Những phận người bên ván trượt trên đồi cát

Trưa bỏng rát trên đồi cát, mấy phụ nữ túm tụm nhau ngồi trong bóng cây. Dẫu có râm một chút nhưng cái nắng của miền hoang mạc trên đồi cát bay Mũi Né vẫn cứ rào rạt như nung. Nắng nung gió, nung cháy da thịt người. Thế nhưng, những người phụ nữ và cả đám trẻ con mắt cứ mở to hướng về con đường, nơi nguồn sống của họ “xuất hiện”...

Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận) là vùng du lịch trọng điểm của cả nước với những bãi biển đẹp, những đồi cát mênh mông. Khách du lịch đến vùng đất này ai cũng ghé qua đồi cát bay chơi một lần cho biết nên lượng khách thường xuyên đông.

Du lịch phát triển đã mở ra nhiều cơ hội việc làm và thu nhập cho người dân. Đồi cát ở đây được ví von như một “tiểu sa mạc” với những bãi cát lớn nhỏ trải dài hàng cây số. Điểm đặc biệt của đồi cát là sự thay đổi hình dáng từng ngày theo những cơn gió lớn. Du khách vì điều này đã chọn nơi đây là điểm dừng chân trên bản đồ du lịch. Chỉ cần thuê một tấm ván trượt với giá 10.000 đồng/giờ là du khách có thể trượt cát cả ngày mệt nghỉ. Ở đó có đội quân phục vụ khách du lịch bằng nghề cho thuê và kéo ván trượt cát...

Một phụ nữ cho thuê ván trượt trên triền cát.

Một phụ nữ cho thuê ván trượt trên triền cát.

Chông chênh đời cát

Trưa bỏng rát trên đồi cát, mấy phụ nữ túm tụm nhau ngồi trong bóng cây. Dẫu có râm một chút nhưng cái nắng của miền hoang mạc trên đồi cát bay Mũi Né vẫn cứ rào rạt như nung. Nắng nung gió, nung cháy da thịt người. Thế nhưng, những người phụ nữ và cả đám trẻ con mắt cứ mở to hướng về con đường, nơi nguồn sống của họ “xuất hiện”.

Dòng xe du lịch dừng lại chân đồi cát thả du khách xuống tham quan. Màu cát vàng thẫm và mịn màng, trải dài đến vài trăm mét nhấp nhô tạo thành những đợt sóng tuyệt đẹp, mê hoặc. Đám trẻ nhỏ tay cầm những chiếc ván tự chế ào ra mời khách. Phương tiện làm việc chỉ vỏn vẹn vài tấm nhựa được cắt dài như một tấm ván và được buộc dây hai đầu làm tay cầm. Chiếc xe chở khách du lịch dừng lại, vài người bước xuống, ngay lập tức những phụ nữ và đám trẻ con chạy ào tới, trên tay là mấy mảnh ván trượt đã cong vênh vì nắng gió. Những đứa trẻ liên miệng mời chào: “Trượt cát đi cô chú. Lên cái đồi đằng kia, con bày cho cô chú trượt”...

Hè tháng 6, nắng như đổ lửa kèm theo gió rít từng chặp, rảo bước trên đồi cát, những bước chân như giẫm lên đống than. Cả không gian nhuốm vị sượng của cát, vị tanh nồng của biển và phảng phất vị mặn của những giọt mồ hôi. Xa xa là hình bóng của những “bóng hồng”, những khuôn mặt trẻ thơ. Họ đang hối hả thu dọn những đôi quang gánh nặng trĩu, những tấm ván trượt cong vênh vì nắng để trốn chạy cái nóng hầm hập của mùa hè xứ biển.

Ở đây, họ coi nhau như người một nhà, cùng chia sẻ vui buồn với nhau.
Ở đây, họ coi nhau như người một nhà, cùng chia sẻ vui buồn với nhau.
Họ cho khách du lịch thuê ván trượt để mưu sinh qua ngày.
Họ cho khách du lịch thuê ván trượt để mưu sinh qua ngày.

Hè năm nay, dịch COVID-19 ảnh hưởng khá nhiều tới du lịch Mũi Né, số lượng khách giảm chỉ còn khoảng 30% so với mọi năm vào mùa cao điểm du lịch hè. Từng tốp khách đến rồi đi, người chơi lúc chọn gần ngay nơi đặt chân, lúc chọn xa gần đến sườn bên kia đồi. Lũ trẻ với đôi chân trần và làn da rám nắng chịu khó đi cùng phục vụ ngay cả những người khách khó tính nhất. Đa phần những đứa trẻ này đến từ làng chài ven biển, nơi cuộc sống dựa hoàn toàn vào nghề đánh bắt cá và trồng thanh long. Nhà nghèo, cuộc sống cơ cực, phần lớn những đứa trẻ phải tự bươn chải kiếm sống, phụ giúp gia đình. Mùa hè này, những đứa trẻ lại tranh thủ ra đồi cát phục vụ khách du lịch, bố mẹ chúng cho vài trăm nghìn mua đôi ba tấm ván, ngày ngày tìm đến đồi cát mưu sinh.

Hoang hoải

Một ngày mưu sinh của những phận đời lam lũ trên đồi cát này cứ thế. Ngày nào đông khách, tiền cho thuê ván trượt có thể được vài trăm ngàn nhưng ngày vắng khách, chỉ được vài chục nghìn đồng. Ở đồi cát này còn có những người buôn gánh bán bưng với nhiều thứ quà vặt là đặc sản ẩm thực địa phương như tàu hũ nóng, bánh quai vạc, bánh kẹp cốt dừa,... Họ cũng có mặt ở khu đồi cát từ sớm. Ngày mưa, tất cả chấp nhận nhịn đói vì không có khách. Lúc vắng khách, những người phụ nữ quây mấy tấm ván trượt xung quanh chỗ họ ngồi để chắn cát bay và cùng trò chuyện.

Những người cho thuê ván trượt trên đồi cát ngày ngày đối mặt với muôn vàn khó khăn, cực nhọc. Họ khổ cực vì suốt ngày phơi mình ngoài nắng trong nền nhiệt hơn 40 độ, cực nhọc vì nắng mưa thất thường đã làm cho nhiều người liên tục đổ bệnh. Thi thoảng, giữa câu chuyện đang dang dở của họ xen vào tiếng la thất thanh khi có người ngất xỉu vì say nắng. Mọi người lại bật dậy chạy tới. Dường như đã quen thuộc cảnh này, người nhanh chóng lấy dầu gió xoa, người lấy nước và thuốc cho uống, rồi cùng nhau khiêng vào bóng cây mát để chăm.

Rồi những khi trời nổi gió, cát quất rát mặt, cát chui vào mắt, xộc vào mũi vào miệng. Hay những bữa cơm trong nắng nung lửa, họ nhai cơm và cát lạo xạo trong miệng nhưng vẫn hướng những ánh mắt ra phía đường chờ khách.

Đứa trẻ cho thuê ván trượt trên đồi cát.
Đứa trẻ cho thuê ván trượt trên đồi cát.
Trên đồi cát có niềm vui và cả những nhọc nhằn.

Trên đồi cát có niềm vui và cả những nhọc nhằn.

Chị Phạm Thị Hằng (42 tuổi), người có thâm niên gần 8 năm cho thuê ván trượt ở đây, bảo rằng đã quá quen với những chuyện ấy. Bởi, đứng giữa trưa nắng trên đồi cát này, phải có sức khỏe vô cùng dẻo dai mới trụ lại được. Còn không, một tháng cũng đôi lần say nắng mà ngã vật ra giữa đồi cát. Những lúc ấy, có người trông thấy thì tới cứu, còn không thì vô cùng nguy hiểm. 

Và, dường như một luật bất thành văn với những người cho thuê ván trượt ở đây, họ luôn để mắt đến nhau. Không phải vì tranh giành hay ghen tị, mà họ sợ “vắng” đi một ai đó, sẽ chẳng thể nào cứu kịp. Nhất là trong cơn nắng bỏng rát trên hoang mạc này. 

Với những phụ nữ, họ xem nhau như người trong gia đình, sẻ chia ngọt bùi với nhau, cùng nhau làm lụng, cùng nương nhau mà sống từng ngày. Như chị Chánh, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại thêm bệnh tật bấu víu nên dù đau đớn nhưng ngày ngày chị vẫn đạp xe ra đồi cát kiếm sống.

Hay như trường hợp cụ Năm Lại, năm nay 72 tuổi, nhà ở gần đồi cát. Cụ rất nghèo, ở nhà tình thương, lại có đứa con bị bệnh tim nên hằng ngày cụ vẫn leo đồi cát cho thuê ván trượt kiếm sống. Mỗi miếng ván trượt cho thuê với giá từ 10.000-20.000đ/giờ mà thôi. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trượt trên đồi cát, cụ Năm Lại thường hướng dẫn du khách cách chơi ván trượt với nhiều kiểu khác nhau. Nhiều người vượt hàng ngàn cây số tới đồi cát Mũi Né chỉ để trượt cát. Họ được chứng kiến cụ Năm Lại truyền thụ những bài trượt ngoạn mục và đều hài lòng thử cảm giác mạnh với nghệ thuật trượt cát Mũi Né có một không hai này.

Nhiều người mưu sinh nhờ đồi cát, như thợ chụp ảnh, người bán nước giải khát...
Nhiều người mưu sinh nhờ đồi cát, như thợ chụp ảnh, người bán nước giải khát...

Trưa trên miền cát cháy, nắng như đổ lửa kèm theo gió rít từng chặp. Những bước chân du khách vắng dần. Vẫn có những đứa trẻ chân trần trên cát, lăng xăng hướng dẫn từng vị khách cách trượt cát, rồi cặm cụi thu gom ván trượt, bởi gánh nặng áo cơm đã sớm hằn lên đôi vai nhỏ. Trong nắng hè, những gánh gồng của những người phụ nữ bán nước giải khát, những lặc lè máy móc của mấy người thợ chụp hình dạo.

Anh Toàn, một thợ chụp hình lắc đầu khi kể về nghề: “Giờ người ta dùng điện thoại thông minh, chụp hình nhanh và đẹp rồi nên chẳng mấy người chụp hình như này nữa. Nghề này cũng chính vì thế mà còn rất ít người làm. Ngày tui ra đây cho vui chứ cũng họa hoằn lắm mới có người chụp”.

Nỗi cực nhọc vì phải suốt ngày phơi mình ngoài nắng đã làm cho đám trẻ liên tục đổ bệnh. Dù khó khăn nhưng chúng vẫn cần mẫn bởi đây là công việc có thu nhập hằng ngày. Em Đinh Thị Thùy Trang (thôn Thiện Bình, xã Thiện Nghiệp) cho biết: 4 năm nay, cứ nghỉ hè là em ra đồi cát bay cho khách thuê ván trượt. Mỗi ngày kiếm được 80.000-150.000 đồng, em đưa cho mẹ để lo tiền học cho năm học mới. Mặc dù nhà nghèo nhưng Thùy Trang không muốn nghỉ học, 7 năm liền em đều đạt học sinh giỏi. Mùa hè nào em cũng ra đồi cát trước 6 giờ sáng và đến chiều muộn mới về nhà nhưng bù lại có tiền để phụ mẹ đóng tiền trường trong năm học mới. Ở đây có rất nhiều bạn cùng tuổi nên những giờ vắng khách chúng em lại tụ tập trò chuyện.

Chiều vơi nắng trên đồi cát, cái nóng dịu hơn, khách du lịch cũng dần rời đi trên những chuyến xe về miền hoa lệ thì những người mưu sinh cũng uể oải thu dọn đồ đạc về nghỉ ngơi.

Đồi cát bay về chiều đã lặng gió. Nhưng, những phận người kiếm cơm trên cát cháy vẫn miệt mài và cặm cụi, cuộc đời họ nhỏ bé như hạt cát giữa hoang mạc mênh mông này vậy...

Tiêu Dao

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.