Điều thành công đáng nói là sau ngày thi thứ 1, trên toàn quốc ghi nhận không có trường hợp cán bộ coi thi (CBCT) nào vi phạm qui chế bị xử lý. Chứng tỏ công tác tập huấn qui chế coi thi đã rất hiệu quả. Tuy nhiên vẫn còn 54 trường hợp TS trên cả nước vi phạm qui chế, bị kỷ luật gồm: 13 TS bị khiển trách; 2 TS bị cảnh cáo, 39 TS bị đình chỉ và 7 trường hợp TS đi trễ không được dự thi.
Tại phía
Trong ngày thi đầu tiên cũng đã ghi nhận những sự cố hy hữu đầu tiên xảy ra với TS phía
Giúp thí sinh quên CMND làm cam đoan tại điểm thi THPT Nguyễn Thị Minh Khai(ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh) sáng 4/7.
Tại ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, một TS tên Nguyễn Trường An đột ngột bị ngất xỉu ngay trước giờ phát đề thi. Sau khi được CBCT đưa xuống phòng y tế cấp cứu, 10 phút sau, TS này tỉnh lại và được HĐT tạo điều kiện cho tiếp tục làm bài nhưng cách ly riêng tại một phòng.
Tại ĐH Phú Yên cũng có 1 TS khi đang làm bài thì lên cơn mệt đột ngột, HĐT đã nhờ lực lượng PA 83 - Công an Phú Yên áp tải TS này tới Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu. Do đã được 2/3 thời gian làm bài nên TS này cũng được thu xếp cho ký tên vào bài thi, và nộp bài trước khi đi BV. Buổi chiều, TS này vẫn tham gia thi môn Vật lý.
Khoảng cách ngồi giữa các thí sinh quá gần (Điểm thi chính của ĐH Sài Gòn) TP Hồ Chí Minh.
Tại Trường ĐH Nguyễn Huệ (tức Trường Sỹ quan lục quân 2, Đồng Nai), hội đồng thi cũng đã giúp đỡ một TS khó khăn tên: Trần Đức Hải (quê Ninh Thuận) khi nộp tiền lệ phí thi thì phát hiện chỉ còn lại có 40.000 đồng. Hải quyết định bỏ thi, về quê vì không còn đủ tiền ăn, tiền thuê trọ. Nắm bắt tình hình của em, nhà trường đã hỗ trợ toàn bộ chi phí trong kỳ thi và tặng thêm Hải 900.000 đồng để em yên tâm dự thi, đồng thời có tiền về quê sau khi kết thúc đợt thi.
Đoàn công tác Ban chỉ đạo thi Quốc gia Bộ GDĐT làm việc tại điểm thi của ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh (điểm thi THPT Nguyễn Thị Minh Khai) sáng 4/7.
ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh ghi nhận một thí sinh phải cấp cứu tại Bệnh viện Quân y Q.9. Do xác định tình trạng sức khỏe không thể tiếp tục kỳ thi nên TS này quyết định bỏ thi.
Miền Trung: Ngày thi đầu tiên diễn ra nghiêm túc, an toàn và trật tự
* Thừa Thiên - Huế: Theo thống kê của Hội đồng tuyển sinh Đại học (ĐH) Huế, trong 17.549 thí sinh (TS) dự thi môn Toán (chiếm 85,3% tổng số TS đăng ký dự thi) vào sáng 4/7 tại 23 hội đồng thi (HĐT) ở TP Huế, có 5 trường hợp bị khiển trách do nhìn bài; không có TS nào bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động (ĐTDĐ) vào phòng thi. Tại điểm thi trường ĐH Kinh tế Huế sáng 4/7, dù nắng nóng gay gắt (gần 40 độ C), nhưng hàng trăm phụ huynh vẫn cố đứng đợi để chờ đón các TS trong buổi thi đầu tiên. Để giữ gìn ANTT và ATGT tại đây, Công an TP Huế đã cắt cử nhiều CBCS túc trực ngay trước cổng trường để nhắc nhở các phụ huynh và điều tiết giao thông. Các TS cho biết, đề thi môn Toán năm nay tuy không khó nhưng mang tính phân loại TS cao hơn so với năm trước.
Để giúp các TS và phụ huynh đến từ các địa phương ở xa TP Huế, ngay trong sáng 4/7, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thừa Thiên-Huế đã tổ chức phát 300 suất cơm chay miễn phí cho các sĩ tử (30.000 đồng/1 suất) ngay trước các điểm thi ĐH Kinh tế; Khoa Luật và ĐH Ngoại Ngữ Huế. Trưa cùng ngày, tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán (15A Lê Lợi, TP Huế), hơn 200 suất cơm chay miễn phí dành cho TS và phụ huynh đã được Giáo hội tổ chức ngay tại Trung tâm. Ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế 2014 nhận định: “Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, đặc biệt là hơn 1.500 cán bộ coi thi tại 23 điểm thi của ĐH Huế đã được tập huấn bài bản nên ngày thi đầu tiên, cán bộ coi thi đã làm tròn nhiệm vụ để buổi thi diễn ra nghiêm túc, an toàn”. Thượng tá Phạm Văn Thái, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết thêm: Để đảm bảo ATGT tại các tuyến đường chính, các điểm giao thông công cộng thường xảy ra ùn tắc trên địa bàn TP Huế, lực lượng của đơn vị đã huy động 100% quân số đứng túc trực, chốt chặn tại các điểm này.
* Đà Nẵng: Theo báo cáo nhanh của Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng, có 22.334 TS đăng ký dự thi vào các trường thành viên ĐH Đà Nẵng đã đến dự thi môn Toán vào sáng ngày 4-7, đạt tỷ lệ hơn 83% so với số hồ sơ đăng ký dự thi. Có 22.220 TS dự thi các môn Vật lý (khối A, A1) và Vẽ Mỹ thuật (khối V) vào buổi chiều 4/7, vắng 114 TS so với buổi sáng. Trong ngày thi đầu tiên, có 2 TS bị đình chỉ thi môn Toán do mang ĐTDĐ vào phòng thi. TS Nguyễn Anh Dũng (19 tuổi, trú tại Gia Lai) dự thi khối A vào ĐH Kinh tế Đà Nẵng, không được vào thi, vì đến trường thi muộn hơn 10 phút sau khi đề thi đã phát đến tay TS và giải thích là do xe máy bị hỏng dọc đường. Tại HĐT ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, một thí sinh nữ bị ngất xỉu do căng thẳng, lo lắng, phải đưa đi viện cấp cứu. Sau khi được các bác sỹ chăm sóc, thí sinh này khẩn thiết xin được quay lại trường và được HĐT chấp nhận cho vào thi dù đề thi đã phát được ít phút. Tại các môn thi buổi chiều, không có TS nào bị xử lý do vi phạm quy chế thi. Ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 tại Đà Nẵng được nhìn nhận diễn ra an toàn, trật tự.
Ông Trần Văn Nam - Giám đốc ĐH Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh cho biết, tổng số hồ sơ đăng ký dự thi tại ĐH Đà Nẵng giảm hơn 12.500 hồ sơ (tương đương 21,36%) so với năm 2013. Mùa tuyển sinh năm nay, các trường ĐH, CĐ trực thuộc ĐH Đà Nẵng vừa tổ chức thi “3 chung”, vừa xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng. Trong đó, trường ĐH Bách Khoa tổ chức tuyển sinh riêng ngành kiến trúc; ĐH Sư Phạm tuyển sinh riêng ngành Giáo dục mầm non; ĐH Kinh tế xét tuyển riêng ngành Quản lý nhà nước; Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum vừa thi “3 chung” vừa xét tuyển riêng 3 ngành bậc đại học.
Để chia sẻ khó khăn cùng sĩ tử và người nhà, ngày 4/7, Công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam đã tặng 500 chiếc áo thun mới và 2.000 quạt nhựa cầm tay và 1.000 suất cơm miễn phí (trị giá 20.000 đồng/suất) vào bữa trưa và chiều gần các HĐT. Thành đoàn Đà Nẵng cũng đã vận động nhiều đơn vị tài trợ 2.500 suất ăn miễn phí, 1.200 chai nước và 5.000 cốc nước chanh, trà đá miễn phí phục vụ TS và người nhà.
* Quảng
*Quảng Ngãi: Ngày 4/7, có 2.400 TS dự thi vào Trường ĐH Phạm Văn Đồng và Tài chính Kế toán. Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có sự cố nào xảy ra. Tại các điểm thi lực lượng CSGT túc trực thường xuyên để phân luồng và hướng dẫn phương tiện đi lại an toàn, không có cảnh ùn tắc giao thông. Đồng hành cùng các TS trong kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014, các tình nguyện viên và tăng ni phật tử Tịnh xá Ngọc Nghĩa, TP Quảng Ngãi túc trực trước HĐT để phát 8000 xuất cơm chay, nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà.
| Trước đó, ngày 3/7, ĐH Đà Nẵng đã xét đặc cách trúng tuyển thẳng vào ngành/trường đăng ký dự thi cho 2 TS là Hồ Thị Mỹ Vân, một nạn nhân chất độc da cam/dioxin và TS Trần Phú bị khiếm thị. Phú sinh ra trong một gia đình có truyền thống đi biển ở làng duyên hải Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; ba mẹ em đều là ngư dân, đã gắn cuộc đời mình với biển. Bản thân Phú cũng đã một lần đi biển, nhưng đó là lần duy nhất trong đời được ra khơi xa, bởi ngay sau đó Phú bị mù hoàn toàn 2 mắt. Phú học xong lớp 5 ở Phú Yên thì ra Đà Nẵng học ở Trường PTCB Nguyễn Đình Chiểu. Phú đoạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi môn Văn cấp thành phố năm học lớp 9, giải nhì cấp thành phố năm lớp 10, giải nhất cấp thành phố năm lớp 11 và giải nhì cấp thành phố năm lớp 12. Ngoài ra, năm học lớp 9. Phú cũng đã tham dự và đoạt giải cuộc thi viết thư UPU dành cho người khuyết tật toàn quốc. Phú đăng ký dự thi khối C vào ngành Tâm Lý học, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng và được xét đặc cách tuyển thẳng. PGS.TS Trần Văn Nam, Giám đốc ĐH Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng cho hay: “Trường hợp TS Trần Phú hoàn toàn xứng đáng được hưởng quy chế đặc cách, xét trúng tuyển thẳng vào ngành/trường mà em đã đăng ký dự thi. Vì đây là học sinh có sức học và học giỏi. Em đã được giải cấp thành phố và cả cấp quốc gia. Em lại là con một gia đình ngư dân, một lực lượng vừa tham gia sản xuất trên biển, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh hải, là đối tượng đang được Nhà nước và xã hội chúng ta đặc biệt quan tâm. Phú là tấm gương điển hình về nghị lực vượt khó. Với sức học và với ý chí, em Phú có đủ khả năng để đi hết chặng đường học tập ở giảng đường”. Viết |
Lợi dụng việc các sĩ tử từ khắp các tỉnh đổ về Hà Nội để dự thi kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2014, tại những địa điểm xung quanh các khu vực được lựa chọn là điểm thi của các trường xuất hiện rất nhiều các hàng quán bán cơm, nước giải khát. Không giống như ngày thường, những hàng quán này lợi dụng nhu cầu cao đã “thổi giá” để kiếm lời.
Tại khu vực cổng trường Đại học Bách Khoa, Đại học Xây dựng, Kinh tế quốc dân… hàng chục các quán trà đá mọc lên san sát nhau tại vỉa hè đường Giải Phóng. Tại vỉa hè đường Trần Đại Nghĩa, nhiều chủ quán trà đá còn trải chiếu ra cả vỉa hè để phục vụ nhu cầu trà đá của khách. Ghé một quán trà đá, chúng tôi gọi chai nước Lavie và cẩn thận hỏi giá trước thì chủ quán “báo giá”: 10.000 đồng/chai trong khi giá bình thường chỉ 5.000 đồng/chai. Giá mỗi loại nước giải khát khác tại đây như Coca Cola, Sting… cũng tăng khoảng 5.000 đồng/chai. Còn một cốc trà đá có chỗ ngồi chờ sĩ tử thi cũng có giá 7.000 đồng/cốc. Dịch vụ nước mía phục vụ sĩ tử và người nhà chờ đón cũng được dịp “cháy” hàng những ngày này. Những chiếc máy quay nước mía không ngừng nghỉ liên tục hoạt động phục vụ khách. Nhiều quầy còn quay sẵn nước mía để liên tục rót ra cốc cho khách. Mỗi cốc nước mía được các chủ “chém đẹp” tăng giá lên 20.000 đồng/cốc. Nhìn cách pha chế của chủ các quầy nước giải khát mà chúng tôi không khỏi lo lắng đến sức khỏe cho các sĩ tử bởi lẽ những chiếc cốc sau khi sử dụng chỉ được rửa qua tại một chiếc xô nhựa khá cáu bẩn. Những chiếc máy xay mía ruồi nhặng bám đầy. May mắn có chủ quầy vắt chiếc khăn để tránh ruồi.
Không chỉ nước giải khát, dịch vụ xe ôm, taxi cũng được dịp làm ăn khi chờ đón khách tại khu vực cổng các bến xe, điểm thi. Nhiều người hành nghề xe ôm cũng tự động tăng giá. Bác Trần Minh Thuần, trú tại huyện Hưng Hà, Thái Bình đưa con đi thi tại Đại học Kinh tế quốc dân chia sẻ: Đi xe ôm từ Bến xe Giáp Bát về phòng trọ tại phố Trần Đại Nghĩa mà xe ôm lấy những 80.000 đồng cho khoảng 5km. Nói họ thì họ bảo ngày nắng nóng, lại chở 2 bố con kèm theo đồ đạc nên họ lấy giá đó. Đặc biệt, người nhà và các sĩ tử nếu có nhu cầu gọi taxi nên chú ý gọi các taxi có thương hiệu như Mai Linh, Vạn Xuân, Thanh Nga… Khi lên taxi chú ý quan sát phù hiệu, số xe và tên lái xe để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra như bị các taxi “dù” ăn chặn tiền cước