Chỉ còn ít ngày nữa, 97 phạm nhân tại Trại tạm giam số 2 Hà Nội đã cải tạo tiến bộ trong danh sách xét đặc xá ngày 2/9 sẽ được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Họ đều có chung tâm trạng, thấp thỏm mong chờ đến khoảnh khắc ra trại.
1. Trong số các phạm nhân cải tạo tiến bộ được xét đặc xá lần này có Trần Nghĩa Vinh, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO). Ngã rẽ cuộc đời của Vinh bắt đầu từ một vụ gian lận bảo hiểm.
Khi phát hiện sai phạm này, thay vì phải làm đúng quy trình, Trần Nghĩa Vinh và Phó Tổng giám đốc Hồ Mạnh Quân lại yêu cầu chi lại 50% số tiền bồi thường, thì mọi việc mới êm xuôi... Vinh không ngờ hành vi của ông ta bị phát hiện và tất nhiên ông ta phải "trả giá". Ông Vinh đã cố gắng cải tạo tốt để sớm được ra trại.
Dịp 2/9 năm trước, khi những người trong vụ án được xét đặc xá, ông Vinh cũng chạnh lòng. Nhưng khi được Đại úy Nguyễn Tất Hoàn, cán bộ Đội sản xuất số 6 thường xuyên động viên, ông Vinh dần hết mặc cảm, yên tâm cải tạo. Tôi hỏi: “Nếu được đặc xá đợt này, anh sẽ làm gì đầu tiên?”. Ông Vinh trả lời không chút do dự: “Tôi muốn trở về quê, thắp cho mẹ nén hương, muốn được tạ tội với cha. Cách đây mấy tháng, bố tôi mới biết chuyện tôi đi tù...”.
2. Đợt đặc xá 2/9, phạm nhân Nguyễn Hữu Cảnh cũng đón niềm vui có tên trong danh sách các phạm nhân được xét đặc xá. Gặp chúng tôi, Cảnh chìa ra tờ giấy cảm tưởng mà em cặm cụi viết trong mấy ngày qua rồi hào hứng: "Em chuẩn bị trước, nếu có quyết định đặc xá, em sẽ phát biểu cảm xúc của mình, bày tỏ lòng cảm ơn đối với hội đồng đặc xá. Mấy đêm nay, em hồi hộp chẳng thể nào chợp được mắt"…
Phạm nhân Cảnh lao động trong phân trại.
Khi phạm tội cướp giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ, Cảnh mới 22 tuổi, đang là sinh viên của một trường cao đẳng kinh tế ở Hà Nội và lĩnh án 36 tháng tù… Từ những ngày đầu thụ án (ngày 13/3/2009), Cảnh đã được Thiếu tá Kim Văn Nghĩa, phân trại trưởng phân trại quản lý phạm nhân và các quản giáo phổ biến về chủ trương giảm án, tha tù Nhà nước đối với những phạm nhân cải tạo tốt.
Cảnh đã chấp hành tốt kỷ luật và nội quy của trại; tham gia hoạt động giúp đỡ, các phạm phân khác ở cùng đội sản xuất yên tâm cải tạo. Từ hôm biết được đề nghị xét đặc xá, Cảnh mừng lắm, cậu chỉ mong đến ngày đó. Cảnh tâm sự: "Hiện nay, gia đình em đã chuẩn bị cho em học nghề lái xe ôtô và sửa chữa điện thoại di động. Nhưng em thích làm nghề sửa điện thoại hơn".
3. Đến mỗi phân trại trong Trại tạm giam số 2 Hà Nội những ngày này, chúng tôi đều cảm nhận được không khí thi đua sôi nổi, hào hứng… Các phạm nhân cải tạo tiến bộ nằm trong danh sách được xét duyệt đặc xá thì đếm từng ngày, những phạm nhân khác cũng có sự chuyển biến về tư tưởng, có ý thức cải tạo tốt, chấp hành nội quy. Thượng tá Dụng, Giám thị Trại giam số 2 cho biết: Để chuẩn bị cho đợt đặc xá này, trại đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho các phạm nhân kê khai, rồi bỏ phiếu theo đúng quy định…
Ban giám thị đã có những lớp bồi dưỡng kiến thức để chuẩn bị hành trang cho các phạm nhân trở lại với cộng đồng. Chỉ còn vài ngày nữa, những phạm nhân cải tạo tiến bộ sẽ được trở về với gia đình và cộng đồng. Hy vọng rằng mỗi người sẽ vững tin vào chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước, tình cảm tốt đẹp của gia đình xã hội dành cho họ để sống có ích trong những năm tới