Sau khi được cán bộ chính quyền phân tích và chính miệng những người vi phạm thú nhận thì bà con trong buôn Ea Puk mới biết rõ những việc làm sai trái của họ. Ấy là lâu nay, trong buôn Ea Puk, bà con các dân tộc sống với nhau rất hòa thuận. Dưới sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, sự cần cù của bà con, cuộc sống của người dân trong buôn được cải thiện, nâng cao rõ rệt, nhất là những năm gần đây.
Ấy thế mà, do nhẹ dạ cả tin, lại tham cái lợi không có thật nên những người nói trên đã nghe theo cái lời độc của Hờ A Lâu – là người cùng buôn - và những kẻ xấu khác. Vào khoảng cuối tháng 4 vừa rồi, họ giấu người thân và bà con trong buôn, âm thầm bán nhà, bán rẫy, dắt vợ con rời khỏi buôn Ea Puk đi ra tỉnh Điện Biên để theo đuổi cái chuyện hão huyền do bọn xấu bày ra: Nào là “Tại bản Huổi Khon – xã Nậm Kè – huyện Mường Nhé – tỉnh Điện Biên, sẽ xuất hiện vua Mông. Vua Mông là người trên trời xuống, súng đạn bắn cũng không chết. Vua Mông sẽ lập cái gọi là “Vương quốc Mông”; nào là: “Nơi vua Mông ở có bãi vàng, ở đó sẽ nhanh giàu có”.
Trải qua mấy ngày vất vả đi xe, những người này bị bọn xấu đưa lên một ngọn đồi cao, trọc lốc ở bản Huổi Khon và tập trung ở đó. Họ phải bỏ tiền túi ra mua bạt căng làm lều để ở. Ban ngày nắng nóng, muốn có nước uống phải đi lấy cách xa hàng cây số, ban đêm gió lùa thông thốc, lúc mưa thì cả nhà họ đều ướt, rét run cầm cập, ăn uống thì rất khổ cực, lại đông người dồn vào một khu đất nhỏ nên rất mất vệ sinh. Chẳng mấy chốc mà nhiều người sinh bệnh tật đau ốm, nhất là trẻ em, đã có cháu bị chết vì không có thuốc chữa trị.
Số tiền mà họ mang theo nhanh chóng cạn dần. Đã thế, bọn xấu còn bảo họ phải đóng góp tiền bạc cho chúng. Nhiều người đã biết mình bị lừa nhưng do bị bọn xấu khống chế, đe dọa nên không dám đi đâu. Cho đến khi cán bộ chính quyền đến phân tích và giúp đỡ thì mọi người mới càng hiểu rõ cái bụng ác của bọn xấu nên họ kéo nhau về. Tuy nhiên, nhiều người đã bị thiệt hại một số tiền không nhỏ. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn vì ruộng rẫy, nhà cửa đã bán đi mất. Chính quyền và bà con trong buôn phải cùng nhau giúp đỡ thì cuộc sống của họ mới bớt khó khăn phần nào.
Tại buổi kiểm điểm, những người vi phạm trên đã rất ăn năn, hối hận về sự nhẹ dạ, cả tin của mình và xin lỗi chính quyền các cấp, xin lỗi bà con trong thôn, buôn.
Xét mức độ sai phạm của những người trên, cán bộ chính quyền và bà con đều nhất trí tha thứ cho họ một lần. Đông đảo bà con các thôn, buôn đều rất phẫn nộ đối với hành vi dụ dỗ, lừa phỉnh người dân của những kẻ đã bày ra chuyện lừa gạt trên. Ai cũng đề nghị chính quyền các cấp phải xử lý nghiêm bọn cầm đầu theo pháp luật và luật tục.
Còn cán bộ chính quyền thì khuyên tất cả bà con hãy coi đây là bài học đắt giá và mong bà con đừng ai u mê ảo tưởng mà lạc vào con đường sai trái nữa. Còn với những người sai phạm, mọi người cần chung tay giúp đỡ để họ sớm ổn định lại cuộc sống, chăm lo làm ăn như trước đây