Với những người dân của cụm dân cư số 1, họ rất yên tâm mỗi khi đêm về bởi lực lượng bảo vệ cụm dân cư đi tuần tra liên tục, từ tối cho đến 4h sáng đảm bảo ANTT cho khu phố. Cụm dân cư số 1 gồm có 5 tổ dân phố, có hơn 450 hộ, gần 1.600 dân, ở đây có cả lương và giáo, người dân sống rất hòa thuận, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau.
Trước đây, trên địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp vặt, có đối tượng nghiện ma túy, tình hình ANTT phức tạp, nhưng nhờ sự tận tâm của những thành viên trong tổ bảo vệ đi vận động, tuyên truyền đến từng người, từng nhà, từng ngõ để người dân nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản cũng như tố giác tội phạm, ANTT được đảm bảo, nhiều năm liền không phát sinh đối tượng nghiện ma túy mới.
Ông Hoàng Văn Lâm, một cư dân trong tổ cho biết, những thành viên trong tổ bảo vệ rất tốt, bên cạnh việc tuần tra giữ ANTT cho khu phố, các ông còn giúp đỡ, hỗ trợ cho dân rất nhiều trong cuộc sống. Nhà tôi là một hộ nghèo, 2 ông bà già không còn sức lao động, không có thu nhập, tổ bảo vệ đã phối hợp với cơ quan đoàn thể hỗ trợ cho gia đình tôi rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày.
Chị Hoàng Thị Thái, cư dân của cụm dân cư cảm thấy rất vui và hài lòng khi nói về tổ bảo vệ. Với chị, các bác trong tổ bảo vệ như là người nhà bởi sự gần gũi, chia sẻ và động viên gia đình chị vươn lên thoát nghèo, nuôi dạy con cái thành người.
Năm nay, dù đã bước sang tuổi 72, nhưng ông Nguyễn Hữu Tuyên, tổ viên trong tổ bảo vệ cụm dân cư vẫn tham gia đều các buổi tuần tra hàng đêm. Tham gia vào tổ bảo vệ được hơn 10 năm nhưng với ông Tuyên công việc “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” luôn luôn mới bởi có đi xuống trực tiếp từng hộ dân mới thấy được sự sẻ chia thông tin, tình cảm của mỗi người dành cho mình trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.
Tổ bảo vệ đang trao đổi thông tin về ANTT trước khi đi tuần.
Ông Tuyên là người cao tuổi nhất trong tổ bảo vệ, nhìn bề ngoài không ai nghĩ ông đã bước qua cái tuổi xưa nay hiếm mà vẫn rất nhanh nhẹn, linh hoạt trong xử lý tiếp nhận thông tin, vụ việc.
Hay với ông Đinh Cao Miên, Tổ phó tổ bảo vệ Cụm dân cư, năm nay cũng đã 65 tuổi, với hơn 30 năm tham gia công tác ANTT tại phường, ông đã có nhiều đóng góp trong các mặt công tác của địa phương, góp phần xây dựng Cụm dân cư số 1, phường Hàng Bột, trở thành một điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Trong thời gian qua, ông Miên đã vinh dự được Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương trong công tác bảo vệ dân phòng. Hầu hết tổ bảo vệ cụm dân cư đều trên tuổi 60, nhưng ai cũng rất nhiệt tình, tâm huyết với công việc, không quản ngại tuổi tác, tuần tra hàng đêm với lực lượng Công an.
Do chủ động nắm bắt thông tin và tuyên truyền tốt về ANTT, nên trong thời gian qua, người dân trong cụm dân cư luôn có ý thức cảnh giác cao trong giữ gìn an ninh trật tự. Có hiện tượng bất thường đều báo cho tổ bảo vệ, cũng như làm tốt công tác khai báo tạm trú, tạm vắng trên địa bàn.
Chỉ trong thời gian ngắn, qua nguồn tin của quần chúng, tổ bảo vệ đã phối hợp cùng lực lượng chức năng bắt giữ 2 vụ buôn bán ma túy với 3 đối tượng. Ghi nhận những đóng góp của tổ bảo vệ trong công tác xã hội, các thành viên trong tổ đều được Bộ Công an, TP Hà Nội, quận tặng giấy khen.
Trung tá Đỗ Duy Luân, Trưởng Công an phường Hàng Bột đánh giá: “Các thành viên trong tổ bảo vệ của Cụm dân cư số 1 tuy tuổi đã cao nhưng rất nhiệt tình, có trách nhiệm, phối hợp, tổ chức tốt lực lượng bảo vệ dân phố khu dân cư tuần tra canh gác đảm bảo ANTT, an toàn tại khu dân cư, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương”