Những người lang thang xin ăn này thuộc nhiều lứa tuổi, hoàn cảnh khác nhau. Ngoài một số trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt, hầu hết số còn lại coi đây là một thứ "nghề". Được lực lượng chức năng thu gom, phân loại, đưa về nơi cư trú song chỉ một thời gian ngắn, họ lập tức trở lại tiếp tục "hành nghề" trên đường phố.
Đội quân "cái bang" ở thành phố Cảng có địa bàn hoạt động khá rộng. Ban ngày tỏa đi khắp nơi xin ăn, buổi tối mới tập kết về các vỉa hè, ghế đá vườn hoa, công viên, gầm cầu... Trong số đó, có cả những người bị bệnh tâm thần, nghiện ma túy, nhiễm HIV và các bệnh xã hội khác. Nghiêm trọng hơn những ngày trước, trong và sau Tết, có tới hàng trăm "cái bang" ngang nhiên tràn xuống dưới lòng đường, "chốt điểm" ngay tại các ngã ba, ngã tư để xin tiền của người đi đường gây cản trở giao thông và làm mất mỹ quan đô thị.
Riêng tại đường Trần Phú (quận Ngô Quyền) còn có cả một nhóm đối tượng nam, nữ chuyên chăn dắt các em nhỏ đi ăn xin. Theo tìm hiểu của PV, tại khu vực này có khoảng 10 em, từ 1 - 12 tuổi được nhóm người này "cai quản". 11 - 12h và 18 - 19h, các em phải mang tiền về nộp cho "các bố, các mẹ". Nếu kiếm được 100.000 - 200.000 đồng/ngày thì sẽ được ăn cơm. Còn không sẽ bị mắng chửi, đánh đập, bỏ đói. Nhiều cháu đã phải lân la xin đồ ăn thừa của các quán cơm bên vỉa hè. Ngay cả khi xin được số tiền nhiều hơn định mức, các em cũng bị lột hết. Đến giờ "thu tô", tại khu vực này thường xuất hiện một số thanh niên ăn mặc khá "sành điệu" với gương mặt dữ dằn.
Theo nhiều người dân, đây là những đối tượng "bảo kê". Đương nhiên, "bố mẹ" của những "cái bang nhí" trên phải nhanh tay đưa tiền cho chúng nếu muốn tồn tại...
Được biết, từ hơn 1 năm trước, Hải Phòng đã có phương án khá quyết liệt để giải quyết tình trạng người lang thang trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012-2015. Theo đó, 100% số người xin ăn, tâm thần lang thang phải được đưa vào các cơ sở bảo trợ xã hội để phân loại, nuôi dưỡng, giáo dục, chữa bệnh và giải quyết hồi gia, hòa nhập cộng đồng.
Tuy nhiên, do việc triển khai thiếu quyết liệt, đồng bộ, vấn nạn "cái bang" hoành hành trên đường phố, nơi công cộng vẫn đang là bài toán nan giải. Trao đổi với PV Báo CAND, ông Phạm Văn Hiệu (Sở LĐ-TB&XH Hải Phòng) cho biết, việc giải quyết người lang thang tại Hải Phòng hiện đang tồn tại rất nhiều bất cập. Công tác thu gom chưa được thực hiện đồng loạt trên toàn địa bàn nên kết quả còn rất hạn chế. Việc phối hợp giải quyết giữa địa phương và gia đình người lang thang xin ăn hiệu quả rất thấp dẫn tới tái diễn tình trạng trên. Thêm vào đó, hiện vẫn chưa có cơ chế rõ ràng đối với các bộ phận thực hiện việc thu giữ người lang thang trên địa bàn...
Theo kinh nghiệm như trường hợp của Đà Nẵng, với những trường hợp có hộ khẩu ở địa phương, nên vận động, hỗ trợ đối tượng chuyển đổi công việc khác và thực hiện lồng ghép các chương trình vay vốn, hỗ trợ học nghề, học văn hóa, thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội. Đối với người ngoại tỉnh, cần vận động họ trở về nơi cư trú. Lễ hội Du lịch đồng bằng sông Hồng đã rất gần, hơn lúc nào hết, TP Hải Phòng cần quyết liệt chỉ đạo các cấp, ngành khẩn trương vào cuộc để hình ảnh thành phố Cảng đẹp hơn trong mắt du khách