông hồn nhiên trả lời: "Làm cho cháu trai nhưng nó đang ở nhà, vậy lăn tay của chị gái nó có được không cán bộ?".

Chưa hết, theo phong tục của người Mông, Dao, phụ nữ hay búi tóc và đội khăn. Khi chụp ảnh, cán bộ yêu cầu phải bỏ khăn ra mới chụp được, họ nhất định không bỏ. Vậy là cán bộ lại thuyết phục cả nửa tiếng, họ mới đồng ý bỏ khăn. Lúc này anh em trong đội phải trực tiếp làm, từ chải tóc, hướng dẫn rửa tay, rửa mặt, chỉnh lại áo, tư thế ngồi…

Công an huyện Nậm Pồ hướng dẫn người dân khai thông tin làm CMND.
Công an huyện Nậm Pồ hướng dẫn người dân khai thông tin làm CMND.

Vì thế, trong "hành trang" xuống xã của cán bộ công an ngoài giấy tờ hồ sơ thì lúc nào trong túi còn có thêm cả… gương, lược và cặp ghim để cài tóc cho chị em khi chụp ảnh. Vậy mà, có chị em đến khi ngồi vào ghế chụp ảnh, do lần đầu tiên trong đời được chụp ảnh nên xấu hổ, mới thấy cán bộ giơ máy ảnh lên đã đỏ mặt, xấu hổ rồi lấy tay che miệng… cười, nên vài lần mới chụp được cái ảnh.

Thượng úy Hoàn kể lần xuống xã Na Cô Sa làm chứng minh thư, có nhiều chị em người Mông không biết chữ, cũng không nhớ cả ngày tháng năm sinh của mình nên nghĩ ra ngày nào họ khai ngày ấy khiến anh em mất rất nhiều thời gian tra cứu thông tin.

Phong tục của người Mông, người Dao ở đây con gái, con trai khi nhỏ thì mang tên đệm khác; đến lúc kết hôn đặt lại tên đệm khác (phong tục đặt tên đệm cho con rể/ con dâu). Thế nên có khi lúc bé là Giàng A Páo nhưng đến lúc lấy vợ đổi thành Giàng Seo Páo; với người Dao, khi người con trai lấy vợ sẽ đổi lại họ theo họ nhà vợ, như Chảo A Sì thì thành Tẩn A Sì.

Đồng thời, trong bản khai có thông tin về bố mẹ ruột thì họ khai bố mẹ vợ, khai lý lịch bản thân theo gia đình nhà vợ… Vì thế, nhiều khi để hoàn thành được bản khai lý lịch cho người làm chứng minh thư, cán bộ công an phải mất hàng tiếng đồng hồ để giải thích họ mới hiểu thế nào là bố mẹ đẻ, thế nào là bố mẹ vợ, thế nào là tên khai sinh.

Có được bản khai rồi, anh em lại phải tra cứu thông tin để xem có đúng không, nếu sai thì bảo họ khai lại. Như trường hợp bà Sùng Thị Chư, sinh năm 1963 ở bản Nậm Tin 1, xã Nậm Tin, khi bà khai sai, cán bộ tra cứu hồ sơ, xuống bản rất nhiều lần mới gặp được bà và phải mất... gần một năm mới làm xong CMND cho bà Chư.

2. Nhưng, đấy là chuyện của hơn một năm trước, sau rất nhiều vất vả của anh em công an huyện, giờ đây đã có hơn 2.000 người dân được cấp CMND. Do địa bàn rộng, có xã cách trung tâm huyện tới gần 100km, từ xã xuống bản lại thêm vài chục cây số nữa, mà có những xã như Nậm Bủng và Nậm Khăn đường đi lại khó khăn, chỉ đi được vào mùa khô, vì thế từ ngày thành lập đến nay, mỗi năm Công an huyện Nậm Pồ triển khai xuống xã làm CMND cho 3 - 4 xã, mỗi đợt 1 tuần cắm bản. Mới đây nhất, Công an huyện xuống xã Na Cô Sa, cách trung tâm huyện tới 109km để làm CMND cho 392 người.

Công an huyện Nậm Pồ xuống bản Huổi Thủng 1, xã Na Cô Sa trực tiếp hướng dẫn, làm CMND cho dân bản.
Công an huyện Nậm Pồ xuống bản Huổi Thủng 1, xã Na Cô Sa trực tiếp hướng dẫn, làm CMND cho dân bản.

Hôm chúng tôi đến Công an huyện, tình cờ gặp anh Mùa A Dơ ở bản Tằng Do, xã Nậm Tin đến làm CMND. Nghe hỏi chuyện làm chứng minh thư, anh Do cười bảo từ khi cán bộ Công an huyện đi tuyên truyền, anh và nhiều người trong bản mới thấy được lợi ích của việc khai báo hộ tịch. Vì vậy, nhiều hộ đã chủ động lên huyện để làm CMND cho cả gia đình.

Cũng như anh Dơ, anh Cứ A Vảng, 46 tuổi ở xã Nậm Tin, đưa con gái là Cứ Thị Ly học lớp 9, đi làm CMND. Anh Vảng chia sẻ, nhà anh cách trung tâm huyện có 16km nhưng vào mùa mưa đi lại rất khó khăn, hai bố con phải đi từ sáng sớm, trời mưa đường trơn chỉ có đi bộ, vất vả nhưng rất vui, ra đến huyện là được cán bộ hướng dẫn cho làm ngay, hẹn sang tháng đến nhận CMND.

Trưởng Công an xã Nậm Tin Hờ A Vảng cho biết, bản Tằng Do có 80 hộ với hơn 500 khẩu, nhiều hộ cả gia đình đã chủ động lên huyện làm CMND, chính quyền các cấp tạo điều kiện tối đa cho người dân khi đi làm CMND, hộ khẩu qua đó ổn định cuộc sống và con em đi học được thuận lợi.

Với nhiều người dân, giờ đây được đi làm và nhận CMND là một dấu ấn quan trọng trong cuộc đời. Ông Lường Văn Lọ, ở bản Na Cô Sa 3, xã Na Cô Sa hồ hởi khoe với chúng tôi: "Có CMND tôi sẽ được nhận các chế độ hỗ trợ của Nhà nước, có tên tuổi được công nhận cán bộ à, cả đời tôi không ra khỏi bản, nay cán bộ về làm CMND, trả tận nơi là niềm vui lớn của dân bản".

Còn chị Thào Thị Ly ở bản Na Cô Sa 3 thì bảo: "Cả đời đi làm nương rẫy, có biết CMND là gì đâu, đến khi đi ra xã xin làm các thủ tục, giấy tờ vay vốn ngân hàng chính sách họ hỏi về CMND và hộ khẩu mình mới biết. Từ nhà ra đến huyện xa quá, đi lại khó khăn nên bỏ qua luôn. Nên khi cán bộ về bản làm chứng minh thư cho dân, cả nhà mình đi làm hết".

Trung tá Lù Văn Thành thống kê từ ngày 1/7/2013 đến 15/12/2014, Công an huyện đã tiếp nhận 2.286 hồ sơ xin cấp CMND, trong đó đã cấp được 2.186 CMND cho nhân dân; trong đó, cấp mới: 1.397 CMND; cấp đổi: 641 CMND; cấp lại: 148 CMND. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2015, tiếp nhận 1.521 hồ sơ CMND, trong đó cấp mới 875 hồ sơ, cấp đổi 356 hồ sơ, cấp lại 920 hồ sơ; đã hoàn thiện hồ sơ và cấp phát 1.430 hồ sơ cho công dân trên địa bàn. Theo kế hoạch, đến năm 2018 việc cấp CMND cho dân sẽ cơ bản hoàn thành.

Lưu Hiệp - Hà Ly

Các tin khác

Lá chắn thép trên không gian số

Lá chắn thép trên không gian số

Không có tiếng súng, không có những cuộc truy bắt giữa đêm trên những cung đường, nhưng trên một “mặt trận” đặc biệt, cuộc chiến vẫn diễn ra từng ngày, từng giờ. Đó là không gian mạng với những loại tội phạm vô cùng phức tạp. Ở mặt trận ấy, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn hàng ngày hàng giờ thầm lặng đấu tranh và đã giành được những chiến công đặc biệt xuất sắc.

Khi giao dịch thanh toán trở thành vỏ bọc cho dòng tiền bất minh

Khi giao dịch thanh toán trở thành vỏ bọc cho dòng tiền bất minh

Thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) vốn được sử dụng để phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, thực tế xuất hiện tình trạng một số cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức lợi dụng POS để thực hiện giao dịch rút tiền mặt cho khách hàng dù không phát sinh hoạt động mua bán thực tế. Những giao dịch “không hàng hóa, không dịch vụ” này tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để hợp thức hóa, che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Bơm ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử

Bơm ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử

Những lọ dung dịch nhỏ, đầu pod (thuốc lá điện tử) nhiều màu sắc và các lời mời “thư giãn”, “không lên test” đã trở thành lớp vỏ che giấu một thủ đoạn sử dụng ma túy mới khá tinh vi. “Hàng” được chia nhỏ, chuyển qua nhiều tầng trung gian và thanh toán bằng tài khoản không chính chủ trước khi tới tay người sử dụng.

Thao túng doanh số để leo hạng trên sàn thương mại điện tử

Thao túng doanh số để leo hạng trên sàn thương mại điện tử

Chỉ với vài trăm nghìn đồng, các gian hàng trên sàn thương mại điện tử có thể mua dịch vụ "buff đơn” (sử dụng các biện pháp để làm gia tăng số lượng đơn hàng hiển thị), hàng loạt đánh giá 5 sao và nhanh chóng xuất hiện trong nhóm "bán chạy". Điều tra của phóng viên cho thấy phía sau những con số tưởng như phản ánh uy tín là cả một thị trường dịch vụ thao túng thuật toán, tiềm ẩn nguy cơ đánh lừa người tiêu dùng và làm méo mó môi trường cạnh tranh.

Đưa tiện ích số đến với người dân vùng phên giậu

Đưa tiện ích số đến với người dân vùng phên giậu

Địa hình chia cắt, giao thông cách trở, hạ tầng viễn thông còn nhiều hạn chế cùng những nét văn hóa đặc thù của đồng bào khiến hành trình triển khai Đề án 06 tại xã biên giới Keng Đu, tỉnh Nghệ An gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, bằng sự kiên trì bám bản, bám dân và cách làm linh hoạt, cán bộ công an xã đã và đang từng bước đưa những tiện ích số đến với đồng bào nơi miền biên viễn.

Đổi mới tuyên truyền từ Công an cơ sở

Đổi mới tuyên truyền từ Công an cơ sở

Không còn là những văn bản tuyên truyền khô cứng, không còn là những buổi tuyên truyền tập trung, nhiều công an xã, phường của tỉnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh làm những clip ngắn để đưa pháp luật đến gần với người dân hơn. Những clip tự quay, dựng hình ảnh, thậm chí diễn xuất chính là những cán bộ, chiến sĩ, người dân địa phương đã thực sự tạo ấn tượng mạnh và hiệu quả không kém phần những ê-kíp sản xuất chuyên nghiệp.

Cạm bẫy mang tên “bút tiêm giảm cân”

Cạm bẫy mang tên “bút tiêm giảm cân”

Chỉ cần vài thao tác trên mạng xã hội, người có nhu cầu giảm cân có thể dễ dàng tìm thấy hàng loạt lời mời chào về “bút tiêm giảm cân” với những quảng cáo hấp dẫn như giảm cân nhanh, không cần ăn kiêng, không cần tập luyện. Đằng sau những lời quảng cáo “thần tốc” ấy là những biến chứng khôn lường mà người mua, người sử dụng không lường trước được.

Hệ lụy khôn lường từ phonefarm

Hệ lụy khôn lường từ phonefarm

Chỉ cần vài phút tìm kiếm trên Facebook, Telegram hay các diễn đàn MMO, người dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt hội nhóm công khai rao bán box phonefarm, chia sẻ kinh nghiệm vận hành trại điện thoại, cung cấp phần mềm nuôi tài khoản, bán proxy, SIM và dịch vụ tăng tương tác… Điều đáng lo ngại là đằng sau đó là những hệ lụy khôn lường như tạo tương tác ảo, thao túng dư luận và tiếp tay cho nhiều hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể thuê hoặc mua một tài khoản Shopee, TikTok Shop đã xác minh danh tính để mở gian hàng mà không cần lộ diện. Đằng sau những giao dịch tưởng như vô hại này là một "thị trường ngầm" đang phát triển, trở thành mắt xích giúp các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm.

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Dòng Sê Băng Hiêng lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, uốn mình qua những bản làng Vân Kiều vùng biên Hướng Lập - Quảng Trị rồi ngược vào đất bạn Lào. Hai bên dòng sông ấy từng là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trên tuyến Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Dòng Sê Băng Hiêng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn và chứng kiến những cuộc trở về...

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Hơn nửa thế kỷ, người con trai vẫn mòn mỏi tìm kiếm hình bóng ba mẹ qua ký ức rời rạc thời thơ ấu, những lá thư, dòng nhật ký và lời kể của đồng đội cũ. Suốt 70 năm cuộc đời, đó gần như là nơi duy nhất ông có thể gặp lại ba mẹ của mình...

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Đi qua 2 cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt của đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn, viết nên những trang sử vàng chói lọi của một đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngọn lửa quả cảm và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được gìn giữ, trở thành điểm tựa vững chắc để các thế hệ chiến sĩ hôm nay viết tiếp những chiến công giữa thời bình.

Những người lính ngược dòng thác lũ

Những người lính ngược dòng thác lũ

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Mường Than (Lai Châu), hình ảnh Hạ sĩ Vàng Văn Tình, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu, cõng bé gái vượt qua dòng nước dữ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Nhưng đó chỉ là một trong hàng chục cuộc cứu người của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong trận lũ quét kinh hoàng hôm ấy…

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ cán bộ Công an cơ sở, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Trên hành trình đến với Đại học Melbourne, nữ Đại úy quê Hà Tĩnh không chỉ khẳng định mình mà còn ấp ủ giấc mơ truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang có khát vọng học tập và hội nhập quốc tế để thay đổi chính mình.

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Khẳng định bản sắc Việt không đồng nghĩa với việc mọi nguyên liệu đều phải được sản xuất trong nước. Trong dòng chảy của chuỗi cung ứng toàn cầu, điều tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm Việt là khả năng làm chủ sáng tạo, kết nối nguồn lực và không ngừng nâng cao năng lực của các làng nghề.

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Chỉ cần 1 cú click chuột, người thuê có thể tiếp cận hàng nghìn tin đăng phòng trọ, căn hộ, homestay trên mạng xã hội. Nhưng phía sau "ma trận" hội nhóm sôi động ấy là những chiêu trò lừa đảo đặt cọc ngày càng tinh vi, khiến nhiều người mất tiền và lộ thông tin cá nhân.

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.