Đau đáu với việc quy tập hài cốt liệt sỹ, đền ơn đáp nghĩa với đồng đội
Trong phần giao lưu, các đại biểu thực sự xúc động khi xem phóng sự về hình ảnh gia đình chị Nguyễn Thị Viên (ở Quảng Trị) vợ Thượng tá Trần Hữu Lưu (Đội trưởng Đội qui tập mộ liệt sĩ 584 - Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Trị) có 2 con bị nhiễm chất độc da cam, phải chịu cảnh tàn tật suốt đời. "Một năm có 7 tháng anh Lưu ở Lào và 5 tháng ở Việt
Anh Lưu tâm sự: "Khi nhận nhiệm vụ tôi rất băn khoăn, lo lắng. Vì hoàn cảnh gia đình tôi hết sức khó khăn... Nhưng rồi tôi lại nghĩ, biết bao nhiêu đồng chí, đồng đội của mình đã hy sinh, cống hiến trọn đời cho quê hương, đất nước, nay chưa được quy tập về nghĩa trang, về với gia đình. Biết bao nhiêu người bố, người mẹ đau đáu chờ con trong mỏi mòn khắc khoải... Nếu mình không thực hiện công việc này thì ai sẽ làm”. Thượng tá Trần Hữu Lưu đã chia sẻ một kỷ niệm mà anh suốt đời không bao giờ quên.
Các đại biểu tại buổi giao lưu.
"Khi đơn vị tập kết nhận hài cốt liệt sĩ để đưa về nước thì nhận được thông tin có mộ liệt sĩ cách điểm tập kết 30km mà không đi ôtô đến đó được. Chúng tôi phải hành quân 3 đêm. Thật cảm động, khi đến đó chúng tôi tìm được 28 bộ hài cốt. Khi quay trở về, lúc đó là mùa khô, bà con đốt rẫy. Lúc đó chỉ còn ít nước, nếu nấu cơm sợ lửa đến vừa nguy hiểm đến tính mạng anh em, vừa có thể sẽ mất hài cốt nên cả đoàn quyết định nhịn đói. Vào giờ nghỉ đêm, chúng tôi tìm được một hố bom. Tôi huy động anh em đưa hài cốt xuống hố bom". Đêm đó, đoàn đã bị đói và phải chiến đấu với giặc lửa bằng nước trong hố bom và cành cây xung quanh. Sáng hôm sau, họ vẫn quy tập hài cốt của đồng đội về nơi an toàn.
Thông tin liệt sĩ ngày càng khó khăn, phức tạp, việc qui tập mộ như mò kim đáy bể. Vì thế, Thượng tá Trần Hữu Lưu cho biết: "Bí quyết của chúng tôi để tìm thành công mộ liệt sĩ là dựa vào dân. Vì thế, phải làm tốt công tác dân vận, cùng dân sản xuất, gặt lúa, làm rẫy, trị bệnh giúp dân, tăng gia sản xuất…". Kết quả, trong gần 15 năm trên cương vị của mình, anh Lưu đã cùng với đồng chí, đồng đội khảo sát, quy tập được 2.168 hài cốt liệt sĩ, đồng thời làm tốt việc tham mưu cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phối hợp với các địa phương bàn giao 216 hài cốt về an táng tại quê hương.
Phát triển kinh tế trang trại gia đình ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Ông Ya Loan, năm nay 63 tuổi, sinh sống tại thôn Kahót, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng là người Chu Ru, đại diện cho bà con các dân tộc tỉnh Lâm Đồng nói chung về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.
Tại buổi giao lưu, ông đã trao đổi những kinh nghiệm mô hình phát triển kinh tế gia đình và tham gia các hoạt động xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên. Bản thân ông là một giáo viên, với những kiến thức xã hội được tích luỹ và kinh nghiệm của ông bà để lại, không chịu nhìn cái nghèo đói đeo bám mãi, năm 1978, ông đã đưa gia đình từ trong thôn ra mảnh đất được bố mẹ chia cho một ít rẫy để cư ngụ; tuy đi lại rất khó khăn nhưng được cái thuận lợi trong việc trồng tỉa, chăn thả gia súc, gia cầm. Gia đình đã xin phép chính quyền khai khẩn thêm đất hoang hóa để thêm diện tích canh tác.
Để có được trang trại có sức sống như hôm nay, gia đình ông đã nếm trải không ít lần thất bại để có thể tạo lập, biến một vùng đất đai cằn cỗi, đường sá đi lại khó khăn thành vùng đất 7ha để canh tác nông nghiệp sản xuất theo mô hình kinh tế trang trại, gồm: Một hồ nuôi cá rộng 1ha, hằng năm thu được khoảng 4-5 tấn cá thịt; 2ha ruộng cất lúa nước 2 vụ, thu hoạch bình quân được 24 tấn/năm; diện tích còn lại trồng rau, đậu, bắp và trồng cỏ nuôi trâu, bò, dê; chăn nuôi gia cầm. Ngoài ra, gia đình ông còn là một trong những hộ của xã đi đầu tham gia nhận khoán quản lý bảo vệ 36ha rừng tự nhiên xung quanh trang trại để thêm thu nhập, bảo vệ gìn giữ sinh thái rừng, cái lợi trước mắt là hạn chế lũ trên nguồn đổ về quét ruộng nương, hoa màu.
"Tiếng lành đồn xa", hiện nay, nhiều bà con xa gần đến học hỏi kinh nghiệm phương pháp xây dựng mô hình kinh tế trang trại gắn với phát triển rừng bền vững của gia đình, vợ chồng ông cùng các con đều hướng dẫn nhiệt tình kinh nghiệm và phổ biến những kiến thức mình có về thổ nhưỡng, cũng như chọn cây trồng, vật nuôi cho hợp lý tạo ra năng suất: chất lượng, giá trị cao và cải tạo cảnh quan trang trại. Bên cạnh việc chăm lo phát triển kinh tế gia đình, với trách nhiệm là Ủy viên UBMTTQVN tỉnh, ông còn tham gia tích cực vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các ngành, các cấp phát động; tham gia dạy tiếng dân tộc bản địa cho cán bộ của tỉnh, tham gia phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con ở thôn, buôn.
Không thể kể hết các tấm gương sáng được tôn vinh trong buổi giao lưu, đó là các tấm gương anh Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy trong cuộc chiến chống tham nhũng đã phải chịu 506 ngày đêm bị miễn nhiệm, nhưng anh vẫn cùng những Bí thư Đảng ủy phường, các cựu chiến binh, đảng viên, nhân dân trong phường đứng lên đấu tranh chống tham nhũng; tấm gương Anh hùng Lao động Nguyễn Văn Nhi, Đội trưởng Đội sản xuất, Công ty cổ phần Sông Đà 6, 28 năm qua, anh đã đi khắp các công trường xây dựng, gửi hai con ở quê, để lao động miệt mài, cùng với những sáng kiến của anh và đồng nghiệp xây dựng những công trình thủy điện có tầm cỡ như Sê San, Sông Hinh…
Mỗi tấm gương lên giao lưu đều thể hiện tinh thần vượt khó, tinh thần thi đua yêu nước qua mỗi câu chuyện đầy cảm động của mình, thắp sáng lên tinh thần thi đua yêu nước trong cộng đồng