Nằn nì mãi, rồi ý định xuyên rừng đến thăm anh em giữ rừng ở Trạm Kiểm lâm Đất Đỏ của chúng tôi cũng được anh Nguyễn Văn Minh, Hạt phó thường trực Hạt Kiểm lâm Cát Tiên, chấp thuận với cảnh báo: “Đường vào trạm chẻ giữa rừng già lắm hiểm nguy. Nếu không cứng tay lái, không quen đường đi khó tránh khỏi chuyện rơi xuống vực sâu. Đó là chưa kể những lúc đối mặt với đủ thứ tai ương từ phường “thảo khấu”, đặc biệt là các ông Bồ (voi rừng) mà cách đây không lâu, một thiếu niên đã bị giẫm chết lúc đi xiệc cá”.
Càng dấn sâu vào chốn rừng thiêng nước độc, mùi rừng ngai ngái, không khí ẩm thấp, khung cảnh quạnh vắng rợn người. Đi qua những khoảng rừng um tùm với dây leo chằng chịt nhìn từ xa như những đôi mãng xà vào mùa tình ái, qua những dốc cua tử thần đầy phân voi với cành lá rệu rạo, cây cối bị bẻ gãy ngang, đất đai bị các “ông Bồ” cày nát… sau bao gian nan, vất vả, lo sợ bị voi rừng, bò tót bất ngờ tấn công, rồi chúng tôi cũng đến được Trạm Kiểm lâm Đất Đỏ.
Vừa trở về trạm sau chuyến đi tuần kéo dài 3 ngày 3 đêm giữa mênh mông rừng già, anh Nguyễn Tuấn Đạt, Trạm phó, cho biết trạm có cả thảy 6 anh em, chia thành 2 tổ. “Tổ này kết thúc tuần rừng trở về trạm thì tổ kia lại lên đường. Rừng mênh mông, nhân viên kiểm lâm ngoài sáng, dân phá rừng trong tối, lại đông người nên chỉ cần mình lơ là thì cả cánh rừng với nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi bị đốn hạ trong chốc lát” – kiểm lâm viên Trương Chí Hiếu bộc bạch.
Lúc này mới 2h chiều nhưng khí trời âm u. “Ở rừng nắng mưa bất chợt, mùa này đang bước vào đầu mùa mưa, lúc đất trời giao mùa như thế này rừng khắc nghiệt lắm” – anh Nguyễn Tuấn Kiệt, người có thâm niên bám rừng hơn 10 năm, nói: “Do lá rừng phủ dày, nhiều tầng tán nên rừng lúc nào cũng ẩm thấp, là chốn cư trú, sinh trưởng lý tưởng của vắt, môi mòng, rắn độc. Muỗi ở đây con nào con nấy bự cành cành. Anh em ở trạm do muỗi đốt nên ai cũng nếm mùi căn bệnh sốt rét”.
Những người giữ rừng ở Trạm Kiểm lâm Đất Đỏ cho biết chuyện trên đường chẻ rừng tuần tra bị rắn rượt, voi đuổi, bò tót truy sát… rất thường tình. Nhưng thú hoang chỉ hung dữ khi chúng bị dồn vào đường cùng, chứ bình thường ngửi thấy mùi người là chúng bỏ đi, hiếm khi chủ động tấn công. Nên chuyện đi rừng gặp thú không đáng sợ”. Tiếp lời kiểm lâm viên Trương Chí Hiếu, Trạm phó Nguyễn Tuấn Đạt bộc bạch: “Hung thần ở rừng già chính là phường sơn tặc. Chúng bạo ngược, sẵn sàng cậy người đông lại sẵn hung khí nên không ngần ngại uy hiếp kiểm lâm viên khi bị bắt quả tang hành vi xâm hại rừng”.
Kiểm lâm viên Trương Chí Hiếu nhắc lại vụ săn voọc mà anh cùng trạm trưởng Đinh Công Long cách đây không lâu đã ở trong tình thế đối mặt với họng súng sẵn sàng khạc đạn của phường săn. “Qua công tác tuần tra, chúng tôi phát hiện 2 đối tượng đang từ vùng lõi bước ra bìa rừng với 3 con voọc bị sát hại nên mật phục. Khi đối tượng vừa lấp ló ở bìa rừng, chúng tôi xuất hiện yêu cầu đứng im thì 1 trong 2 đối tượng nâng súng muốn chống trả. Nhưng trước thái độ kiên quyết của chúng tôi, đối tượng quăng súng bỏ chạy, anh em truy đuổi và bắt được 1 trong 2 đối tượng là Đặng Xuân Thu, ngụ tổ 1, ấp 6, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai”.
Dứt mạch chuyện, anh Hiếu trầm tư: “Nhiều vụ, cậy người đông nên hễ khi bị bắt quả tang đang chặt cây, đốt rừng làm rẫy, săn bắn thú, vận chuyển lâm sản… là người vi phạm báo động, kéo hàng chục người với súng săn tự chế, dao rựa, xà - gạc ùn ùn vây kiểm lâm gây áp lực buộc phải trả người, bằng không sẽ… xử đẹp”.
Mới 6h chiều mà bóng đêm mịt mù. Lúc này Trạm trưởng Đinh Công Long cùng 2 kiểm lâm viên Quyết, Kiệt chuẩn bị hành trang cho chuyến tuần rừng đêm. Anh cho biết ở vùng rừng heo hút này, mọi nhất cử nhất động của nhân viên kiểm lâm đều được phường sơn tặc cập nhật liên tục. Hễ nhân viên kiểm lâm sơ hở là phường săn lập tức tiến công vào rừng... vác lưỡi cưa vào đốn hạ cây gỗ quý, giương súng khạc đạn bắn thú. “Nếu chúng tôi chủ quan, lơ là, buông lỏng quản lý thì… rừng khó tránh khỏi họa đổ máu!”. Dứt lời, Trạm trưởng Đinh Công Long cùng đồng đội mất hút trong màn đêm thăm thẳm!