Đây là con đường Mai Đình Dõng ở phường Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi. Con đường này đã hoàn thành từ nhiều năm trước, nhưng không hiểu tại sao lại có một ngôi nhà nằm lọt giữa lòng đường.
Nhà thì lôm côm, giao thông thì bị khuất tầm nhìn, chưa kể việc mất mỹ quan của thành phố đang là đô thị loại 3. Còn trên đường Trương Quang Trọng, con đường mới hoàn thành chỉ cách đây vài tháng, nhưng tình trạng nhà lấn đường vẫn tiếp diễn. Đường chỉ rộng hơn 3 mét, nhưng căn nhà này đã lấn hơn 1 mét.
Và vì sân nhà là đường nên mỗi khi khách đến nhà thì xe phải để ngay trên lòng đường. Cứ thêm một con đường mới là xuất hiện tình trạng nhà lấn đường, con đường Lê Trung Đình chỉ mới hoàn thành có một nửa nhưng tình trạng nhà lấn đường đã lặp lại. Không như những căn nhà khác, nhưng căn nhà này đã lấn hẳn vỉa hè của người đi bộ.
Nếu ai dành một chút thời gian đi ngang qua các con đường này sẽ thấy điều kỳ nhất của giao thông TP Quảng Ngãi