Thủ đô Hà Nội không chỉ là Trung tâm Chính trị, Kinh tế, Văn hoá của cả nước mà còn là mảnh đất lưu giữ nhiều di tích lịch sử văn hoá ghi lại những thời khắc trọng đại của đất nước. Tiêu biểu nhất trong số các di tích gắn liền với Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là nhà số 48 phố Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết nên Bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. Tuy nhiên, khi đến đây du khách trong và ngoài nước không khỏi chứng kiến những hình ảnh buồn.
Theo hướng đi từ phố Hàng Đào vào đến đầu phố Hàng Ngang từ xa du khách đã nhìn thấy một ngôi nhà ba tầng nằm bên tay trái. Chắn ngay cửa ra vào dưới lòng đường là bãi để xe máy của người dân và khách đi chơi mua sắm ở khu vực phố Hàng Ngang, Hàng Đào, chợ Đồng Xuân do Công ty cổ phần Đồng Xuân đảm nhận trông giữ từ sáng sớm đến tối, trên vỉa hè chỉ dành một lối nhỏ do người dân đi lại. Cửa chính của tầng một ngôi nhà 48 Hàng Ngang luôn khoá chặt, thỉnh thoảng có mở nhưng khép hờ cửa trong còn cửa sắt ngoài luôn kéo lại.
Nhìn kỹ phía tay trái của cửa chính có đặt một tấm biển bằng đá màu nâu đỏ có viết nội dung màu vàng có nhiều chữ đã bị mờ ghi nội dung: "Tại ngôi nhà này trong một phòng gác nhỏ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi thảo Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (2-9-1945)", phía trên cửa chính của tầng 1 có treo một băng rôn ghi nội dung: Trưng bày chuyên đề: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Phía ngoài tầng 2 của di tích này có trồng và để một số chậu cảnh, cỏ mọc đan xen nhau, không xa là các loại dây điện giăng giăng, đan chéo như để bảo vệ không gian của di tích. Bên cạnh đó, qua tìm hiểu được biết, ngoài việc Công ty cổ phần Đồng Xuân sử dụng phía ngoài làm bãi trông xe đạp, xe máy của khách, trước cửa của di tích này còn được UBND phường Hàng Đào sử dụng vào các hoạt động tuyên truyền, mít tinh về Hiến máu nhân đạo, phòng chống ma tuý...
Trước thực trạng trên, chúng tôi có đến gặp gỡ với lãnh đạo UBND phường Hàng Đào, trụ sở nằm đối diện ngay với di tích 48 Hàng Ngang về tình trạng không gian của di tích bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, không còn nơi để cho người dân và du khách đi lại và muốn đến tham quan di tích lịch sử 48 Hàng Ngang, chúng tôi đã được đại diện UBND phường Hàng Đào cho biết: "Việc để xe máy của khách trước cửa di tích là không được, chúng tôi đã có nhắc nhở những người trông giữ xe máy, nhưng việc quản lý chung về trông giữ xe máy trên toàn tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Đồng Xuân là do Công ty cổ phần Đồng Xuân được cấp phép, đảm nhận, các anh lên gặp lãnh đạo Công ty để hỏi cho rõ".
Qua trao đổi cùng ông Đỗ Xuân Thuỷ - Tổng Giám đốc Công ty CP Đồng Xuân,ông Thủy cho biết: "Công ty được cấp phép đảm nhận trông giữ xe máy trên tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào, tại các di tích trên tuyến phố này chúng tôi đều nhắc nhở anh em bảo vệ phải dành để lối đi vào di tích như 38 Hàng Đào và 48 Hàng Ngang, khi có thông tin trên chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại".
Tuy nhiên, kiểm tra lại sau khi trao đổi cùng ông Thủy chúng tôi thấy tại di tích 48 Hàng Ngang bảo vệ đã có dành một lối nhỏ để cho khách đi vào di tích, nhưng toàn bộ không gian phía ngoài của di tích này vẫn đang bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích.
Hàng ngày tại các di tích lịch sử cách mạng ở Thủ đô có rất đông người dân và du khách đến tham quan, học tập.Việc không gian của di tích lịch sử 48 Hàng Ngang đã và đang chiếm dụng để sử dụng sai mục đích cần phải được xử lý dứt điểm. Đồng thời với trách nhiệm quản lý của mình Bảo tàng Hà Nội cũng cần có sự quan tâm, đầu tư lắp đặt biển hướng dẫn, ghi nội dung về di tích, trồng và bổ xung kịp thời các loại hoa, cây cảnh để tạo nên một không gian đẹp của một di tích lịch sử quan trọng ở Thủ đô, một trong những địa chỉ đỏ góp phần làm nên một thiên anh hùng ca vĩ đại của dân tộc trong thế kỷ 20