Những ai lần đầu đến với Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đều ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp của nhiều hang động, tính đa dạng sinh học; những di tích nổi tiếng như hang Tám Cô, phà Xuân Sơn, đường mòn Hồ Chí Minh… đã đi vào lịch sử dân tộc.
Mỗi năm Phong Nha - Kẻ Bàng đón tiếp gần 300 nghìn lượt khách đến tham quan, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động, đưa kinh tế xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình khởi sắc. Tuy nhiên, khi đến với Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, du khách đều bị làm phiền bởi những đứa trẻ đeo bám dai dẳng xin tiền.
Còn cách Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vài kilômét, những đoàn khách tham quan đã được một thanh niên đi xe máy đuổi theo "tiếp thị" nào là nhà hàng, thuyền và một số dịch vụ du lịch, gây phiền nhiễu cho các công ty lữ hành. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng hiện dần trước mắt.
Con đường khang trang, rộng rãi dẫn vào khu du lịch khá vắng vẻ. Xe ôtô vừa đỗ, bỗng từ nhiều phía lốc nhốc trẻ con chạy lại bám lấy cửa xe. Đứa nào cũng chìa tay nhao nhao: "Cô cho con một nghìn". Đoàn khách vào quán ăn, những đứa trẻ lẵng nhẵng bám theo liên tục "cho con xin một nghìn để đóng tiền học".
Một số đứa trẻ cầm trên tay cuốn cẩm nang giới thiệu Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng mời chào. Khách đang ăn cơm, đám trẻ vẫn tiếp tục mời mua. Do bị làm phiền nhiều quá, một khách hàng đành phải cho tiền, lập tức cả đám trẻ khoảng ba chục đứa vây quanh nhao nhao chìa tay xin tiền.
Hình ảnh đeo bám khách du lịch ngay từ cổng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã làm giảm đi vẻ đẹp ở một khu du lịch nổi tiếng. Chị Phương Anh, khách du lịch đến từ Hà Nội phàn nàn: "Lần đầu tôi đến đây và khá bất ngờ trước cảnh đeo bám xin tiền của trẻ em. Hình ảnh này đã làm giảm đi hào hứng của khách du lịch vì họ bị làm phiền".
Đứng ở cổng vào của khu du lịch, chúng tôi chứng kiến đám trẻ vây quanh một chiếc xe du lịch đập cửa kính xin tiền và xin bánh kẹo. Cậu bé Nguyễn Văn Quý, học lớp 5 ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch cho biết: "Ngoài giờ học, con đến đây xin tiền khách du lịch".
Quý học lớp 5 nhưng chỉ nhỏ bằng học sinh lớp 1 ở thành phố. Những đứa trẻ khác cũng từ 8 đến 10 tuổi nhưng đều nhỏ bé, chúng bám theo xin tiền đến khi nào khách về mới thôi. Nhưng nếu thấy khách chụp ảnh, chúng liền lấy mũ che mặt và lảng đi chỗ khác.
Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới, từ năm 2009 đưa thêm hai loại hình du lịch mới vào khai thác là du lịch sinh thái suối nước Moọc và du lịch lịch sử - tâm linh tại hang Tám Cô.
Trong vài năm gần đây, khu du lịch này đã đón tiếp rất nhiều lượt khách đến tham quan, đặc biệt là du khách quốc tế. Nó mở ra một diện mạo mới làm đổi thay cho xã miền núi Sơn Trạch. Tuy nhiên, để phát triển du lịch tại Phong Nha - Kẻ Bàng xứng đáng với những giá trị của nó, làm đẹp hình ảnh du lịch trong con mắt của du khách trong và ngoài nước, thiết nghĩ UBND xã Sơn Trạch cần có biện pháp giải quyết và sớm xoá đi những hình ảnh chưa đẹp trên