Chương trình nghệ thuật “75 năm vinh quang CAND Việt Nam”:

Những dư âm còn mãi

Tối 17/8, buổi biểu diễn thứ 2 chương trình nghệ thuật “75 năm vinh quang CAND” đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự, động viên các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Chương trình nghệ thuật “75 năm vinh quang CAND”  do Bộ Công an chỉ đạo tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2020), 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020).

Trong đó, đêm biểu diễn đầu tiên dành để chiêu đãi các cơ quan, các ngành, những người đã đồng hành với Công an nhiều năm qua, đã được tổ chức thành công vào ngày 16/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đêm biểu diễn thứ 2, ngày 17/8, được tổ chức dành cho cán bộ, chiến sĩ công an, gia đình, vợ con, những người thân của các cán bộ chiến sĩ.

Dàn đại hợp xướng, dàn nhạc giao hưởng lớn biểu diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji.
Dàn đại hợp xướng, dàn nhạc giao hưởng lớn biểu diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji.

Thực tế, từ nhiều giờ đồng hồ trước thời điểm buổi biểu diễn thứ 2 chính thức diễn ra, tại Hà Nội, những cơn mưa lớn nối tiếp nhau đã khiến nhiều thành viên trong Ban tổ chức và các nghệ sĩ lo lắng. Nhưng, đúng như mong đợi của những người thực hiện chương trình, những trở ngại do thời tiết xấu đã không ngăn được dòng khán giả tấp nập đổ về Trung tâm Hội nghị Quốc gia để trực tiếp xem biểu diễn.

Hầu hết khán giả đều cho hay, dư âm từ buổi biểu diễn đầu tiên, thông tin về những kỳ công lao động sáng tạo từ đội ngũ nhạc sĩ, nghệ sĩ hùng hậu tham gia trong chương trình… tao sức hấp dẫn lớn khiến mọi người không thể không đến. Ai cũng mong muốn được một lần thưởng lãm dàn đại hợp xướng, dàn nhạc giao hưởng lớn của các đơn vị nghệ thuật uy tín và các nghệ sĩ đã rất nổi tiếng của âm nhạc cổ điển, thính phòng biểu diễn.

Nghệ sĩ ưu tú Đào Tố Loan biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng lớn.
Nghệ sĩ ưu tú Đào Tố Loan biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng lớn.

Trong suốt gần 2 giờ diễn ra chương trình, dàn đại hợp xướng gồm các nghệ sĩ đến từ Nhà hát CAND, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương; các nghệ sĩ dàn nhạc giao hưởng lớn đến từ Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Đoàn Nghi lễ CAND và nhạc trưởng Honna Tetsuji, các giọng ca tên tuổi như các NSƯT Lan Anh, Đăng Dương, Kim Oanh, Minh Lương và nghệ sĩ Minh Tới, Kim Long, Lê Tuân đã không phụ lòng mong đợi của khán giả.

Gần 20 tiết mục được dàn dựng công phu đã được chuyển tải thành công trên sân khấu trong đêm biểu diễn đầu tiên tiếp tục mang lại nhiều cảm xúc, ấn tượng khó quên trong lòng người yêu âm nhạc đến xem chương trình vào đêm 17/8.

Tốp ca nữ Nhà hát CAND biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng ca khúc “Từ một ngã tư đường phố”.
Tốp ca nữ Nhà hát CAND biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng ca khúc “Từ một ngã tư đường phố”.

Về phía các nghệ sĩ biểu diễn, NSƯT Kim Oanh đến từ Nhà hát CAND cho biết, chị cảm thấy vô cùng xúc động, tự hào khi được đứng biểu diễn trên một sân khấu lớn, cùng dàn nhạc, dàn hợp xướng lớn trong một chương trình nghệ thuật có quy mô lớn, chất lượng cao nhất trong sự kiện kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của lực lượng CAND.

Lâu nay, chị và các nghệ sĩ trong lực lượng Công an vẫn miệt mài với các chương trình, chuyến đi biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên cả nước. Thông thường, các chương trình như thế, ca sĩ thường biểu diễn với dàn nhạc điện tử. Khi đứng trên sân khấu, nghệ sĩ được bổ trợ khá nhiều từ múa phụ họa, hình ảnh, âm thanh ánh sáng…

Nghệ sĩ ưu tú Lan Anh.
Nghệ sĩ ưu tú Lan Anh.

Nhưng biểu diễn với dàn nhạc giao hưởng thì chỉ có hát và nhạc. Nếu nghệ sĩ không đủ bản lĩnh, nội lực, kỹ thuật thanh nhạc mà chỉ biểu diễn bằng bản năng thì không thể hòa cùng dàn nhạc, không thể đứng vững trên sân khấu. Mặc dù chị tha gia biểu diễn 2 tiết mục nhưng đầu tư rất nhiều công sức cho chương trình. “Vốn liếng” của bao năm tháng được đào tạo và rèn luyện từ trên nhà trường và 17 năm trong nghề đều được vận dụng tối đa.

Nghệ sĩ tham gia chương trình vất vả hơn nhưng cũng xác định đây là cơ hội hiếm để thử sức mình. Hơn thế, đây lại là chương trình kỷ niệm ngày truyền thống của chính lực lượng CAND nên các nghệ sĩ trong Công an lại động viên nhau càng phải cố gắng.

NSƯT Đăng Dương.
NSƯT Đăng Dương.

“Chúng tôi phải trau chuốt tất cả, từ chất lượng tiết mục biểu diễn đến trang phục, hình ảnh trên sân khấu. Đêm biểu diễn thứ nhất, nghệ sĩ có chút hồi hộp hơn. Đêm diễn thứ 2 là diễn cho đồng đội, người thân, bạn bè nên tâm thế thoải mái hơn. Dù trong hoàn cảnh nào thì nghệ sĩ lên sân khấu đều nỗ lực hết mình để được cống hiến, và tỏa sáng. Sự đón nhận nồng nhiệt của người xem chương trình là hạnh phúc lớn với bất kỳ người nghệ sĩ nào”. NSƯT Kim Oanh chia sẻ

Trao đổi với chúng tôi, nhạc trưởng Honna Tetsuji cũng cho biết, ngay từ khi nhận lời mời tham gia chương trình đến khi chính thức biểu diễn, ông luôn có những cảm xúc vô cùng đặc biệt. Ông là người Nhật Bản nhưng được biết, đây là chương trình nghệ thuật lớn cho một dịp kỷ niệm lớn. Kỷ niệm 75 năm thành lập lực lượng CAND là một dấu mốc quan trọng của lực lượng Công an. Những nghệ sĩ như ông cảm thấy thật vinh dự được biểu diễn trong chương trình này.

“Tôi biết là người Việt Nam vô cùng yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc. Nếu 10 người đứng ở đây thì có lẽ có 9 người đã có thể hát. Tôi nghĩ tôi là 1 người may mắn khi có mặt ở đây hôm nay. Tôi cũng nghĩ, người Việt Nam cũng thật may mắn khi có một kho tàng âm nhạc lớn, phong phú. Các bạn có rất nhiều tác phẩm hay, nhiều nhạc sĩ nổi tiếng. Những tác phẩm tôi chỉ huy biểu diễn trong chương trình cho tôi có cơ hội cảm nhận tốt hơn, nhiều hơn về nền âm nhạc của Việt Nam, yêu Việt Nam hơn. Tôi rất vui, rất hạnh phúc. Khi được tham gia chương trình này cũng như trong rất nhiều chương trình biểu diễn khác ở Việt Nam, tôi luôn cảm thấy trong tôi đã có một phần là người Việt Nam. Nơi đây như là ngôi nhà thứ 2 của tôi vậy”. Nhạc trưởng Honna Tetsuji bày tỏ.

NSƯT Đăng Dương cũng cho hay, anh đã rất vui khi được mời tham gia một chương trình lớn của Bộ Công an trong dịp kỷ niệm 75 ngày truyền thống lực lượng CAND như “75 năm vinh quang CAND Việt Nam”.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa và cảm ơn nhạc trưởng Honna Tetsuji.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa  và cảm ơn nhạc trưởng Honna Tetsuji.

Bản thân anh đã biểu diễn trong rất nhiều chương trình nghệ thuật lớn, nhỏ khác nhau, nhưng đây là một chương trình kỷ niệm về ngành lớn nhất, được thực hiện với sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo Bộ Công an.

“Trong nhiều chương trình biểu diễn trước đây của anh và các nghệ sĩ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thường xuyên quan tâm, đến xem. Với người nghệ sĩ thì sự quan tâm, yêu mến của khán giả luôn là hạnh phúc lớn. Hôm nay, Đăng Dương được cùng nhiều nghệ sĩ tham chương trình của Bộ Công an.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa các nghệ sĩ tham gia chương trình.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Không riêng gì Đăng Dương mà các nghệ sĩ đều cảm thấy xúc động khi được tham gia một chương trình nghệ thuật hoành tráng với rất nhiều nhạc công, diễn viên và nhiều kỳ công khác nữa… Có lẽ, thành công của chương trình nghệ thuật “75 vinh quang CAND Việt Nam” sẽ là dịp để các bộ ngành tham khảo tổ chức các chương trình nghệ thuật lớn trong các dịp khác.

Đăng Dương nghĩ, không chỉ riêng các nghệ sĩ mới có những chương trình nghệ thuật lớn mà trong thời gian tới, các ngành nghề cũng nên có những chương trình nghệ thuật lớn để kỷ niệm về ngành của mình. Bởi lẽ, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực có đặc thù riêng, có những bài hát hay riêng. Muốn đầu tư cho khác biệt, hướng tới âm nhạc đỉnh cao thì chúng ta nên có những chương trình như thế này”- NSƯT Đăng Dương nhấn mạnh.

Hoa Nguyễn – Công Thắng

Các tin khác

Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ?

Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ?

Là công trình đặc trưng của văn hóa Chăm Pa có nhiều giá trị khoa học, lịch sử, kiến trúc, di tích tháp đôi Liễu Cốc (ở làng Liễu Cốc Thượng, phường Kim Trà, TP Huế) hơn 1.000 năm tuổi đã được các cơ quan chức năng tổ chức khai quật khảo cổ học 2 đợt. Tuy nhiên đến nay, di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia này đang trong tình trạng xuống cấp, chưa được tu bổ, bảo tồn để phát huy giá trị di tích.

Bài thơ đặc biệt của PGS, Viện sĩ Tôn Thất Bách năm 1969

Bài thơ đặc biệt của PGS, Viện sĩ Tôn Thất Bách năm 1969

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Sơn mài là một trong những loại hình nghệ thuật đặc sắc nhất của Việt Nam, kết tinh từ kỹ thuật thủ công tinh xảo và tư duy thẩm mỹ mang đậm bản sắc dân tộc. Trải qua hàng trăm năm phát triển, từ những sản phẩm phục vụ tín ngưỡng, trang trí cung đình cho đến nghệ thuật tạo hình hiện đại, sơn mài luôn vận động không ngừng để thích nghi với thời đại. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà cả các nghệ nhân và nghệ sĩ cùng quan tâm là làm thế nào để loại hình nghệ thuật truyền thống này tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại?

Ký ức thời hoa lửa

Ký ức thời hoa lửa

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Chuyện về điệp báo A10 bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy

Chuyện về điệp báo A10 bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy

Khi “Non sông liền một dải”, trở về với cuộc sống đời thường, những điệp báo viên A10 lại tiếp tục chung tay kiến thiết, xây dựng đất nước bằng tất cả tâm huyết của mình, trong số đó có bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy – Cụm phó Cụm Điệp báo A10.

Kỳ tích Báo Quân giải phóng: Những trang sử viết bằng máu & lửa chiến trường

Kỳ tích Báo Quân giải phóng: Những trang sử viết bằng máu & lửa chiến trường

Giữa làn mưa bom bão đạn của chiến trường miền Nam khốc liệt, có một đội quân không chỉ cầm súng mà còn cầm bút, tạo nên những trang sử bằng mực in và cả máu xương. Đó là những cán bộ, phóng viên Báo Quân giải phóng (mật danh A4, Báo chỉ tồn tại trong 12 năm: 1963-1975) - những người đã viết nên kỳ tích với 338 số báo, trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Thắm mãi ngày đất nước dậy cờ hoa

Thắm mãi ngày đất nước dậy cờ hoa

Đã 51 năm trôi qua, mỗi khi nhớ đến ngày 30/4/1975, biết bao người con đất Việt không khỏi nghẹn ngào xúc động, họ là những nhân chứng trong ngày vui bất tận của dân tộc, ngày hội non sông thu về một mối, Bắc – Nam một nhà. Ngày hội già trẻ, gái, trai từ Nam chí Bắc ngập trong rừng cờ, rừng hoa. Mỗi gương mặt sáng rỡ lên trong trời đất lộng gió hòa bình.

Trà Sư: Đi chậm lại giữa một hệ sinh thái

Trà Sư: Đi chậm lại giữa một hệ sinh thái

Có những điểm đến gây ấn tượng bằng sự náo nhiệt. Trà Sư thì làm điều ngược lại. Khu rừng ngập nước này của An Giang không vội vàng chinh phục du khách bằng những cú “wow” phô trương, mà bằng một trải nghiệm lặng, sâu và kéo người ta ra khỏi nhịp sống quá nhanh.

Tìm giải pháp để văn hoá truyền thống tạo ra giá trị, nuôi được cộng đồng

Tìm giải pháp để văn hoá truyền thống tạo ra giá trị, nuôi được cộng đồng

Cùng với chuyển biến tư duy từ bảo tồn văn hoá đơn thuần sang bảo tồn gắn với phát triển, nhiều địa phương đã từng bước khai thác giá trị văn hóa để tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho người dân. Tuy nhiên, để văn hoá thực sự “sống” trong cộng đồng, tạo ra giá trị, nuôi sống cộng đồng thì vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Từ bến sông xưa vọng lại đến công viên tưởng niệm phà Gianh

Từ bến sông xưa vọng lại đến công viên tưởng niệm phà Gianh

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, nhiều thanh niên, sinh viên tạm biệt mái trường, quê hương, gia đình để lên đường. Bến phà Gianh, Quảng Bình (cũ) là nơi họ đến cùng với nhân dân địa phương để bảo vệ tuyến đường huyết mạch vào Nam. Và nhiều người mãi mãi tuổi 20 ở lại phà Gianh.

Hát nhép, sử dụng AI để giả mạo nghệ sĩ bị xử lý như thế nào?

Hát nhép, sử dụng AI để giả mạo nghệ sĩ bị xử lý như thế nào?

Cấm hát nhép được triển khai tại tất cả các địa phương trên cả nước, không phải chỉ riêng ở TP Hồ Chí Minh. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có công văn đề nghị các địa phương chấn chỉnh tình trạng biểu diễn, tổ chức biểu diễn không trung thực, trong đó tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bao gồm cả hát nhép.

Góp phần làm sáng tỏ một danh nhân Hà Nội đầu thế kỷ XX

Góp phần làm sáng tỏ một danh nhân Hà Nội đầu thế kỷ XX

Cuốn sách “Chí sĩ Nguyễn Khắc Cần trong phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX” của tác giả Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tấn - một cán bộ đang công tác tại Công an TP Hà Nội - là một công trình có giá trị, thể hiện tinh thần trách nhiệm khoa học, sự tâm huyết với lịch sử và truyền thống dân tộc.

“Chạm” vào bình minh trên biển mây Samten Hills Dalat

“Chạm” vào bình minh trên biển mây Samten Hills Dalat

Nằm yên bình giữa miền đồi núi trập trùng của vùng Đơn Dương, Samten Hills Dalat (Lâm Đồng), không chỉ là một điểm đến mà còn là hành trình trở về với sự tĩnh tại trong mỗi con người. Ở nơi ấy, khi đêm vừa kịp khép lại, bình minh bắt đầu hé mở, thiên nhiên dường như cất lên một bản giao hưởng dịu dàng sâu lắng, nơi mây, nắng và gió quyện hòa trong từng khoảnh khắc.

Đón đọc Văn nghệ Công an số 805

Đón đọc Văn nghệ Công an số 805

Văn nghệ Công an số 805 Phát hành thứ Năm, ngày 2/4/2026. Văn nghệ Công an số 805 với nhiều bài viết hấp dẫn, dày 24 trang, khổ 30x40cm, giá bán lẻ 8.000 đồng/ tờ.

Dấu ấn kinh tế tư nhân trong diện mạo văn hóa thế hệ mới của Việt Nam

Dấu ấn kinh tế tư nhân trong diện mạo văn hóa thế hệ mới của Việt Nam

Một đời sống mới của du lịch văn hoá đã sẵn sàng từ khi Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam ban hành. Mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và thế giới đã và đang có sự tham gia đặc biệt tích cực của một lực lượng sáng tạo nòng cốt, đó là kinh tế tư nhân.