| Bác sĩ Kim Hoa sinh năm 1977, hiện công tác tại Khoa sản Bệnh viện Việt Hàn (quận Tân Bình). Chị là Trưởng Đoàn Y bác sĩ tình nguyện Niềm Tin do BS Trương Thế Dũng sáng lập. |
Chị lên rừng, xuống biển, lặn lội vào các vùng sâu xa, đến các hang cùng ngõ hẻm tiếp cận những bệnh nhân vì nghèo mà không dám đến bệnh viện để an ủi, vỗ về, thăm khám cho họ. Thời gian với chị rất quý nhưng khi gặp những bệnh nhân cần được lắng nghe nỗi đau số phận và bệnh tật của mình, chị sẵn lòng dành hàng giờ để thương hiểu họ. Người ta dành thời gian, dành những ngày cuối tuần để “chạy sô”, còn chị sau giờ làm thì lại rong ruổi trên những chặng đường, nẻo khuất vì người bệnh.
Bác sĩ (BS) Kim Hoa sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Gia đình chị như nhiều gia đình nông dân ngày trước “nghèo lắm, mỗi khi đau bệnh chỉ biết cắn răng, chịu đau chờ cho bệnh tật lướt qua”. Năm Kim Hoa được 9 tuổi thì người chú ruột - em kế của ba chị vốn bị nhiễm chất độc da cam chết trong tình trạng cơ thể xuất huyết giữa ánh nhìn bất lực của cả nhà… “Và cũng từ đó, tôi như bao đứa trẻ con nhà nghèo có người thân nay đau mai bệnh mong ước ngày nào đó lớn lên trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho cả nhà” – BS Kim Hoa kể về hành trình đưa chị đến với chiếc áo blue trắng.
Năm 2001, BS Kim Hoa tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ đa khoa Đại học Y TP Hồ Chí Minh. Vừa học vừa làm, thời gian sau chị tốt nghiệp sau đại học với chuyên ngành sản phụ khoa. “Tôi chọn ngành sản phụ vì nhiều lẽ” – BS Kim Hoa, tâm sự: “Trước tiên vì tôi rất hạnh phúc khi được thấy niềm vui của người mẹ khi đứa con chào đời. Và quan trọng hơn tôi muốn được giúp đỡ các thai phụ, nhất là những người ở các vùng nông thôn sâu xa, lạc hậu biết cách chăm sóc mình, chăm sóc thai nhi để được mẹ tròn con vuông lúc lâm bồn, trở dạ”.
Khi tốt nghiệp bác sĩ, không chạy theo danh vọng, tiền bạc, BS Kim Hoa lặng lẽ thuỷ chung với ước mơ, khát vọng thuở ấu thơ, làm bác sĩ chữa bệnh cho mọi người. Từ hồi mới ra trường, công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đến khi chuyển công việc vào TP Hồ Chí Minh, nơi đâu bệnh nhân cơ hàn, vùng sâu xa cần được giúp đỡ, nơi đó có dáng blu trắng nhỏ nhoi của chị.
Khát vọng cống hiến vì bệnh nhân nghèo của BS Kim Hoa được chắp cánh khi chị gặp BS Trương Thế Dũng vốn xuất thân từ trẻ lang thang. Từ năm 2005, BS Thế Dũng đặc biệt quan tâm đến chuyện nữ công nhân, nữ sinh viên lỡ lầm muốn phá bỏ thai nhi nên tìm cách động viên họ giữ lại đứa bé. “Khi biết BS Kim Hoa có cùng sự quan tâm ấy, cá nhân tôi cũng như các thành viên Đoàn y bác sĩ tình nguyện Niềm Tin đã kết hợp với chị để có thể giúp được nhiều người hơn” – BS Thế Dũng chia sẻ.
BS Kim Hoa khám chữa bệnh cho các cụ già ở Mái ấm Camelo và bệnh nhân nghèo tại huyện Cần Giờ - TP HCM.
Những vùng quê nghèo ở Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên, không tỉnh, thành nào lại không có bước chân của bác sĩ Kim Hoa. Nhiều, nhiều lắm nữ công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An… bị mắc các chứng bệnh viêm nhiễm nặng cũng đã được BS Kim Hoa chữa trị miễn phí đến khi khỏi mới thôi. Có những trường hợp bệnh nhân ở xa không có tiền đi lại, tiền mua thuốc chữa bệnh cũng được chị giúp đỡ tận tình” – chị Thu Hiền, một tình nguyện viên, cho biết.
Không dừng lại ở đó, bác sĩ Kim Hoa còn thường xuyên đến khám chữa bệnh cho người khuyết tật, trẻ em cơ nhỡ, các cụ già neo đơn ở các mái ấm, nhà mở. Cô Lê Thị Kính, phụ trách Mái ấm Camelo (quận 8), nơi đang chăm dưỡng cho hơn 30 cụ già ở tuổi gần đất xa trời, bày tỏ sự tri ân: “Các cụ ở mái ấm tuổi cao nên không được chế độ thẻ BHYT. Và mỗi khi trái gió trở trời, các cụ chịu nhiều đau đớn lắm. Biết chuyện, BS Kim Hoa đã tổ chức đoàn đến khám, phát thuốc, tổ chức nấu ăn, vui chơi cho các cụ. Bác sĩ đối đãi ân cần như thể các cụ là đấng sinh thành của chính mình”.
Nói về mình thì kiệm lời nhưng khi đề cập đến những số phận bệnh nhân không may, bác sĩ Kim Hoa, say sưa, nhiệt huyết. Còn nhiều, rất nhiều câu chuyện cảm động về nữ bác sĩ giàu từ tâm này như chuyện chị lặng lẽ đến Bệnh viện Ung bướu trò chuyện, vỗ về nỗi đau của các bệnh nhân bị ung thư vú, ung thư tử cung. Hay chuyện chị tuy ở nhà thuê nhưng thường xuyên trích lương mua đường sữa gửi tặng những bệnh nhân nghèo… Chị đến với những cảnh đời cùng khổ không cần được vinh danh, cũng chẳng cần báo đáp. Với chị, hạnh phúc đơn giản là lúc được sẻ chia!