“Đức là một học sinh ngoan hiền, một người con hiếu thảo được bạn bè, thầy cô và cả xóm này quý mến. Ấy vậy mà…”, chị Nguyễn Thị Hiếu (37 tuổi, hàng xóm của em Đức) bỏ lửng câu nói trong nghẹn ngào. Trong căn nhà gỗ đã xuống cấp, bên bàn thờ con, bà Vương Thị Hằng (48 tuổi, mẹ của Đức) liên tục gào khóc gọi tên con trong đau đớn: “Đức ơi! Đừng bỏ má đi con ơi! Ngày nào đi học về con cũng thưa má, sao hôm nay con về không nói gì với má câu nào vậy”. Còn ông Lê Văn Phúc (52 tuổi, bố của em Đức) mái tóc đã ngả màu bạc, ngồi lặng nhìn di ảnh của cậu con trai nói trong nước mắt: “Nghe tin nó bị người ta đâm chết, tôi như đứt từng khúc ruột. Sự việc diễn ra quá đột ngột, tới bây giờ tôi vẫn không tin cháu đã bỏ tôi mà đi”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Cảnh, thôn trưởng thôn 3 cho biết, gia cảnh của nhà cháu Đức thuộc diện hộ nghèo. Đức học giỏi lại ngoan hiền, cả xóm đi đâu ai cũng khen. Ngoài giờ học ở trường, cháu còn đi cắt cỏ cho bò, phụ giúp gia đình những việc lặt vặt khác.
Gia đình em Đức quê ở tận Quảng Nam, vì kinh tế khó khăn, cả nhà đã chuyển vào tỉnh Đắk Lắk làm kinh tế mới. Gia đình có 5 người con, Đức là con út. Thu nhập chính của gia đình chỉ dựa vào mấy sào cà phê nên hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Ngoài công việc nương rẫy, ông Phúc phải đi phụ hồ để kiếm thêm thu nhập. Còn bà Hằng vẫn thường đi rửa chén bát thuê cho một dịch vụ đám cưới trong thôn. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay tai ương lại ập xuống khiến vợ chồng ông bà dường như gục ngã.
Cô Đặng Thị Thu Sương, giáo viên chủ nhiệm lớp 9D cho biết thêm, Bằng – thủ phạm đâm chết Đức - trước đây từng học lớp 6 tại Trường Võ Thị Sáu, nhưng sau đó gia đình chuyển qua xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk để làm kinh tế nên em cũng chuyển vào ở cùng gia đình và học tập tại đó. Cách đây khoảng 2 tháng, Bằng chuyển về lại Trường Võ Thị Sáu để tiếp tục học tập. “Trong 2 tháng học tại đây, Bằng không có biểu hiện gì khác thường, cho đến lúc em gây ra án mạng, chúng tôi hết sức ngỡ ngàng”, cô Sương buồn bã nói.
Như đã đưa tin, vào khoảng 9h30 ngày 3/11, tại tầng 2 Trường THCS Võ Thị Sáu (xã Hòa An, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Vào thời điểm trên, sau khi kết thúc 2 tiết học đầu, giữa em Phan Chí Bằng (14 tuổi, lớp 9D) và em Lê Hoàng Đức (15 tuổi, lớp 9B) xảy ra đánh nhau. Trong lúc xô xát, Bằng rút con dao Thái Lan để sẵn trong cặp đâm Đức một nhát vào cổ. Bị đâm, Đức bỏ chạy ra hành lang cầu thang để trốn nhưng bị Bằng đuổi theo đè xuống đất, đâm tiếp một nhát vào ngực. Đức vùng chạy ra đến giữa sân thì gục ngã. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, thầy cô trong trường vội đưa Đức đi cấp cứu, nhưng em đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.
Nhận được tin báo về vụ việc, Công an xã đã huy động lực lượng có mặt để bảo vệ hiện trường, dẫn giải cháu Bằng về trụ sở Công an xã và thu giữ một con dao Thái Lan là hung khí gây án. Do sự việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên lãnh đạo xã đã báo cáo lên cấp trên để xử lý theo thẩm quyền.
Thượng tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Bằng đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan CSĐT đã tiến hành thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Chí Bằng để phục vụ công tác điều tra.
Tại cơ quan điều tra, khi tiếp xúc với chúng tôi, Bằng tỏ ra rất lo lắng và khá rụt rè. Tuy nhiên, khi được sự động viên của cán bộ điều tra, Bằng khai nhận, do trước đó đã có mâu thuẫn với một số thanh niên bên ngoài nên trước hôm xảy ra vụ án, Bằng tìm đến chợ thị trấn Phước An mua một con dao Thái Lan với giá 10.000 đồng về cất giấu trong cặp. Trong giờ giải lao, Bằng và Đức đứng ở cầu thang trêu chọc nhau dẫn đến xô xát. Trong lúc xô xát, Bằng làm rách áo của Đức. Để chuộc lỗi, Bằng đã cởi áo khoác cho Đức mặc, nhưng Đức đã được một người bạn khác cho mượn áo.
Sự việc tạm lắng xuống được khoảng vài phút thì Đức bị một người bạn trong lớp xúi sang lớp của Bằng tiếp tục đôi co. Khi vừa tới nơi, Đức dùng một chiếc ghế định đánh Bằng thì Bằng rút con dao thủ sẵn trong cặp đâm một nhát vào cổ Đức. “Thấy bạn ấy bỏ chạy em liền cầm dao rượt theo. Khi chạy đến cầu thang thì Đức bị té ngã, thấy vậy em xông vào đâm tiếp một nhát nữa vào ngực. Sau đó bạn ấy vùng chạy ra giữa sân trường gục xuống thì em mới dừng”, Bằng lạnh lùng nói.
Phan Chí Bằng sinh ra trong gia đình lao động nghèo, bố mẹ làm nương rẫy. Bản thân Bằng cũng không phải là học sinh cá biệt, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ bột phát trong giây lát dẫn tới phạm tội giết người. Một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là việc giáo dục trẻ em trong gia đình và nhà trường bị coi nhẹ, dẫn tới hành vi ứng xử trong cộng đồng bị xuống cấp về đạo đức, và chỉ từ một mâu thuẫn rất nhỏ cũng có thể dẫn đến vi phạm pháp luật và gây án. Những vụ án nghiêm trọng nói trên này lại một lần nữa gióng lên hồi chuông về tình trạng bạo lực trong học sinh, thanh thiếu niên phạm tội