Bà Nguyễn Thị Trực (63 tuổi, ngụ địa chỉ trên) cho biết, khoảng 17h ngày 27/4, trong lúc gia đình bà (gồm nhiều thế hệ ở chung) đang ở trong nhà thì hai người con rể là Nguyễn Duy Khánh, 27 tuổi và Nguyễn Văn Tâm, 40 tuổi ra ngoài sân để gỡ ngòi nổ trái đạn đưa đi bán phế liệu. Lúc đó cháu Nguyễn Văn Thế (con trai anh Tâm) cũng đi theo ra chơi. Trong lúc anh Thế và anh Tâm đang sử dụng búa để đập tháo ngòi nổ, bỗng dưng quả đạn phát nổ. Anh Nguyễn Văn Tâm chết tại chỗ do bị đa chấn thương, anh Khánh và cháu Thế bị hất văng ra và bị thương nặng sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Vụ nổ mạnh cũng đã làm sập một phần vách và mái nhà bà Nguyễn Thị Trực. Những người ngồi trong nhà không ai bị thương.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng huyện Cẩm Mỹ, quả đạn phát nổ trên là loại đạn pháo 105 ly còn sót lại trong chiến tranh. Hai anh Nguyễn Văn Tâm và Nguyễn Duy Khánh hằng ngày sống bằng nghề thu mua phế liệu và rà tìm kim loại trong khu vực, sau đó về phân loại và đem đi bán. Quả đạn phát nổ là do anh Tâm và anh Khánh nhặt tìm được.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra