Tối 8/9, mặc dù gia đình đã đưa em Nhự Thị Phương (16 tuổi), học sinh THPT huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đi cấp cứu nhưng đã quá muộn.
Trước đó, đến giờ cơm tối, ông Nhự Văn Kháng ở xã Kỳ Châu (Kỳ Anh) gọi con mình vào ăn, nhưng không thấy trả lời. Chờ đợi một lúc, mọi người chia nhau đi tìm và tá hỏa khi thấy Phương treo cổ trong góc nhà.
Ông Nguyễn Đức Toàn, Trưởng công an xã Kỳ Châu cho biết, gia đình Phương khá giả, sống hòa thuận và không xảy ra mâu thuẫn với ai. Phương học khá, ngoan ngoãn, chưa có bạn trai. Năm vừa qua, Phương đạt danh hiệu nữ sinh thanh lịch của trường. Cách đây 3 tháng, Phương bị tai nạn giao thông nhưng đã điều trị bình phục hoàn toàn.
“Qua trao đổi với gia đình được biết, gần một tháng trước, cháu Phương có những biểu hiện lạ về tâm lý. Sau hành động dại dột của cháu, gia đình không yêu cầu cơ quan công an điều tra”, ông Toàn cho cho biết