Tại Kông Chro, Gia Lai liên tục nhiều ngày qua người dân các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và vùng lân cận vẫn lén lút tìm cách vào rừng để tìm trầm nhưng thực tế nhiều người vẫn trở về tay không. Chuyện xuất phát từ tin đồn ông Mai Xuân Long ở xã Sơ Ró và ông Sơn ở xã Đak Kơ Ning (Kông Chro, Gia Lai) trúng trầm bạc tỷ nên nhiều người đã đổ xô vào rừng để tìm. Tuy nhiên, chuyện có trúng trầm thực hay không thì vẫn không có cơ sở để xác định mà chỉ nghe qua lời kể lại.
Ngày 11/10, Thượng tá Lê Hoài Nam-Trưởng Công an huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết, vì tin đồn thổi mà nhiều người dân khắp nơi kéo đến rừng Kông Chro, Gia Lai tìm trầm nên lực lượng Công an phối hợp với Kiểm lâm địa phương lập chốt ngăn chặn, khuyên người dân trở về. Nhiều người còn tung tin, đồn thổi rằng vùng rừng thuộc xã Lơ Ku, huyện Kbang (Gia Lai) vẫn còn nhiều gốc dó bầu có trầm nên khiến nhiều người đổ xô vào đây để tìm kiếm.
Lực lượng Kiểm lâm và các cơ quan chức năng huyện Kbang (Gia Lai) cũng đã tiến hành xác minh tin đồn trúng trầm ở vùng rừng Kbang, Gia Lai và kết luận đó chỉ là tin đồn, không có thực nhưng nhiều người dân vẫn nửa tin nửa ngờ đã kéo đến tìm trầm và kết cục là chuốc lấy sự tốn kém, bệnh tật.
Ông Nguyễn Văn Điểm - Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Lơ Ku (Kbang, Gia Lai) tâm sự: "Đời tôi đã hàng chục năm ở rừng Lơ Ku, Kbang này nhưng chưa bao giờ thấy trầm ở đây. Chuyện tin đồn trúng trầm ở khu rừng do công ty mình quản lý cũng là chuyện không có thật"