Hẹn chị đầu giờ chiều ở nhà, thôi không lên rẫy bẻ ngô để tôi gặp phỏng vấn, nhưng mãi gần 16h tôi mới đến được nhà chị. Từ TP. Bắc Kạn, được sự hoa tiêu dẫn đường của Đại úy Hùng Thế Hoàng, Phó trưởng Phòng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Bắc Kạn, chúng tôi vượt 30 cây số về xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, rồi từ đường nhựa khu vực đỉnh đèo Giàng rẽ phải vào, men theo đường đất khoảng 25km nữa mới đến được nhà chị. Chiếc xe U-oát của Công an tỉnh chuyên dùng cho đường trường nhưng cũng khấp kha khấp khểnh xóc liên tục trước con đường đất pha lẫn đá dăm nhưng đầy ổ voi ổ gà. May mà trời không mưa nếu không còn vất vả nữa, sự đi lại khó khăn càng giúp chúng tôi hiểu thêm về hoàn cảnh và cuộc sống của người dân nơi đây.
Vận động dân bản giữ gìn ANTT, tránh xa tệ nạn xã hội
Chị Đặng Thị Hằng, 32 tuổi, quê ở Yên Cư, Chợ Mới, hiện là Trưởng thôn Lủng Lì, xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Được bà con dân bản tín nhiệm, trong những năm qua chị luôn sống hòa mình với nhân dân, nắm bắt tình hình tư tưởng của họ, giải quyết các vấn đề bức xúc. Đồng thời chị đã vận động dân bản chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy ước, hương ước của thôn, bản và các quy định của địa phương. Nhờ đó, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống, đảm bảo trật tự an toàn xã hội…
Thôn Lủng Lì có 43 hộ với 172 nhân khẩu, người dân sống rải rác, trong đó 98% là dân tộc Dao, còn lại là Tày, Nùng. 100% hộ trong thôn đều sản xuất nông nghiệp, trình độ dân trí thấp, thôn lại tiếp giáp với xã Côn Minh, huyện Na Rì là nơi giao lưu thông thương nên một số kẻ xấu hay lợi dụng đến trộm cắp, khai thác gỗ trái phép… Thông qua các cuộc họp thôn, sinh hoạt đoàn thể, chị đã kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện tố giác các hành vi xấu, vi phạm pháp luật. Chị còn nhớ rõ vụ việc năm 2010, thông qua bà con trong bản, chị nhận được thông tin về một người đàn ông lạ mặt khoảng 50 tuổi đến thôn hỏi về những cây gỗ nghiến trong vùng. Chị đã bí mật theo dõi. Khi biết ông ta tìm cách chặt và đốt cây nghiến (đặc thù khai thác gỗ nghiến cứ đốt ở gốc mấy hôm thì nghiêng đổ) thì gọi vào lập biên bản, báo cáo lên xã, đồng thời đề nghị ông ta đưa can nước đi tưới cây, dập tắt chỗ đốt. Nhờ sự kiên quyết của chị đã ngăn chặn thành công một vụ chặt phá cây gỗ nghiến trên địa bàn thôn.
Tranh thủ uy tín của mình, chị đã cảm hóa được nhiều đối tượng hay uống rượu, bê tha, quấy nhiễu làng xóm, gia đình, gây rối ANTT ở thôn bản, cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin quan trọng. Chẳng hạn năm 2011 đối tượng Hoàng Nguyên Nhất, sinh năm 1986, đi uống rượu say rồi về nhà quấy phá, dùng súng uy hiếp, đuổi vợ và bố mẹ ra ngoài đường. Nhận được tin, không quản ngại đêm tối, xa xôi, chị cùng hai đồng chí Công an huyện và xã đến nhà làm công tác tư tưởng. Sau khi được khuyên giải một cách thấu tình đạt lý, đối tượng Nhất đã nhận thức được việc dùng súng là vi phạm pháp luật, không còn chống đối mà đã xin lỗi và tự nguyện giao nộp súng, đồng thời chịu nộp phạt.
Hòa giải xích mích, mâu thuẫn gia đình ngay trong nội bộ thôn
Hằng năm, nữ Trưởng thôn Đặng Thị Hằng vận động 100% hộ cam kết không vi phạm pháp luật, thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, các vụ việc mâu thuẫn, xích mích được hòa giải ngay tại thôn bản. Do đó, những năm qua, các vụ việc như tranh chấp đất đai, cãi nhau, thả rông gia súc, gia cầm phá hoại mùa màng của nhau, đi xe phóng nhanh vượt ẩu, hoặc khiếu kiện vượt cấp… không xảy ra tại địa bàn thôn. Nhà chị nhiều lần trở thành “ngôi nhà an toàn” cho những chị em phụ nữ bị chồng đánh, chồng đuổi đến đây ngủ nhờ. Chẳng hạn vụ đối tượng Hoàng Nguyên Dậu, 33 tuổi đi uống rượu về dùng tay chân đánh vợ, đuổi vợ ra ngoài, túm tóc, lấy đá đập vào đầu vào mặt vợ. Lần đó, vợ Dậu cũng phải đến tá túc tạm ở nhà chị. Vừa kết hợp hòa giải, chị gọi tổ an ninh thôn vào lập biên bản, đưa lên xã phạt tiền. Từ năm 2010 đến nay Dậu đối xử hòa thuận, thương yêu vợ con, không tái phạm nữa.
Trẻ tuổi nhưng có uy tín và không chỉ thuyết phục được người trẻ trong thôn, những người lớn tuổi, người già cũng phải trầm trồ thán phục chị: “Cùng đi làm công việc với nhau, mình nói họ không nghe, mà cái Hằng nói họ lại nghe…”, một cụ già ở thôn tâm sự.
Để đạt được sự tin tưởng của dân bản và thành công trong công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ, giữ gìn ANTT, chị và gia đình luôn đi đầu gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy ước của thôn bản và các quy định của địa phương. Gia đình chị luôn có cuộc sống bình đẳng, hạnh phúc, kinh tế ổn định, sống đoàn kết với làng xóm. Chị luôn động viên chồng hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã và nuôi dạy con gái chăm ngoan, học giỏi, 7 năm liền gia đình chị đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu”. Có lẽ, đó chính là nền tảng, động lực để chị thực hiện tốt và phát huy vai trò Trưởng thôn - người có uy tín luôn được dân bản Lủng Lì tin yêu, kính trọng