Theo Phòng PC67 Công an Hậu Giang, vào thời điểm trên, xe tuần tra giao thông 95A-2628 lưu thông từ hướng TP.Vị Thanh về Cần Thơ, khi ngang qua địa bàn ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp thì bất ngờ xe di chuyển qua bên trái và va chạm với xe đạp đi ngược chiều. Vụ tai nạn khiến em My bị thương nặng và được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 10 (huyện Châu Thành, Hậu Giang). Tuy nhiên, do vết thương nặng, em My được chuyển tiếp lên Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ cấp cứu.
Trao đổi với PV Báo CAND, Thượng tá Võ Chí Thanh, Trưởng phòng PC67 Công an Hậu Giang cho biết, buổi sáng 27/9, anh em trong đơn vị đi làm nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Tổ tuần tra có 3 người, khi lưu thông qua khu vực nói trên thì xảy ra tai nạn. Đây là sự việc rất đáng tiếc.
Ngay sau khi anh em báo tin, lãnh đạo phòng đã cử đồng chí Võ Thanh Thiên, Phó trưởng Phòng và một số cán bộ đến ngay bệnh viện thăm hỏi, chia sẻ, động viên và cùng gia đình tham gia cứu chữa cho cháu My; hỗ trợ ban đầu trong việc điều trị tại bệnh viện. Cũng theo Thượng tá Võ Chí Thanh, vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Phụng Hiệp nên theo thểm quyền phía Công an huyện Phụng Hiệp khám nghiệm hiện trường và tiến hành các quy trình xử lý theo quy định của pháp luật.
Sáng cùng ngày, có mặt tại Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ, PV Báo CAND được bác sỹ Mai Thành Nghiệm, Trưởng kíp cấp cứu xác nhận, hiện bệnh nhân Mai Thị Hà My vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Chúng tôi đã bơm trực tiếp 2 đơn vị máu cho bệnh nhân My. Tuy nhiên do bị chấn thương sọ não, niêm nhợt, dập lá nách, huyết áp không lên… nên sức khỏe của bệnh nhân My chưa có dấu hiệu cải thiện.
Đứng cạnh giường bệnh, anh Mai Văn Sống (cha của cháu My) cho biết, sáng nay cháu nó dậy sớm ăn sáng rồi đến trường lao động. Cháu vừa đi được một lúc thì vợ chồng nghe người ta gọi báo tin con gái bị tai nạn đang đưa đi cấp cứu. Chúng tôi biết đây là sự việc không may xảy ra. Chỉ cầu trời cho cháu được sống về với gia đình. Cùng theo anh Sống, ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang đã có mặt chia sẻ, động viên gia đình và nhờ bác sỹ tạo mọi điều kiện cấp cứu cháu My.
Cùng có mặt tại bệnh viện ngay khi cháu My được đưa vào cấp cứu, Trung tá Võ Thanh Thiên, Phó trưởng Phòng PC67 Công an Hậu Giang cho biết, ngay khi nhận được tin báo, tôi cùng một số CBCS trong đơn vị có mặt ngay tại bệnh viện bằng mọi cách cứu sống cháu My. Chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ tạo điều kiện tốt nhất để cấp cứu cho cháu My. Bênh cạnh đó, chúng tôi cũng động viên, chia sẻ với gia đình cháu My về sự việc hết sức đáng tiếc này… “Chúng tôi tiếp tục trực tại bệnh viện, để cùng gia đình theo dõi diễn biến sức khỏe của cháu My như thế nào” – Trung tá Võ Thanh Thiên, cho biết