Chỉ trong tích tắc, hàng chục nghìn mét khối đất đá vô tri đã lao thẳng xuống cái xóm nghèo, vùi lấp những người dân vô tội và toàn bộ tài sản, nhà cửa của họ. 7 người bị nạn, trong đó đến 5 người vẫn chưa tìm được tung tích khiến sự đau đớn tăng lên gấp bội phần.
Quang cảnh vụ sạt lở kinh hoàng.
Ở hiện trường - nơi chỉ mới hôm qua, hôm kia thôi là nhà ở, là sân vườn của hàng chục hộ dân giờ chỉ là những khối đất đá sẫm màu khoáng sản là 9 chiếc máy xúc và 1 máy ủi đang cần mẫn vục từng mảng đất, đá. Mỗi khối đất xúc lên, là hy vọng của bao nhiêu con người.
Tại hiện trường, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an huyện Đại Từ đã bám trụ suốt từ sáng sớm 15/3. Đêm cùng ngày, dù trời mưa nhưng cũng không ai rời vị trí. Mấy chiếc bạt được căng tạm để nước uống, bánh mì và là nơi trú chân cho anh em nghỉ thay ca.
Trung tá Ma Công Diện, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn cho biết, anh cùng với đồng đội đã đến hiện trường từ sáng sớm 15/4, lúc đầu, khi chưa huy động máy xúc, anh em trực tiếp dùng cuốc, xẻng để đào bới tìm kiếm nạn nhân và tài sản của họ. Thời điểm hiện tại, anh em phối hợp với các lực lượng bảo vệ hiện trường, sẵn sàng làm các công tác cần thiết.
Lực lượng Công an và cơ quan chức năng tìm kiếm người bị nạn.
Được biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ gồm các lực lượng: Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, Công an huyện... do Đại tá Trần Văn Ổn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên trực tiếp chỉ đạo. Đến sáng 16/4, lực lượng chức năng đã đưa chó nghiệp vụ vào hiện trường để phối hợp tìm kiếm. Tuy nhiên, cho đến 21h ngày 16/4, mọi nỗ lực vẫn chưa đem lại kết quả.
Chị Hà Thị Vinh, con gái của cụ Hà Văn Xuân (bị thương) và cụ Vũ Thị Hồng (bị tử nạn) cho biết nhà chị cũng ở trong khu vực sạt lở. Gần sáng 15/4, khi mọi người đang ngủ thì bỗng nghe tiếng ầm ầm như ô tô chạy rất gần. Cùng lúc đó, chị nghe tiếng kêu la từ các nhà bên cạnh nên đã bế vội 2 đứa cháu nội chạy ra ngoài thấy đất đá lao ầm ầm từ trên núi xuống, đuổi theo mọi người nên không ai có thể cứu được ai. Chúng tôi cố gắng cứu bố mẹ nhưng không thể kịp đành nuốt nước mắt nhìn các cụ bị vùi lấp.
Anh Hà Văn Thắng, em trai chị Vinh nghẹn ngào “gia đình chúng tôi loạn cả lên, mẹ không may nằm xuống, bố còn ở bệnh viện, tài sản mất hết. Nhà tôi ở ngoài rìa may đá chỉ lở đến sân”.
Nhận số tiền 1,5 triệu đồng của Báo CAND, anh Thắng xúc động cho biết sẽ cùng gia đình nén nỗi đau để chăm sóc cụ Xuân qua cơn nguy kịch. Cháu Nguyễn Văn Khánh, con trai duy nhất của chị Trần Thị Thiện (người mất tích) nói không nên lời: “Cháu đang đi làm ở TP Thái Nguyên, nghe tin dữ nên vội về ngay. Mẹ cháu cả đời vất vả để nuôi nấng cháu, chưa kịp nhìn thấy con cái nên người đã phải đi đau đớn thế này. Cháu chỉ mong sớm tìm được mẹ càng sớm càng tốt, nhưng dưới hàng chục mét đất đá thế này, tìm đến bao giờ hả cô?”...
Đồng chí Đặng Viết Thuần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng ban Chỉ đạo công tác cứu nạn cho biết ông đã có mặt tại hiện trường ngay khu vụ việc xảy ra, tỉnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an, Quân đội cùng các đơn vị liên quan cùng vào cuộc, đồng thời phối hợp với nhiều ngành chức năng dùng khoa học để xác định vị trí những người bị nạn. Bước đầu, chính quyền, nhân dân cùng với các lực lượng chức năng đều xác định 2 vị trí có người bị nạn để tập trung tìm kiếm. Tuy nhiên, do đất đá lấp khá sâu nên việc tìm kiếm còn gặp khó khăn, chúng tôi sẽ nỗ lực cho đến khi tìm được các nạn nhân.
Báo CAND hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 1.000.000 đồng, mỗi người bị thương và mất tích 500.000 đồng.
Theo những người dân sống trong khu vực bãi thải mỏ than Phấn Mễ, thuộc Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên thì bãi thải trên đã tồn tại khoảng 6-7 năm nay. Nhiều lần, các hộ dân đã làm đơn Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên đề nghị được đền bù để di chuyển nhưng chưa được giải quyết. Về việc này, ông Đặng Viết Thuần cho biết, tỉnh chưa nhận được kiến nghị nào của các hộ dân trong khu vực về việc đề nghị được di chuyển khỏi vùng mất an toàn.
Chúng tôi rời xóm Khuôn 1 khi bóng tối đã lan tỏa khắp núi rừng. Tại hiện trường, những máy xúc, máy ủi vẫn cần mẫn làm việc. Ở đó, những sắc phục cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn đang cùng các lực lượng khác bám trụ, làm nhiệm vụ của mình. Không ai rời vị trí, dù họ biết, đêm nay sẽ là đêm nữa không được ngủ. Nhưng trên hết những mệt, nhọc, đói, thiếu ngủ là tấm lòng, là trách nhiệm của họ đối với những người còn vùi sâu trong đất đá.
| Vụ sạt lở bãi thải số 3, mỏ than Phấn Mễ, xóm khuôn 1, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên làm 10 ngôi nhà bị ảnh hưởng trong đó có 7 ngôi nhà đã sập hoàn toàn, 3 ngôi nhà bị hư hỏng nặng. 5 người hiện đang bị mất tích, trong đó có 4 người trong một gia đình là: - Bà Nguyễn Thị Hoàn, 50 tuổi cùng hai con trai là Nguyễn Văn Quốc, 21 tuổi và Nguyễn Văn Quân, 17 tuổi và anh Nguyễn Văn Hà, 44 tuổi – em trai bà Hoàn. - Bà Trần Thị Thiện, 53 tuổi. Trước đó, khoảng 7h30 ngày 15/4, lực lượng chức năng tìm thấy ông Hà Văn Xuân, 90 tuổi, bị thương, hiện đang cấp cứu tại Viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên. Vợ ông Xuân là bà Vũ Thị Hồng, 78 tuổi đã tử vong. |
| Chiều tối 16/4, đồng chí Dương Ngọc Long, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm. Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đồng chí Long cho biết, cuối năm 2011, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập đoàn tổng thanh tra liên ngành do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đi kiểm tra tất cả các điểm mỏ, qua đó phát hiện, xử lý các điểm vi phạm, bất cập trong quá trình khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Sau vụ việc này xảy ra, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát tất cả các điểm mỏ địa phương, doanh nghiệp nếu chỗ nào có nguy cơ xảy ra vụ việc như ở xóm Khuôn 1, sẽ có giải pháp tích cực đặc biệt sẽ chỉ đạo các ngành, các địa phương quy hoạch khu tái định cư để cùng với chủ mỏ, doanh nghiệp di dời các hộ dân ra xa khu vực ảnh hưởng để nhân dân ổn định cuộc sống. Tỉnh cũng sẽ tăng cường hơn nữa, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác về tài nguyên khoáng sản, nhất là về an toàn lao động làm giảm thiểu thấp nhất những vụ việc như trên. |