Linh, chị gái của nữ sinh này cho biết, 20h ngày 3/7, cả gia đình cùng đi siêu thị ở đường Cộng Hòa (quận Tân Bình). Đến 20h30, khi chuẩn bị ra về, em gái Linh nói muốn đi vệ sinh nên mẹ và chị gái đứng chờ tại cầu thang cuốn. Nhưng từ lúc đó, họ không thấy cô quay lại.
"Có chuyện lớn nhỏ gì, nó cũng tâm sự với tôi. Bạn bè của nó, tôi đều biết hết nên không thể có chuyện bỏ nhà đi. Tôi chỉ sợ em mình bị bắt cóc", chị Linh kể lại với giọng nói pha chút hoang mang.
Cũng theo lời người chị gái kể, trước lúc mất tích, cô em gái có nổi cáu và nói với Linh "sao có người cứ nhìn chằm chằm em". Tuy nhiên, do không để ý nên Linh không thấy gì.
Nữ sinh này từng là học sinh một trường THPT ở thị trấn Thạnh An, Cần Thơ. Năm ngoái, cô đã bị rớt khi dự thi vào ĐH Y dược TP HCM. Một năm nay, cô ở lại thành phố cùng chị gái để ôn thi đại học. Trong kỳ thi đại học năm nay, cô đăng ký vào ĐH Sài Gòn và ĐH Y Phạm Ngọc Thạch.
Trong 2 ngày thi 4/7 - 5/7, hội đồng thi ĐH Sài Gòn ghi nhận, thí sinh này vắng mặt