Tiệm cầm đồ đắt khách…
Đầu tháng Chạp, chúng tôi có dịp khảo sát một số tiệm cầm đồ trên địa bàn TP Đà Nẵng, qua đó mới thấy sức nóng của dịch vụ này vào thời điểm cuối năm. Mới sáng sớm, gần 20 tiệm cầm đồ trên đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê) đã tấp nập người vào ra.
Nguyễn Văn Hoàng (sinh viên), ngụ huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị dắt chiếc xe máy vào tiệm cầm đồ M.L. Vừa bước vào, chủ khách đon đả, hỏi han sau đó định giá. 10 phút sau, Hoàng nhận tiền và trao lại những thứ giấy tờ cần thiết cho chủ tiệm rồi ra về.
Gặp chúng tôi, Hoàng tâm sự: "Cuối năm rồi mà em nợ nhiều quá nên phải cầm chiếc xe máy này. Gia đình khó khăn, mỗi tháng ba mẹ gửi tiền vào chỉ đủ chi tiêu dè xẻn hằng ngày, các khoản phục vụ cho học tập phải vay mượn bàn bè; nhiều tháng phải nợ tiền thuê trọ nữa"…
Sinh viên cầm cố đã đành, nhiều người dân do nợ nần cuối năm phải trả nhưng không xoay đâu ra tiền, đành có tài sản gì đều cầm cố tuốt. Anh Phi, trú quận Liên Chiểu, do công việc làm ăn không như ý muốn nên nợ nần chồng chất. Cuối năm, các chủ nợ cứ gọi điện thúc bách, hai vợ chồng bàn bạc đem cầm xe máy và chiếc tivi. Anh Phi chia sẻ: Cầm thế này cũng chỉ giải quyết nợ nần tạm thời, chứ ra Tết không biết lấy tiền đâu chuộc xe lại…
Ngoài những người nợ nần thì cũng có những sinh viên, công nhân có tiền thì "chơi sang" hơn là cầm xe máy, tivi, máy tính để bảo quản tài sản của mình.
Em Nguyễn Thị H. (sinh viên, quê Thái Bình) cho biết: "Bố mẹ em khá giả, tiền thì chu cấp không thiếu nhưng Tết nào em cũng phải đem tài sản đến tiệm cầm đồ". Nguyên nhân theo H. giải thích là sợ những ngày Tết về quê, trộm nó "viếng" coi như mất hết. Đem cho tiệm cầm đồ "giữ" sau này mình đem tiền vào chuộc lại coi như công của họ bảo vệ tài sản cho mình, H. cười nói.
Nhiều chủ tiệm cầm đồ cho hay, thời điểm cuối năm là thời điểm ăn nên làm ra. Nếu ngày thường kiếm được 200 đến 250 nghìn đồng thì những ngày cuối năm phải đến gần cả triệu đồng. Chưa kể, qua năm nhiều người không có tiền chuộc lại thì đem tài sản đó bán lại cũng kiếm được món lời đáng kể.
Cần chấn chỉnh hoạt động của các tiệm cầm đồ…
Hiện nay, TP Đà Nẵng có hàng trăm tiệm cầm đồ lớn, nhỏ. Bên cạnh những tiệm cầm đồ làm ăn đúng đắn thì vẫn còn nhiều tiệm do lợi nhuận nên bất chấp cả pháp luật. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng trộm cắp tài sản đã đến cầm cố một cách rất gọn nhẹ hòng qua mắt lực lượng Công an.
Thực tế cho thấy, sau nhiều vụ án xe máy được Công an các quận, huyện phá thành công thì số tài sản do đối tượng đem vào cầm cố trong các tiệm cầm đồ không phải ít.
Điển hình, trong năm 2010, Công an quận Thanh Khê kiểm tra và phát hiện hơn 250 xe gắn máy tại các tiệm cầm đồ không có giấy tờ hợp lệ, trong đó có nhiều xe máy xác định là xe của bọn trộm cắp.
Mới đây nhất, vào ngày 27/12/2010, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Sơn Trà kiểm tra hiệu cầm đồ "B.M." do bà Phạm Thị Ch. (trú Thọ Quang, quận Sơn Trà) làm chủ, phát hiện hơn 61 chiếc xe trên tổng số 99 chiếc xe máy cầm tại hiệu cầm đồ không có giấy tờ hợp lệ nên cơ quan điều tra lập biên bản vụ việc, đồng thời ra quyết định tạm giữ các phương tiện trên.
Để chấn chỉnh hoạt động của các tiệm cầm đồ, nhất là vào dịp cuối năm, theo Đại tá Nguyễn Đình Chính, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo Công an các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý để phát hiện, ngăn chặn những trường hợp sai phạm, tiếp tay cho kẻ xấu. Đồng chí Nguyễn Đình Chính yêu cầu các tiệm cầm đồ phải nâng cao cảnh giác, không nên hám lợi để vô hình trung trở thành người "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"