Những người “canh giữ” tử thần

Suy nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng của việc sử dụng ma túy, rượu bia trước khi vào trại giam, buồn chán vì xa gia đình, vì xấu hổ, bị trầm cảm, thậm chí chỉ vì không có người thân đến thăm... là những lý do khiến phạm nhân tìm cách tự sát. Để phòng ngừa, phát hiện và cứu phạm nhân tự sát, cán bộ quản lý phạm nhân cũng “trăm phương ngàn kế” giúp đỡ họ, để họ yên tâm cải tạo, làm lại cuộc đời.

7 lần tự sát bất thành

Phạm nhân tự sát tới 7 lần và cũng 7 lần được cán bộ Trại giam Bến Giá phát hiện, ngăn chặn kịp thời, đó là Đặng Bá Diệp, người TP Trà Vinh. Diệp là đối tượng nhiều tiền án, tiền sự với 2 tiền án đã được xóa án tích và 1 tiền án chưa được xóa án tích. Từ khi đến trại, Diệp luôn không an tâm chấp hành án, tâm lý không ổn định, không tiếp thu sự giáo dục của cán bộ, nhiều lần có ý định tự sát bằng cách xé quần áo thành dây vải để cột vào cửa sổ nhà vệ sinh hòng treo cổ.

Lần thứ nhất vào 7h15’ ngày 16/11/2022, khi Diệp mới đến trại được hơn 2 tháng. Do buồn chán vì gia đình tan vỡ, không có người đến thăm nuôi nên Diệp đã nảy ý định tự sát. Theo đó, khi các phạm nhân xuất trại đi làm, Diệp đã trốn ở lại phòng giam, dùng dây vải cột lên sào phơi đồ phía sau buồng giam để treo cổ. Khi cán bộ làm thủ tục cho đội phạm nhân xuất trại thì phát hiện thiếu Đặng Bá Diệp nên ban chỉ huy phân trại đã chỉ đạo cán bộ trực và phạm nhân tự quản xuống khu giam kiểm tra, phát hiện Diệp đang treo cổ. Rất may, do chỉ trong thời gian ngắn đã phát hiện, ngăn chặn nên hậu quá đáng tiếc không xảy ra.

Những người “canh giữ” tử thần -0
Cán bộ Trại giam Bến Giá động viên phạm nhân Đặng Bá Diệp.

Được các cán bộ động viên, giáo dục, Đặng Bá Diệp nhận ra sai lầm, cam kết sẽ từ bỏ ý định tự sát. Tưởng rằng, sau khi từ cõi chết trở về, Diệp sẽ quý trọng sự sống, cải tạo tốt hơn để sớm được trở về nhưng do vẫn buồn chán vì bị vợ bỏ, vì không có người thăm nuôi nên Diệp liên tục nuôi ý định tự sát.

Ngày 30/3/2023, Diệp xin nghỉ ốm để tách khỏi sự kiểm soát của cán bộ, được nghỉ lao động, nghỉ tại phòng giam. Khi các phạm nhân khác xuất trại, Diệp đi vào nhà vệ sinh, xé quần áo phạm nhân thành dây vải rồi treo cổ lên song sắt cửa sổ nhà vệ sinh. Nhưng, chỉ sau ít phút Diệp ở trong nhà vệ sinh không ra ngoài, phạm nhân cùng đội đã phát hiện, ngăn chặn, đồng thời báo cáo cán bộ xử lý nên Diệp được cứu sống.

Gần đây nhất là đêm 11/5/2024, do vẫn nuôi ý định tự sát, chỉ trong 1 đêm, Diệp thực hiện hành vi tự sát tới 2 lần. Cụ thể, vào 2h15’, Diệp đi vệ sinh rồi tháo chun quần, một đầu cột vào song sắt cửa sổ nhà vệ sinh, một đầu buộc vào cổ mình. Do biết tâm lý của Diệp, Trại giam Bến Giá đã cử cán bộ tuần tra, giám sát ngoài phòng giam nên đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Mặc dù được cứu nhưng chỉ 30 phút sau, với diễn biến tâm lý hết sức phức tạp, Diệp tiếp tục dùng khăn và dây vải áo buộc lại với nhau, thắt vào cổ mình để tự sát. Lúc này, phạm nhân được phân công trực buồng giam ban đêm đã phát hiện, báo cáo cán bộ ngăn chặn, xử lý nên hậu quả đáng tiếc không xảy ra.

Trường hợp thứ hai cũng nhiều lần tự sát bất thành đó là Huỳnh Văn Hiệp (sinh năm 1987, trú phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ), phạm tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản, với mức án phạt 10 năm, nhập trại ngày 20/3/2019. Từ khi đến trại, Hiệp luôn chán nản, không an tâm cải tạo, không tiếp thu sự giáo dục của cán bộ, chây lười, trốn tránh lao động, nhiều lần có hành vi tự hủy hoại thân thể.

Với các hành vi của Hiệp, Ban Giám thị Trại giam Bến Giá đã chỉ đạo lập biên bản xử lý theo quy định. Tuy nhiên, sau 5 lần bị lập biên bản, mặc dù được cán bộ giáo dục, động viên nhưng Hiệp vẫn không thôi ý định tự sát, chống đối. Các hành vi vi phạm của Hiệp có tính liên tục, ý thức chấp hành nội quy cơ sở giam giữ rất kém nên ngày 2/5, Ban Giám thị đã quyết định áp dụng biện pháp riêng với phạm nhân này.

Những người “canh giữ” tử thần -0
Động viên phạm nhân Bùi Văn Thuận.

Để cảm hóa, giáo dục Hiệp, trong thời gian anh ta bị giam riêng, Giám thị Trại giam Bến Giá đã cử cán bộ gặp gỡ, giáo dục, phân tích, giúp Hiệp nhận thức được việc làm sai trái của bản thân. Dù vậy, Hiệp không tiếp thu sự giáo dục mà tiếp tục vi phạm nội quy. Theo đó, anh ta tìm cách tự sát bằng cách xé một mảnh chăn được cấp phát và xé áo cá nhân rồi buộc thành dây để cột vào cửa sổ nhà vệ sinh. Sau khi cột dây, Hiệp chui đầu vào để tự sát nhưng rất may được cán bộ phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Trường hợp thứ ba - trường hợp tự sát với lý do “như trẻ con” - là trường hợp Bùi Văn Thuận (sinh năm 1994, trú ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, Đắk Nông) phạm tội cố ý gây thương tích với án phạt 2 năm 6 tháng tù, bị bắt ngày 11/5/2023, thi hành án tại Trại giam Bến Giá từ ngày 17/1/2024. Thông thường, đối với những phạm nhân chưa tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, mức án nhẹ thường rất yên tâm cải tạo để được khoan hồng, sớm trở về. Tuy nhiên, Thuận là trường hợp khá đặc biệt bởi lý do anh ta sự sát không giống ai và hết sức cảm tính. Gia đình Thuận vốn quê ở Đắk Nông nhưng đến thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, Trà Vinh để lập nghiệp, thuê nhà sinh sống.

Do mâu thuẫn với chủ nhà, Thuận dùng dao đâm nạn nhân bị thương nên phải vào tù. Lúc mới đến trại, tinh thần Thuận khá tốt, chấp hành nghiêm nội quy, sinh hoạt bình thường nên được xếp loại cải tạo khá. Tuy nhiên, 2 tháng gần đây, gia đình không có ai thăm gặp, Thuận gọi điện về nhà thì không liên lạc được nên nảy sinh tâm lý, buồn chán vì cho rằng người nhà không quan tâm đến mình nữa.

Đầu tháng 6/2024, khi đến kỳ thăm gặp, chỉ có mẹ và chị gái đến thăm, bố không đi thăm nên Thuận cho rằng bố mình không thương, không quan tâm đến mình nữa và có ý định tự sát. Đêm 29/6, Thuận được cán bộ sắp xếp trực đêm buồng giam từ 3 đến 4h sáng. Ngay sau khi nhận ca trực, lúc 3h5’, Thuận đi xuống nhà vệ sinh, leo lên thành bể nước, lấy 2 dây chun quần nối với nhau, tự trói tay, chân lại rồi lăn xuống bể nước. Lúc này, phạm nhân Sơn Tấn Đạt - người trực ca trước Thuận (trực từ 2-3h sáng) - nghe tiếng động trong bể nước nhà vệ sinh, đã chạy ra bể nước, phát hiện Thuận đang chìm nghỉm trong đó nên tri hô các phạm nhân trong đội đưa Thuận ra khỏi bể.

Giữ mạng sống cho phạm nhân làm lại cuộc đời

Phải nói rằng, việc giữ mạng sống cho những người muốn chết là việc vô cùng khó khăn, đặc biệt là đối với các phạm nhân, bởi khi muốn chết, họ tìm đủ cách để đạt được ý định với những cách thức khác nhau, họ lợi dụng các thời điểm mọi người mất cảnh giác như ngủ say, đi lao động để thực hiện hành vi tự tước đi mạng sống của mình. Vì vậy, đối với các cán bộ quản lý trại giam, ngoài việc giáo dục tư tưởng thì điều quan trọng là phải tìm hiểu nguyên nhân, kịp thời động viên để phạm nhân từ bỏ ý định tự sát.

Những người “canh giữ” tử thần -0
Phạm nhân Đặng Bá Diệp lao động cải tạo.

Đại tá Nguyễn Anh Dũng, Giám thị Trại giam Bến Giá cho biết, các phạm nhân có ý định tự sát thường là những người từng mắc chứng trầm cảm, nghiện rượu, sử dụng ma túy khi chưa vào trại giam nên sinh ra ảo giác; hoặc phạm nhân buồn chán chuyện gia đình, khó khăn trong giải quyết hậu quả phạm tội... nên không muốn cải tạo mà muốn tự sát để giải thoát khỏi tội lỗi. Vì vậy, để giúp những phạm nhân này dần có được trạng thái cân bằng về tâm lý, thoát ra được những suy nghĩ và hành động tiêu cực, nhận thức được hành vi sai trái của bản thân để hướng thiện, lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống, các cán bộ phải kết hợp đồng bộ nhiều biện pháp giáo dục phù hợp mới đem lại hiệu quả cao.

Như trường hợp phạm nhân Đặng Bá Diệp - người 7 lần tự sát bất thành, các cán bộ đã dày công nghiên cứu hồ sơ về hành vi phạm tội và hoàn cảnh gia đình của anh ta để có biện pháp phòng ngừa, giáo dục phù hợp. Theo đó, Trại giam Bến Giá đã mời gia đình Diệp đến cùng động viên, giáo dục. Do bố mẹ đã mất, vợ bỏ nên Diệp buồn chán. Các cán bộ đã trao đổi với chị gái Diệp cùng phối hợp giáo dục, động viên anh ta. Bên cạnh đó, Ban Giám thị đã cử cán bộ trực đêm (từ 22h đến 5h sáng) để giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện hành vi tiêu cực. Chính nhờ sự cảnh giác này, khi Diệp có hành vi tự sát, các cán bộ đều phát hiện sớm để ngăn chặn.

Những người “canh giữ” tử thần -0
Cán bộ hướng dẫn phạm nhân Bùi Văn Thuận lao động học nghề.

Trường hợp của Bùi Văn Thuận đặc biệt hơn bởi anh ta có án ngắn, chưa tiền án, tiền sự nên người bình thường sẽ hiếm khi tìm đến cái chết. Tuy nhiên, qua nắm bắt tâm lý, cán bộ phát hiện Thuận có biểu hiện buồn chán nên đã tìm hiểu nguyên nhân và cử phạm nhân giám sát. Nhờ đó, đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi tiêu cực của Thuận. Tìm hiểu hoàn cảnh của Thuận, cán bộ biết nguyên nhân bố anh ta không lên thăm con không phải là bỏ rơi Thuận mà vì già yếu, bệnh tật, không đi lại được. Khi Thuận gọi điện về nhà thì mọi người đi vắng, bố Thuận nặng tai nên không nghe được. Hiểu hoàn cảnh như vậy, Trại giam Bến Giá đã động viên gia đình đưa bố Thuận lên thăm con. Sau khi bố mẹ, anh trai lên thăm, Thuận đã hiểu được và yên tâm cải tạo.

Đại tá Nguyễn Anh Dũng cho biết thêm, việc khó nhất trong ngăn chặn phạm nhân tự sát là đối với các phạm nhân bị trầm cảm hoặc ảo giác do sử dụng các chất kích thích trước khi bị bắt. Những phạm nhân này thường diễn biến tâm lý nhanh, ít có biểu hiện ra bên ngoài nên cán bộ phải thường xuyên nắm tình hình mới có thể phòng ngừa, ngăn chặn.

“Khó nhất là đối với các phạm nhân trầm cảm, bởi họ luôn có ý định tiêu cực. Những trường hợp này chúng tôi cử cán bộ giáo dục có kinh nghiệm, chân thành, cởi mở để chuyện trò, chia sẻ, giúp họ cảm thấy không còn cô đơn mà luôn có người tốt ở bên cạnh, ủng hộ mình, từ đó giúp họ nhận ra rằng, trầm cảm chỉ là tạm thời, xung quanh vẫn còn nhiều sự giúp đỡ, còn người thân và nhiều việc quan trọng. Đối với phạm nhân bị ảnh hưởng do sử dụng chất kích thích từ khi còn ở ngoài xã hội thì cần gần gũi, khuyên ngăn họ thực hiện lối sống lành mạnh, tránh căng thẳng quá mức, tích cực tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, thư giãn để đầu óc tỉnh táo thư thái hơn, tránh tiêu cực” - Đại tá Nguyễn Anh Dũng.

Phương Thủy

Các tin khác

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…