Quy mô hoành tráng… nhưng vẫn còn dở dang trăm mối
Một trong những địa chỉ được nhắc tới nhiều năm nay nhất đó là Công viên Tuổi trẻ Thủ đô nằm trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Được tiến hành xây dựng từ năm 2001, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, tất cả vẫn còn dở dang chưa có hồi kết. Công viên này từng được biết đến với việc đầu tư hơn chục hạng mục trò chơi sau nằm "đắp chiếu" và nạn "xẻ thịt" cho thuê nhà hàng, quán nhậu, vũ trường… vô tội vạ.
Năm 2008, TP Hà Nội cũng đã phải "ra quân" để tháo dỡ không ít hạng mục vi phạm lãng phí nhiều tỷ đồng. Tháng 6/2010, TP Hà Nội đã có điều chỉnh quy hoạch công viên Tuổi trẻ Thủ đô với quy mô hơn 26,4ha, theo hướng trở thành Trung tâm Thanh - Thiếu niên Hà Nội. Công viên được tổ chức theo hình thức "mở" nhằm thu hút người dân…
Rác “bủa vây” Công viên Indira Gandhi, quận Đống Đa.
So với thời điểm cách đây một vài năm về trước, diện mạo công viên này cũng đã được đổi thay đáng kể. Tuy nhiên, cảnh nhếch nhác, nham nhở vẫn hiện diện khắp nơi. Có mặt tại công viên vào lúc 15h nhưng công viên hầu như không có khách, duy có khoảng chục bác thợ câu vác cần ngồi rải rác quanh hồ câu cá.
Mặt ngoài của công viên, đặc biệt là phía tuyến đường Võ Thị Sáu chạy qua thì tình trạng nhà hàng, tiệm sửa xe, dịch vụ bu bám công viên vẫn còn nguyên vị trí cũ. Phần diện tích ít ỏi còn lại ken kín công trình hạng mục như: Nhà hát Ngoài trời, sân tennis có mái che và hàng loạt các sân tennis, sân bóng đá tạm, bãi trông giữ ôtô…
Cũng là một công viên có kinh phí đầu tư xây dựng khá lớn và có kỷ lục về sự chậm trễ không thua kém công viên Tuổi trẻ Thủ đô là Công viên Yên Sở. Công viên này được khởi công xây dựng từ năm 2001 với quy mô khoảng trên 300ha và từng được biết đến bởi tình trạng đầu tư hàng chục tỷ đồng cho các hạng mục, trò chơi sau đó phải đắp chiếu và tháo dỡ gây tốn kém và bức xúc trong dư luận. Sau 10 năm xây dựng và hiện đã được chuyển đổi chủ đầu tư, công viên đô thị được đánh giá lớn nhất Đông Nam Á này hiện vẫn còn dang dở. Có mặt tại đây vào thời điểm hiện tại thì tất cả vẫn còn dở dang với những công trình xây dựng.
Nghèo nàn và nhếch nhác
Công viên Indira Gandhi (quận Đống Đa) nằm ở một vị trí rất đắc địa với sự hiện diện của hồ Thành Công. Tuy nhiên nhiều năm qua địa chỉ này vẫn được biết đến bởi sự nhếch nhác, thiếu đầu tư săn sóc. Ngoài khu vực lòng hồ vừa được kè đá lại, xung quanh công viên tình trạng rác thải xuất hiện tràn lan. Công viên nhưng không có hạng mục trò chơi.
Phần diện tích đất ít ỏi trong công viên cũng đang được các đơn vị quản lý tại đây khai thác tối đa hiệu quả cho những hoạt động khác… Tiếng là công viên nhưng do không được đầu tư, chăm sóc nên địa chỉ này chỉ đáp ứng được mỗi nhu cầu đi bộ cho các cụ già vào buổi chiều tối. Còn trẻ em vào đây chẳng biết chơi gì ngoài việc đạp xe và đuổi nhau…
Sự nghèo nàn, lạc hậu của những hạng mục trò chơi ít ỏi đang là một thực tế tại nhiều công viên trên địa bàn Hà Nội, như Công viên Thống nhất, Hòa Bình, Thủ Lệ, Nghĩa Đô... Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là dăm ba trò chơi cũ như đu quay, ôtô điện, ngựa gỗ, tàu điện… Hầu hết những hạng mục này đã có thâm niên cả chục năm trước.
Rác “bủa vây” Công viên Indira Gandhi, quận Đống Đa.
Nhiều hạng mục được làm từ sắt theo thời gian đã hoen gỉ, bong tróc hết lớp sơn trông rất thảm. Nhiều khách tham quan nói vui, cũng một trò chơi này nhưng đã qua mấy đời tham quan từ đời con, bây giờ là đời cháu. Đơn cử như Công viên Thủ Lệ - một địa chỉ được rất nhiều khách tham quan biết đến bởi vị trí đẹp, có nhiều thú quý hiếm.
Ngày cuối tuần gần như công viên này thường xuyên chật ních khách tham quan. Tuy nhiên nhiều khách tham quan than thở, nhiều năm qua công viên này vẫn chẳng có gì đổi mới. Công viên Thống Nhất vừa được thành phố đầu tư nâng cấp hàng chục tỷ đồng phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tuy nhiên phần lớn vẫn chỉ phục vụ việc kè lại lòng hồ.
Nhiều hạng mục trò chơi vẫn cũ xưa như trái đất. Tại Công viên Hòa Bình - một công viên hiện đại bậc nhất Thủ đô với tổng số vốn đầu tư 282 tỷ đồng được khánh thành dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội cũng thường xuyên vắng lặng không có khách.
Có mặt tại đây vào thời điểm 9h nhưng chúng tôi ghi nhận lượng khách chỉ đếm trên đầu ngón tay. Công viên mới khánh thành chưa có bóng mát nên khách ít tham quan là một lý do. Điều quan trọng là trong công viên mênh mông này rất thiếu vắng các trò chơi nên không thu hút được khách….
Theo Viện Kiến trúc - Quy hoạch Đô thị và Nông thôn thì tính đến năm 2006, tổng diện tích công viên, vườn hoa trên địa bàn TP Hà Nội có khoảng 400ha. Trong đó điển hình như Công viên Thống nhất 54ha, Công viên Thủ Lệ 28ha…
Nếu như đem so sánh với hàng chục năm trước giải phóng thì sự phát triển gia tăng trên là rất đáng kể. Tuy nhiên, khi đem phân tích các chỉ tiêu như diện tích công viên - vườn hoa trên số lượng người dân thành phố thì chỉ được một con số rất thấp so với nhiều đô thị khác trên thế giới.
Không chỉ chưa đáp ứng được tỷ lệ cần thiết mà tình trạng thiếu quan tâm, chăm sóc những công trình công viên, vườn hoa thực tế đang là một vấn đề đặt ra đối với các nhà quản lý trên địa bàn Hà Nội.