Một phụ nữ quần áo lấm lem bụi đường nói: "Hôm nay tôi đến đón chồng tôi được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù trở về ăn Tết cùng gia đình. Biết tin này nhà tôi ai cũng mừng vui, cả đêm qua tôi đã thức để chuẩn bị mọi thứ để đón anh ấy. Nhà tôi ở Đông Anh, chỉ cách đây chừng hơn 10km nhưng tôi ra đi từ lúc gà gáy, trời còn mờ sương, mưa phùn nên quần áo lấm lem".
Có cô gái trẻ còn khóc đỏ hoe cả mắt chờ người yêu. Họ đang dang rộng vòng tay để đón người thân một thời lầm lỗi nay đã biết ăn năn hối cải được Đảng và Nhà nước khoan hồng trở về đoàn tụ cùng gia đình đón xuân.
Nhân dịp Tết Canh Dần, thành phố Hà Nội đã xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 370 phạm nhân tại 3 trại tạm giam thuộc Công an thành phố. Trại tạm giam số 1 hôm nay có 209 phạm nhân được xét giảm mức án, trong đó có 44 phạm nhân được giảm hết án.
Trong hội trường đông đủ, có một người phụ nữ dáng vẻ thanh thoát, nước da trắng hồng đang lau những giọt nước mắt. Đôi tay chị run rẩy khi cầm tờ giấy ghi những dòng cảm nghĩ của mình trong những ngày ở trại. Chị là Nguyễn Lan Anh ở phố Hàng Than, quận Ba Đình, Hà Nội.
Lan Anh kể, chị phạm tội tổ chức đánh bạc, bị phạt 12 tháng tù. Do cải tạo tốt, hôm nay chị đủ điều kiện để được xét giảm hết thời hạn tù. Đây thực sự là một hạnh phúc rất lớn, ngày vui được đoàn tụ gia đình và xã hội đã trở thành sự thật. Lan Anh nhớ lại, những ngày đầu mới vào trại với bao nỗi lo âu và mặc cảm nhưng rồi các quản giáo đã tận tình giúp đỡ.
Chị tự tin hơn và chăm chỉ làm việc thực hiện tốt nội quy và nâng cao kiến thức pháp luật. Bây giờ trở về, chị sẽ cố gắng tìm việc làm, vượt qua những khó khăn để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
Giống như chị Nguyễn Lan Anh, một cô gái còn rất trẻ có khuôn mặt tròn bầu bĩnh cũng luôn miệng cười nói với mọi người trong niềm vui của bè bạn. Chị là Nguyễn Thị Hiền ở Thái Nguyên. Hiền phạm tội tổ chức chứa mại dâm, mức án 5 năm tù, đã chấp hành hình phạt được 21 tháng. Do cải tạo tốt nên trong dịp xét giảm án Tết Canh Dần này, Hiền đã được giảm 6 tháng tù.
Cô nói: "Em cứ cố gắng cải tạo tốt thì ngày trở về cũng không còn bao xa nữa. Những ngày vào trại tạm giam em mới thấy thấm thía tội lỗi của mình. Những ngày giáp Tết như thế này, em khát khao được đoàn tụ gia đình, em nhớ bố mẹ già ở quê nhà lắm. Em nhìn thấy các anh các chị phạm nhân được xét giảm án, hết hạn tù trở về để mà học tập, rèn luyện tốt hơn".
Hôm nay, có người cười trong nước mắt mừng vui, có người trong tâm trạng chờ mong, có ánh mắt thì nhìn xa xăm… Hôm nay, trên địa bàn Hà Nội, tại các Trại tạm giam số 2, số 3 cũng có rất nhiều phạm nhân đang được hưởng niềm vui ngày trở về cùng gia đình đón Tết đầm ấm yên vui