Căn nhà của vợ chồng chị Tú tại huyện Thới Lai ngày càng trở nên tiêu điều, trống huơ trống hoắc từ ngày anh Nguyễn Thiện Trí (chồng chị Tú) đưa vợ ra Huế để chờ ghép thận. Trong căn nhà cũng chẳng có vật dụng gì đáng giá, ngoài 3 đứa trẻ bơ vơ chờ mẹ.
Vợ chồng chị Tú ra Huế, 3 đứa con nhỏ gồm các cháu: Nguyễn Minh Thiện (lớp 9), Nguyễn Minh Tâm (học lớp 7) và Nguyễn Minh Toàn (học lớp 4) được gởi lại cho các chú, dì chăm sóc. Tuy nhiên, các chú, dì của 3 đứa con chị Tú cũng bận bịu mưu sinh nên không có nhiều thời gian để trông nom các cháu. Mà hằng ngày, mấy anh em tự bảo ban nhau ráng học tập và chờ đến ngày cha mẹ về.
Anh Nguyễn Tấn Tài – em anh Trí cho hay, hiện cháu Thiện đang ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp lên lớp 10, còn cháu Tâm đang tập trung cho kỳ thi học kỳ sắp tới. “Trong 3 anh em thì tội nhất là thằng Út (cháu Nguyễn Minh Toàn) suốt ngày phải lủi thủi ở nhà một mình vì các anh bận đi học. Tối nào nó cũng khóc vì nhớ mẹ”, anh Tài buồn bã nói. Cho chúng tôi xem xấp giấy khen học sinh khá, giỏi dày cộm là thành tích học tập rất đáng tự hào của 3 đứa con của vợ chồng chị Tú. “Năm nào 3 đứa nó cũng đạt danh hiệu học sinh khá giỏi. Nhưng từ ngày chị Tú nằm viện, tụi nhỏ không ai đôn đốc nên chuyện học hành sa sút”.
Từ ngày vợ chồng chị Tú ra Huế thì tiền chi tiêu sinh hoạt cho 3 đứa trẻ là nhờ vào các chú, dì, hàng xóm đóng góp. Gia đình chị Tú có nuôi hơn 70 con bồ câu để kiếm thêm thu nhập, nhưng từ ngày vợ chồng chị Tú ra Huế chờ ghép thận, thì đàn bồ câu bị trộm gần hết.
Chiều 27/5, trao đổi với PV CAND, bác sĩ Nguyễn Văn Đạt - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết: “Phía công đoàn bệnh viện có thường xuyên tổ chức xuống thăm, hỗ trợ gạo, tiền và tặng quà cho các con chị Tú. Trước đó, bệnh viện cũng hỗ trợ 6 triệu đồng để các cháu có tiền chi tiêu trong những ngày chị Tú ra Huế điều trị. Ngày 24/5, công đoàn bệnh viện xuống hỗ trợ 150kg gạo và 300.000 đồng cho các cháu”. Xác nhận với PV, bác sĩ Đạt cho rằng, phía công đoàn bệnh viện thường xuyên tổ chức xuống thăm hỏi và hỗ trợ phần nào cho các con chị Tú, còn việc hỗ trợ định kỳ 3 triệu đồng/tháng như người nhà chị Tú nói là không có.
Liên quan đến tình hình sức khỏe của chị Tú, bác sĩ Đạt cho biết: theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế, hiện chị Tú chưa thể ghép thận vì các thông số sức khỏe chưa phù hợp và đang tiếp tục chờ. Trao đổi với PV qua điện thoại, anh Nguyễn Thiện Trí, chồng chị Tú nói: “Hiện sức khỏe vợ tôi tiến triển tốt, ăn ngon miệng, một tuần chạy thận 3 lần. Bệnh viện Trung ương Huế đang xem xét, có thể tháng tới nếu các thông số sức khỏe phù hợp mới tiến hành ghép thận”