“Đây là lần thứ hai, các chủ nợ là nông dân đã tổ chức giăng băng rôn trước nhà bà Diệu Hiền, gây mất ANTT trên địa bàn” - ông Nguyễn Hữu Cẩn - Chủ tịch UBND phường Hưng Lợi xác nhận.
Theo ghi nhận của chúng tôi, có khoảng 30 nông dân, công nhân đã có mặt trước cổng nhà vợ chồng bà Hiền để bày tỏ sự thất vọng trước những lời hứa hẹn nhưng rồi không thực hiện của đại diện Công ty Bianfishco.
Một người dân đến từ Đồng Tháp - bà Đặng Thị Hương cho biết, bà từng bán cá tra giống cho bà Nguyễn Thị Xuân Vân tổng cộng gần 3 tỉ đồng. Bà Vân bán cá lại cho công ty ông Trần Văn Trí - Tổng Giám đốc Bianfishco, nhưng hiện ông Trí không trả nợ cho bà Vân, dẫn đến bà Vân không có tiền trả cho bà. “Trong khi đó, tôi phải đi vay nóng bên ngoài, lãi suất 0,5%/tháng, 6 tháng nay phải trốn khỏi nhà vì bị chủ nợ đến đòi, đập phá nhà cửa” - bà Hương nghẹn ngào.
Cùng có mặt trước nhà vợ chồng bà Hiền - ông Trí, bà Vân cho biết, Bianfishco nợ bà 20 tỉ đồng tiền cá nhưng trả nhỏ giọt chẳng thấm vào đâu. Mới đây, cụ thể vào ngày 18/7 vừa qua, ông Trí gọi bà đến rồi hứa sẽ trả 30% tiền nợ nhưng chưa kịp trả, ông Trí lại hẹn tới giữa tháng 8/2012.
Trong cùng một diễn biến có liên quan đến Bianfishco, TAND TP Cần Thơ mới đây đã thụ lý đơn theo yêu cầu của các hộ nông dân buộc Bianfishco mở thủ tục phá sản. Một luật sư được 9 hộ nông dân ủy quyền đòi nợ Bianfishco cho biết, hiện Bianfishco còn nợ 9 hộ này gần 90 tỉ đồng