Có mặt tại làng chài Tân Phụng 2, chúng tôi thấy mức độ xâm thực biển đang có chiều hướng gia tăng, hiện hàng chục ngôi nhà nằm nép bên miệng sóng, khoảng cách tính từ chân tường đến miệng sóng chừng 1m. Nguy hiểm hơn, nhiều ngôi nhà nằm phía Bắc làng chài do liên tục bị sóng biển “vỗ” khiến nhiều nền móng được xây dựng khá kiên cố bị khoét sâu rỗng chân tường có nguy cơ đổ sập xuống biển bất kỳ lúc nào. Con đường độc đạo trước làng giờ đã nằm sâu dưới đáy biển nên cả làng không đi được nữa. Hằng ngày, trẻ em trong làng muốn đến trường phải bì bõm băng đường mang theo bao nỗi lo âu.
Ông Phan Dế đã có 50 năm sinh sống tại làng chài Tân Phụng 2 (xã Mỹ Thọ) ngậm ngùi: “Phía trước cửa biển, gành đá ngầm rất nhiều nên phần nào hạn chế bớt nạn xâm thực. Tuy nhiên, do liên tục hứng chịu cơn thịnh nộ thiên tai nên không ít quỹ đất đã bị sóng biển cuốn trôi. Hằng đêm, những cơn sóng dữ cứ liên tục gầm rú đánh bạt bên tai khiến bà con chúng tôi mất ăn mất ngủ”. Không riêng gì nhà ông Anh, ông Dế, hơn 350 hộ dân sinh sống tại làng chài Tân Phụng 2 cũng đang nháo nhào vì sóng dữ.
Ông Hồ Kim Anh đã xây dựng vách tường chắn sóng trước nhà bằng bê tông cốt thép vững chãi. Ảnh: Hoàng Nguyên.
Trước tình trạng bờ biển tại làng chài Tân Phụng 2 bị xâm thực, xói lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an nguy của hàng trăm hộ dân trong vùng, vấn đề di dời, tái định cư (TĐC) cho bà con được các cấp lãnh đạo ban, ngành địa phương đặc biệt quan tâm.
Ông Nguyễn Ngọc Tuyên, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thọ, cho biết: “Từ năm 2009 đến nay, địa phương đã phối hợp với ngành chức năng tiến hành rà soát, cấp đất cho 182 hộ sinh sống tại những vùng sạt lở, vùng bị thiên tai bão lũ uy hiếp tại 3 thôn Tân Thành, Tân Phụng 1 và Tân Phụng 2 đến TĐC tại khu TĐC Triều Cương rộng 6,2 ha. Đến nay, đã có 32 hộ xây dựng nhà ở kiên cố. Riêng thôn Tân Phụng 2, đã có 82 hộ dân nằm trong vùng bị sóng biển đe dọa được cấp TĐC, mỗi hộ nhận từ 180-220m2 theo từng đề án quy hoạch và được ngành chức năng hỗ trợ 10 triệu để di dời nhà”