Khoảng 19h ngày 13/2, nhiều người dân tại thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực nhà chị Phạm Thị Lựu, trú tại khu 5, thị trấn Phú Thứ. Ngay sau tiếng nổ, chị Lựu nằm bất động trong nhà. Tiếp đó, toàn bộ cửa và kính của ngôi nhà bị vỡ và bung ra.
Anh Trương Văn Hơn, Trưởng Công an thị trấn Phú Thứ cho biết, chị Phạm Thị Lựu là giáo viên Trường Tiểu học Phú Thứ. Theo cơ quan chức năng, trước đó chị Lựu lập gia đình với anh Trần Văn Sáu, công nhân Công ty Xi măng Hoàng Thạch. Hai vợ chồng anh có 2 người con. Cháu lớn đang học năm thứ 2 Đại học Thủy lợi Hà Nội, cháu nhỏ đang học lớp 7 Trường THCS thị trấn Phú Thứ.
Trước đó, năm 2009, do anh Sáu ham mê cờ bạc, không tu chí trong công việc nên chị Lựu và anh Sáu đã ly hôn. Gần đây, anh Sáu nhiều lần gặp chị Lựu để hàn gắn hạnh phúc gia đình, trở lại chung sống. Tuy nhiên chị Lựu đã từ chối. Khoảng 18h, ngày 13/2, anh Sáu mang theo một quả mìn tự tạo đến nhà chị Lựu để "nói chuyện". Do nhiều lần bị từ chối, anh Sáu đã châm ngòi kích nổ quả mìn.
Hậu quả, anh Sáu chết tại chỗ, chị Lựu bị thương nặng. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nhị Chiểu nhưng chị đã tử vong vào ngay sau đó. Vụ nổ cũng đã làm một số nhà bên cạnh nhà chị Lựu bị thiệt hại.
Ngay khi sự việc xảy ra, Công an huyện Kinh Môn và Công an thị trấn Phú Thứ đã có mặt tại hiện trường, xác minh vụ việc. Hiện, các cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng