Theo chị Võ Thị Thúy (39 tuổi, chị ruột của chị Võ Thị Thí) cho biết, sáng 1/8, chị thức dậy mở quán cà phê kinh doanh như thường ngày thì phát hiện một chiếc nồi cơm điện vẫn còn mới để ở cổng. Cho rằng nồi cơm này do khách đến uống cà phê để quên nên chị Thúy đã nhặt vào cất chờ người quay lại lấy.
Tuy nhiên, hơn 3 ngày sau vẫn không có ai đến nhận nên chị Thúy đã gọi điện cho em gái là chị Võ Thị Thí đến lấy về dùng. Khoảng 15h15 ngày 4/8, khi chị Thí vừa cắm điện để nấu cơm thì bất ngờ chiếc nồi phát nổ. Ngay lúc này, con chị Thí là bé Phạm Thị Trang Anh (8 tuổi) đang đứng kề mẹ bị mảnh vỡ bay vào gây chấn thương khắp người, nhất là vùng mặt, còn chị Thí bị thương từ ngang bụng trở xuống.
Cả hai mẹ con phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Sau khi được các bác sỹ sơ cứu vết thương, tiến hành phẫu thuật, bé Trang đã được gia đình chuyển vào TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị. Còn chị Thí đến sáng 5/8 đã đi lại được.
Theo quan sát của phóng viên, tại hiện trường, nhiều đồ đạc bị hư hỏng nặng, trần nhà bị thủng một lỗ lớn vì sức nổ của chiếc nồi cơm điện quá mạnh. Anh Phạm Anh Tuấn, chồng chị Thí cho biết, lúc xảy ra vụ việc, anh chạy vào thì phát hiện trong nhà nồng nặc mùi thuốc súng.
Nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP Đà Lạt phối hợp cùng cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ