Thầy Nguyễn Nhơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 xã Hòa Nhơn, cho biết: Thầy giáo Đặng Công Thiệt công tác trong ngành Giáo dục đã 33 năm. Trong khoảng thời gian đó, thầy là người có tâm huyết đối với nghề nghiệp và là một tấm gương để các thầy cô giáo khác noi theo.
Tuy nhiên với đồng lương giáo viên ít ỏi, lại còn phải nuôi gia đình và mẹ già nên cuộc sống của gia đình thầy hết sức khó khăn. Mấy chục năm nay, gia đình thầy sống trong một căn "lều" với vài cây gỗ chống đỡ mấy miếng tôn, mưa nắng không có chỗ trú. Được sự giúp đỡ của công đoàn ngành Giáo dục Hòa Vang, thầy Thiệt đã được NXB Giáo dục và các đơn vị hỗ trợ nhiệt tình và đến nay, căn nhà "trong mơ" của thầy Thiệt đã thành hiện thực.
Phát biểu tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa, Phó Tổng giám đốc NXB Giáo dục Nguyễn Minh Khang cho biết: Dù căn nhà còn đơn sơ mộc mạc nhưng đây là tấm lòng mang nhiều ý nghĩa, chứa chan tình cảm của tập thể cán bộ, nhân viên NXB đối với thầy Đặng Công Thiệt nói riêng, các giáo viên được tặng nhà tình nghĩa nói chung.
Ngoài ra, ông Khang cũng cho biết trong năm 2010 này, NXB Giáo dục sẽ dành ra khoản kinh phí gần 2 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà tình nghĩa tặng cho các giáo viên là thương binh liệt sĩ, các gia đình giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Nhận được căn nhà mới còn thơm mùi sơn, thầy giáo Đặng Công Thiệt không khỏi xúc động, thầy cho biết, nhờ có sự quan tâm của NXB Giáo dục, công đoàn ngành Giáo dục và các đơn vị tài trợ mà thầy đã có căn nhà mong ước và thầy sẽ cố gắng để không phụ lòng tin của mọi người