Trong chuyến công tác thực tế ở đường biên, tôi may mắn được chứng kiến nhiều "cuộc" vây bắt pháo lậu... Từ đó, tôi thấu hiểu phần nào gian truân của các lực lượng đánh án đường biên trong"cuộc chiến" ngăn chặn pháo lậu.
Một lần đi bắt pháo lậu
Chiếc Daewo trắng bất ngờ chuyển hướng đi vào khu vực biên giới... Trung úy Nguyễn Việt Phương, cán bộ Đội Đặc nhiệm chống buôn lậu, Đồn Biên phòng số 5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh khéo léo điều khiển xe ôtô, tránh sự phát hiện của đối tượng buôn lậu... Bỗng chiếc ôtô khựng lại, chúng tôi lao người về phía trước.
Còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì Trung úy Phương đã nhanh nhẹn nhảy xuống, dẹp "tảng đá" to uỳnh đang nằm chình ình giữa đường. Thiếu tá Đào Văn Vương, giải thích đây là một trong những thủ đoạn của đối tượng buôn lậu. Chúng thường lợi dụng lúc các lực lượng chống buôn lậu chuyển giao thời điểm canh gác để mang đá ra chặn đường...
Cách đường biên chừng 500m, Thiếu tá Vương ra hiệu lệnh dừng xe, tổ vào vị trí phục kích. Từng giờ trôi qua, họ căng thẳng chờ hiệu lệnh của chỉ huy. Đến 19h cùng ngày, khi các đối tượng đang tập kết hàng thì tổ công tác ập đến, một tên lao xuống dòng sông lạnh ngắt, tẩu thoát. Đối tượng trên xe đã bị khống chế cùng tang vật là 3 thùng pháo nổ, trọng lượng khoảng hơn 100 kg. Khi việc lập hồ sơ kết thúc thì trời đã tảng sáng...
Xe vận chuyển pháo lậu bị bắt giữ.
Những năm trước, quốc lộ 18A (Hạ Long - Móng Cái) là con đường huyết mạch, các đối tượng buôn lậu lợi dụng tuồn pháo lậu từ vùng biên vào nội địa. Song năm nay, khi lực lượng trên bộ làm mạnh, đối tượng buôn lậu chuyển sang đi bằng đường biển... Pháo lậu được giấu lẫn trong các loại hàng hoá khác, trong vách ngăn trên tàu, thuyền. Để tránh bị phát hiện, đối tượng sử dụng tàu không số, thậm chí đóng bè, mảng gỗ chở pháo lậu từ Trung Quốc vào Việt
Những chiêu đối phó lực lượng chức năng
Tại biên giới Lạng Sơn, tình hình buôn lậu pháo cũng diễn biến rất phức tạp. Các loại pháo lậu như pháo diêm, pháo nổ kiểu lựu đạn, pháo bánh kiểu truyền thống từ bên kia biên giới thẩm lậu qua các đường mòn tiểu ngạch như Gốc Bưởi, Gốc Nhãn, Bải Gianh, Pò Luồng... Pháo lậu đi vào các tỉnh miền Trung, sau đó lộn trở lại các tỉnh phía Bắc hoặc tiếp tục vào
Trên biên giới Lạng Sơn, đối tượng buôn lậu còn sử dụng những tên có tiền án, tiền sự, nghiện hút dùng xe máy chạy với tốc độ cao, có tên mang theo dao kiếm, vận chuyển "hàng" vào lúc nửa đêm, gà gáy. Trong những trường hợp như thế thì một tên sừng sỏ sẽ đi trước "cảnh giới", xe sau bọc lót, bảo vệ cho nhau.
Qua 1 năm, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các ngành chức năng phát hiện, bắt giữ 157 vụ, thu 8,354 tấn pháo các loại do nước ngoài sản xuất, khởi tố 29 vụ, 42 bị can, xử lý hành chính 44 vụ, 64 đối tượng.
Bắt pháo đã khó nhưng tiêu huỷ pháo gặp không ít khó khăn. Kho tang vật đang ngày một lớn dần theo độ nóng của thị trường pháo lậu, nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được biện pháp giải phóng sớm "đống thuốc nổ" chỉ chực chờ nổ bất cứ lúc nào. Muốn tiêu hủy được, phải trải qua rất nhiều thủ tục