Do đặc thù nhiệm vụ, 3 trạm quản lý bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đà Nẵng đứng chân giữa rừng sâu. Trạm có cự ly gần dân nhất là Trạm Quản lý Bảo vệ rừng sông Nam cách thôn Tà Lang xã Hòa Bắc gần 3 km, trạm xa nhất tít mãi dãy Cà Nhông giáp với huyện Đông Giang (Quang Nam), nơi lội bộ đường rừng ngót chục cây số mới đến Làng Láy của xã Tư huyện Đông Giang.
Tại 3 trạm này hơn 20 cán bộ nhân viên quanh năm làm bạn với núi rừng, ngày nối ngày lặng lẽ băng rừng lội suối bảo vệ sự bình yên cho hơn 24 nghìn ha rừng nguyên sinh, khu vực giàu tài nguyên lâm sản nhất của lâm phận Đà Nẵng. Tết Nguyên đán Canh Dần năm nay 12 cán bộ nhân viên ở 3 trạm này vì sự bình yên của rừng vẫn trực làm nhiệm vụ và họ vui Tết đón Xuân giữa đại ngàn xanh thẳm.
Ông Trần Văn Ba trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông là người đón nhiều cái tết giữa rừng sâu. Người trạm trưởng từ chiến trường K trở về này, từng làm lâm tặc khiếp sợ khi trực tiếp truy bắt nhiều tên liều lĩnh khai thác gỗ trái phép trên lâm phận trạm quản lý.
Gần 30 năm gắn bó với rừng ông hiểu hơn ai hết nỗi buồn khi đón Tết giữa rừng sâu và liên tục nhận khó khăn đó về mình. Trước Tết ít ngày ông tranh thủ về thăm nhà ở xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) để 28 Tết có mặt tại trạm thay cho anh em về xuôi đón Tết…
Trước Tết ít ngày, Trạm Quản lý Bảo vệ rừng sông Bắc chuẩn bị khá chu đáo về vật chất và tinh thần để đón Tết. Năm nay, trạm có 4 cán bộ nhân viên ở lại canh trực. Cái khó nhất ở trạm này là máy phát điện đang ậm ạch, nhiều khả năng anh em phải đốt nến đón giao thừa. "Điện không có nhưng gà nhiêu lắm, dư để tiếp khách. Có điều xa xôi cách trở quá, ít khách đến trạm trong mấy ngày Tết", anh Lê Thanh Yên quê Thanh Hóa trạm phó tâm sự với chúng tôi như vậy.
Ông Phạm Ngọc Sự, Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ cho hay: không thể loại trừ tình huống lâm tặc lợi dụng những ngày Tết vận chuyển gỗ lậu về xuôi. Do vậy khâu canh trực trong các ngày này không thể xem nhẹ. Số anh em trực Tết sẽ bố trí nghỉ bù sau đó. Mục tiêu của ban là không để tình trạng khai thác vận chuyển gỗ lậu xẩy ra giai đoạn trước trong và sau Tết. Kế hoạch trực Tết được các trạm thống nhất cao triển khai rất chu đáo. Tuy đã có cải thiện đáng kể về vật chất tinh thần cho các trạm này nhưng so với các lĩnh vực khác đời sống anh em bảo vệ rừng vẫn còn quá nhiều khó khăn.
Chỉ riêng việc đi lại đã rất gian nan và tốn kém. Không ít người trẻ tuổi đến nhận công tác tại các trạm này ít ngày không thể chịu nổi sự căng thẳng và buồn tẻ đã xin chuyển đi nơi khác. Trong các ngày Tết, lãnh đạo ban sẽ thay nhau đến cùng đón Tết với anh em làm nhiệm vụ.
Vì nhiệm vụ, trong các ngày Tết vẫn còn nhiều người tại nhiều cơ quan đơn vị phải xa nhà, nhưng có lẽ 12 cán bộ nhân viên thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng chịu sự vất vả và ít tận hưởng hương vị của Tết nhất. Họ phải đón tết giữa rừng sâu và luôn căng thẳng đối mặt với tình trạng xâm nhập rừng trái phép. Quan tâm chia sẻ với họ cũng là việc rất cần thiết vào lúc này để giúp họ tăng thêm nghị lực vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao