Ở cuộc "bắn hạ" đầu tiên giữa Hà Lan và Slovakia, mọi chỉ số lợi thế đang nghiêng hẳn về phía Hà Lan. Dĩ nhiên rồi, xét về mặt truyền thống bóng đá cũng như đẳng cấp bóng đá thì cái tên Slovakia không thể nào so sánh được với cái tên Hà Lan vốn đã để lại không biết bao nhiêu thương nhớ trong lòng người.
Tuy nhiên phải nói ngay rằng, lâu nay người ta mến mộ Hà Lan ở thứ bóng đá tấn công tổng lực mà họ là người khai sinh ra nó và đưa nó lên tới đỉnh cao, song bây giờ, dưới thời của HLV Bert Van Marwijk, thì bóng đá tổng lực trong ĐT Hà Lan chỉ còn là một thứ giá trị thuộc về thời quá khứ...
Với những lý do như vậy nên Hà Lan trong tay của Marwijk bỗng trở thành một Hà Lan chặt chẽ và nặng về toan tính. Đấy là một lợi thể lớn của đội bóng này trong cuộc so đọ với đối thủ Slovakia. Ngoài ra có thêm một lợi thế khác nữa khi trong trận đấu cuối cùng của mình ở vòng bảng với Cameroon, Hà Lan đã chứng kiến sự trở lại của "con át chủ bài" Arien Robben. Với đôi chân dẻo kẹo và tốc độ như vũ bão, Robben được người ta ví von như một con tàu siêu tốc có thể khoan phá bất cứ một hệ thống phòng ngự chặt chẽ nào.
Nếu như với Hà Lan việc lọt vào vòng 1/16 là một việc tất nhiên phải thế thì với Slovakia việc họ vào tới vòng đấu này là một kết quả bất ngờ với chính những fan hâm mộ Slovakia. Trong trận đấu cuối cùng của mình ỏ vòng đấu bảng, Slovakia với thứ bóng đá phòng ngự phản công khoa học đã hạ gục nhà ĐKVĐ thế giới Italia tới 3-1. Và vì thế người ta có lý do để tin rằng, khi đối đầu với Hà Lan, Slovakia cũng sẽ tiếp tục bày ra thế trận phòng ngự - phản công khoa học như vậy.
Tuy nhiên, phải thấy ngay rằng Hà Lan không phải là Italia. Hà Lan với những cầu thủ như Robben hay VanPersie có một hỏa lực tấn công và một sức sáng tạo trong tấn công lớn hơn hẳn so với một Italia già cỗi và bạc nhược. Và nếu giữ nguyên mành lưới trong suốt 90 phút trước Hà Lan đã là một thành công với Slovakia lắm rồi.
Vài giờ sau cuộc nội chiến châu Âu giữa Hà Lan và Slovakia sẽ là cuộc nội chiến Nam Mĩ giữa Brazil và Chile. Vì cùng nằm ở khu vực Nam Mĩ nên hai đội bóng này có nhắm mắt lại cũng có thể hiểu được những sở trường, sở đoản của nhau. Vì đã hiểu rảnh rẽ về nhau như vậy, nên đội nào có đẳng cấp cao hơn và những toan tính chính xác hơn, đội ấy nhiều khả năng giành chiến thắng hơn. Và nếu nhìn nhận như vậy thì Brazil được đánh giá là cửa trên, và rất trên so với đối thủ Chile.
Khách quan mà nói, Chile dưới sự dẫn dắt của ông thầy Bielsa người Argentina đã thể hiện một bộ mặt rất ấn tượng. Thế nên 3 trận đấu ở vòng bảng họ mới thắng 2 và chỉ thua 1 trận duy nhất trước Tây Ban Nha trong một trận đấu mà chính họ mới là người nắm được thế trận. Cầu thủ Chile với những cái tên như Sanchez, Gonzalo luôn thể hiện một thứ bóng đá tấn công kĩ thuật.
Nói như Bielsa thì bất luận gặp đội bóng như thế nào, các học trò của ông cũng sẽ tấn công. Nhưng khi phải đối diện với một "bậc thầy tấn công" như Brazil, Chile có dám tấn công hay không là một câu hỏi không dễ gì trả lời.
Ở phía ngược lại, Brazil của Dunga quả thật càng ngày càng cho thấy mình là một đội bóng thực dụng theo đúng chất châu Âu. Trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, khi đã chắc suất đi tiếp thì Brazil đã bất chấp sự kỳ vọng của người hâm mộ để thể hiện một thứ bóng đá cò cưa với Bồ Đào Nha, rồi sau đó cả hai cùng dắt tay nhau đi tiếp.
Cũng phải thấy rằng ở trên cái nền thực dụng được xây dựng bởi tư duy thực dụng của một ông thầy, Brazil vẫn còn đó những pha phối hợp kĩ thuật, đến từ những đôi chân kĩ thuật của Kaka, Fabiano hay Robinho. Và chính những khoảnh khắc kĩ thuật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào đã khiến cho hệ thống tấn công của Brazil ngày một trở nên khó lường hơn.
Và nếu các trận đấu World Cup đêm nay kết thúc với những chiến thắng giành cho Brazil và Hàn Lan thì vòng tứ kết World Cup năm nay sẽ chứng kiến cuộc đụng đầu của chính hai đội bóng giàu truyền thống này. Brazil - Hà Lan, cả hai đội đêm nay đều phải thắng