Phản ánh với PV CAND tại hiện trường vụ việc, chị Hà Thị Thanh Xuân (43 tuổi) chủ quán cơm Xuân Hưng bức xúc: "Từ tháng 6/2010 đến nay, nhiều xe chở đất đá bụi mù mịt làm ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng tôi. Mọi hoạt động kinh doanh buôn bán đều bị ngưng trệ vì bụi nhiều quá, khách không tới. Trong lúc đó, nhiều cây ăn quả trong vườn cũng bị bụi phủ dày đặc nên không ra hoa kết quả được. Chúng tôi đã điện tới Công ty nhưng khi nào điện thì họ mới tưới nước, còn không điện thì họ ít tưới nước…".
Theo phản ảnh của các hộ dân thôn Quan Nam 4 thì: Công ty CP Xây dựng & Lắp máy Trung Nam huy động hàng chục xe tải chở đất từ khu vực đồi Quan Nam 4 để về san lấp mặt bằng triển khai dự án Golden Hill City hơn nửa năm trở lại đây. Theo quy định, trước khi ra đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan, Công ty phải có trách nhiệm rửa sạch bụi bẩn cả xe và đường…
Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Thu, Chủ tịch UBND xã Hòa Liên, đã trao đổi với PV qua điện thoại cho biết: “UBND xã có nhận phản ánh của người dân khu vực này. Tuy nhiên, trong việc này UBND xã ngoài tầm giải quyết, người dân phải trực tiếp phản ánh với Công ty Trung Nam vì đơn vị này đã đăng ký hợp đồng vận chuyển với thành phố”. Thái độ thờ ơ của ông Thu khiến chúng tôi bất ngờ.
Thiết nghĩ việc phát triển đô thị, phát triển thành phố là việc làm cấp thiết. Nhưng làm cách nào đảm bảo được tiến độ công trình nhưng không ảnh hưởng đến môi trường, đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Đồng thời không để xảy ra tình trạng người dân bức xúc tự ý chặn xe, gây ảnh hưởng ATGT và ANTT khu vực là điều cần kíp mà các ngành chức năng và doanh nghiệp cần nhanh chóng khắc phục